Nani từng bị số phận trêu ngươi thế nào?

ĐIỆP ANH
13:14 ngày 17-07-2020
Trên trang The Players’ Tribune, Nani vừa chia sẻ về quá khứ khốn khó của mình. Nghèo đói đã đành. Nhiều lần cựu ngôi sao M.U này còn bị số phận trêu ngươi với những tình huống tức phát khóc.
Nani từng bị số phận trêu ngươi thế nào?

Những bất ngờ chua chát

Nani mở đầu câu chuyện về cuộc đời mình bằng những ký ức xót xa: “Năm lên 7 tuổi, chúng tôi vẫn còn sống trong căn nhà gỗ mà cha tôi tự làm. Nhà dột lỗ chỗ. Cứ trời mưa là chúng tôi phải tìm đồ nhựa để chống dột”.

Nani sinh ra trong một gia đình nghèo ở quận Amadora của Lisbon vào năm 1986. Bố mẹ anh là những người Cape Verde nhập cư. Anh kể tiếp: “Một ngày nọ, bố tôi dành dụm đủ tiền để có thể xây một ngôi nhà to hơn với vật liệu chuẩn hơn. Trước khi nhà hoàn thiện, bố tôi về quê Cape Verde. Tôi cứ đinh ninh ông chỉ đi một vài tuần. Nào ngờ hàng tháng trời trôi qua mà chẳng thấy bố tôi về. Hàng năm ròng cũng vậy”.

Một đứa trẻ như Nani chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Nani chỉ có thể lờ mờ đoán rằng có thể bố anh có con riêng ở quê nhà nên ông bận về thăm các con riêng của mình. Nani chỉ biết rằng anh rất yêu thương bố mình. Tới mức anh chẳng thấy oán giận ông.

Đó là lần đầu tiên Nani bị số phận trêu ngươi. Hệ lụy rất nặng nề. Mẹ Nani phải một nách nuôi 9 đứa con (4 gái, 5 trai, Nani là con út). Dù bà đã tất tả làm đủ thứ nghề để mưu sinh, gánh nặng vẫn quá nặng với đôi vai bà.

Nani đã phải trải qua tuổi thơ rất cơ cực

Mẹ của Nani phải cậy nhờ một người đàn ông khác. Nani kể tiếp: “Do ông ấy không chịu dọn về nhà chúng tôi nên mẹ con tôi phải dọn về nhà ông ấy. Nhà ông ấy còn chật chội và xập xệ hơn nhà tôi nhiều. 10 người nhồi nhét trong ngôi nhà chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách, một cái bếp và một nhà vệ sinh. Tôi toàn phải co quắp ngủ trên sofa. Xung quanh chuột với thạch sùng lúc nhúc”.

Một trong những ông anh của Nani là Paulo Roberto nảy ra sáng kiến tới những khu nhà giàu ở Lisbon xin ăn. “Năm đó tôi lên 10 còn Paulo lớn hơn tôi 5 tuổi”, Nani vẫn nhớ như in.

Trong một lần Nani và Paulo đi xin pizza, họ may mắn được một người phụ nữ tốt bụng giúp đỡ. Bà không chỉ tặng anh em Nani chiếc bánh pizza vốn “chỉ có trong giấc mơ của hai anh em”. Sau khi chứng kiến anh em Nani chơi bóng trên phố, bà còn nhờ một người bạn là cầu thủ chuyên nghiệp có tên Marco Aurelio tìm mối cho Paulo đi tập thử ở Sporting Lisbon.

“Đó thực sự là cơ hội đổi đời”, Nani tiếp tục chia sẻ, “Chỉ có điều khi Paulo đến Sporting, anh ấy trễ hẹn… 1 tháng. Tôi không đùa chút nào. Không phải một giờ. Không phải 20 phút. Mà là 1 tháng. 

Paulo chơi bóng hay hơn tôi. Nhưng anh ấy vốn chỉ quen ham chơi theo đám bạn lêu lổng. Paulo thiếu sự chú tâm vào công việc và thiếu cả quyết tâm theo đuổi con đường đá bóng chuyên nghiệp. Nên anh ấy mới quên lịch hẹn với phía Sporting, để lỡ cơ hội thay đổi cuộc đời”.
Sau lần thứ hai bị số phận trêu ngươi, Nani xác định mình mới là người gánh vác trọng trách giúp đỡ gia đình. Bằng cách trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Vượt qua sự trêu đùa của số phận

Nani thừa nhận ngay từ bé, anh được một số người tốt dìu dắt hướng dẫn chơi bóng. Cộng với tài năng và quyết tâm của bản thân, Nani chơi nổi bật trong đội bóng có tên Real Massama.

Nani trong màu áo Real Massama

Một ngày, có người của Benfica phím với Nani rằng anh phải ra sân ở trận đấu cuối mùa của Real Massama. Vì sẽ có tuyển trạch viên của Benfica đến xem giò anh. Nani phải thuyết phục gãy cả lưỡi để HLV của Real Massama cho anh thi đấu ở trận cuối mùa này (do Real Massama đã vô địch rồi, HLV muốn tạo điều kiện ra sân cho những cầu thủ kép phụ).

Nani kể tiếp: “3 phút trước khi hiệp 1 khép lại, tôi có bóng từ giữa sân. Tôi đi bóng qua tất cả các cầu thủ đối phương, lừa qua cả thủ môn rồi ghi bàn. Khán giả đứng cả dậy vỗ tay rào rào. Tôi cứ nghĩ đó sẽ là bàn thắng thay đổi cuộc đời mình. Vậy mà tan trận, người ta cho hay chẳng có ai từ Benfica tới xem giò tôi cả. Tức phát khóc đi được”.

May sao sau đó, Nani nhận được thư mời tập thử từ Sporting. Phía Benfica cũng mời Nani tập thử. Thế là trong tuần, Nani chia ngày ra để tập thử ở cả lò của Sporting và lò của Benfica. 

Sau một vài biến cố khác, Nani chọn về Sporting vào năm 2003. Phần còn lại, như mọi người vẫn hay nói, đã thuộc về lịch sử.

Đi tìm cha
Sau khi ký hợp đồng với Sporting vào Hè 2003, Nani có tiền để giải quyết những khó khăn tài chính của gia đình. Anh còn có tiền để sang Cape Varde tìm cha của anh. Lúc ấy, Nani mới biết do gặp vấn đề về giấy tờ, bố của anh mới không thể trở lại Bồ Đào Nha. Nani đã nhờ người giải quyết mọi chuyện êm đẹp.

Vốn là fan của Porto
Nani từng tập thử ở cả Sporting và Benfica. Tuy nhiên, hồi bé đội bóng mà anh cổ vũ lại là Porto. Nani bảo anh bị lây “máu Porto” từ anh trai mình, người là fan cuồng của Porto.

XEM THÊM

Ronaldo chưa bao giờ hết mê mẩn 3 vòng của bồ dù chạm mặt hàng ngày

CĐV nóng bỏng nhất Ngoại hạng Anh khoe vòng 1 căng đét với nội y màu sắc

Vẻ đẹp không tỳ vết của Ring girl có thâm niên nhất ONE Championship

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x