Những cầu thủ mắc bệnh lạ

ĐIỆP ANH
14:16 ngày 26-12-2020
Cựu tiền vệ Gennaro Gattuso vừa tiết lộ về chuyện mình phải vật lộn với căn bệnh nhược cơ. Nhân đây, cùng nhìn lại những trường hợp cầu thủ mắc phải những bệnh rất hiếm thấy trong giới quần đùi áo số.
Những cầu thủ mắc bệnh lạ

Nỗi khổ của Gattuso

HLV Gennaro Gattuso những trận gần đây dẫn dắt Napoli ở Serie A đều xuất hiện với diện mạo dị thường. Trận Napoli thua Lazio 0-2 hôm 21/12, Gattuso phải đeo một tấm bịt mắt. Đến trận Napoli hòa Torino 1-1 vừa qua, Gattuso phải đeo một chiếc kính đặc biệt. Gattuso đã mắc phải bệnh gì mà phải hết bịt mắt lại đeo kính đặc biệt như vậy?

Gattuso không ngại ngần cho biết mình mắc phải bệnh nhược cơ. Cụ thể, cơ mắt của Gattuso mỗi lần phát bệnh đều rất yếu. Không chỉ mí mắt Gattuso bị sụp, thị lực của Gattuso cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Gattuso nhìn mờ và bị hiện tượng song thị (nhìn một hóa hai).

Gattuso chia sẻ: “Tôi phải thừa nhận rằng tôi không còn là chính mình trong vòng 12 ngày trở lại đây. Tôi bị bệnh nhược cơ đã 10 năm nay rồi. Đây là lần thứ 3 tôi bị phát bệnh trầm trọng thế này. Nó khiến tôi không chỉ khó quan sát mọi vật mà người tôi còn rất oải, rất mệt. Bạn cứ thứ tưởng tượng mình nhìn mọi thứ từ một hóa hai suốt cả 24 giờ mỗi ngày xem thế nào”.

Gần đây Gennaro Gattuso  phải bịt một mắt khi dẫn quân

Dù vậy, Gattuso tuyên bố sẽ không để bệnh nhược cơ ảnh hưởng đến công việc cầm quân của mình. Thời còn xỏ giày thi đấu, Gattuso đã quen với việc sống chung với bệnh lạ này rồi. Gattuso kể: “Hồi tôi 34 tuổi, trong trận đấu giữa Milan và Lazio, tôi đã thi đấu suốt nửa giờ đồng hồ với chỉ một mắt nhìn được. Tôi va chạm mạnh với một cầu thủ. Tôi cứ tưởng đó là cầu thủ của Lazio. Nhưng thực tế người va chạm với tôi lại là đồng đội Nesta của tôi. Cơ mắt của tôi bất ổn. Có nhiều lúc tôi nhìn một vật mà nhòe ra 4, ra 5 vật. Các bác sỹ không thể hiểu nổi tại sao tôi có thể thi đấu với tình trạng như thế trong rất nhiều trận đấu”.

Căn bệnh lạ của Gattuso đến giờ vẫn không có thuốc chữa khỏi. Gattuso đã quen với việc mỗi lần trở bệnh nặng thì chịu khó nghỉ ngơi rồi đợi một vài ngày trôi qua, bệnh sẽ tự giảm dần.

Những trường hợp bệnh lạ

Gattuso không phải trường hợp cầu thủ đầu tiên mắc bệnh lạ và khó chữa liên quan đến mắt. Cựu tiền vệ Edgar Davids trước đây cũng toàn phải đeo kính khi chơi bóng. Davids mắc phải bệnh tăng nhãn áp. Các bác sỹ đã rất tận tình tìm đủ mọi cách chữa trị cho Davids. Nhưng rút cuộc, Davids vẫn phải mang kính khi thi đấu.
Paul Scholes hồi 2006 cũng phải nghỉ một số trận đấu của M.U vì gặp vấn đề ở mắt phải. Mắt phải của Scholes bị xuất huyết và thị lực của anh bị suy yếu nghiêm trọng. Scholes kể: “Có những lần tôi nhìn như có 4 quả bóng bay về phía mình cùng lúc. Khổ sở vô cùng”.

Một cựu ngôi sao khác của M.U là Darren Fletcher cũng khốn khổ vì mắc phải bệnh hiếm thấy trong giới cầu thủ: viêm loét đại tràng. Khổ cho Fletcher, bệnh tình của anh không sao chữa khỏi được và nó có thể phát nặng bất cứ lúc nào. Fletcher bắt đầu bị chẩn đoán bị viêm loét đại tràng từ 2008. Anh vẫn cố giấu mọi người. Thậm chí ban đầu Fletcher còn giấu bệnh với cả các đồng đội xung quanh.

Edgar Davids thường xuyên phải đeo kính khi thi đấu

Nhưng Fletcher chẳng thể giấu mãi khi mà bệnh anh không khỏi. Anh mất nhiều máu, sụt nhiều cân. Có đợt anh phải trải qua 3 ca phẫu thuật liên tiếp. Bệnh tình phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng ra sân và phong độ thi đấu của Fletcher. Đó cũng là nguyên nhân khiến sự nghiệp thi đấu đỉnh cao trong màu áo Quỷ đỏ của Fletcher phải khép lại sớm hơn kỳ vọng.

Tim Howard từ bé đã mắc phải Tourette – một hội chứng về thần kinh. Nhiều lúc bất thình lình Howard mắc tật về phát âm, nháy mắt, thậm chí có lúc còn bị co giật. Bệnh phát rất đột ngột và hầu như không có dấu hiệu báo trước. Howard chia sẻ chỉ có một dấu hiệu duy nhất có thể dự báo được là càng trước những trận cầu quan trọng, anh càng dễ phát bệnh. Nghĩa là tâm trạng càng hồi hộp thì bệnh tình của Howard càng nặng. Thật đáng ngưỡng mộ Howard là anh vẫn thích nghi tốt và vẫn có sự nghiệp giữ gôn đồ sộ cùng Everton và ĐT Mỹ.

“Người ta đồn tôi chỉ sống được 1 tháng”
Gattuso tâm sự bệnh của anh quá dị nên xuất hiện không ít lồi đồn thổi về bệnh tình của anh. Cựu ngôi sao Milan kể chi tiết hơn: “Có lần thậm chí tôi còn đọc ở đâu đó được thông tin rằng tôi chỉ còn sống được 1 tháng nữa thôi. Nhưng đừng lo. Đó chỉ là tin đồn thất thiệt thôi. Tôi không chết ngay được đâu. Tôi vẫn còn sống nhăn răng đây này”.

Thông điệp của Gattuso
Từ trường hợp phải chiến đấu với bệnh lạ của bản thân mình, Gattuso nhắn nhủ: “Tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng các bạn đừng phí thời gian để sầu tủi nếu như ngoại hình của các bạn không được như ý. Cuộc sống này tuyệt vời và hãy dành thời gian tận hưởng cuộc sống. Đừng bận tâm quá đến những thứ không đáng như vậy. Hãy lạc quan hướng về phía trước”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x