1. Mount khiến đồng đội chết khiếp
Năm 2019, cầu thủ đang thuộc biên chế Chelsea Mason Mount đã cùng cậu bạn thân Declan Rice sang tận Dubai để du hí trong kỳ nghỉ hè. Trải qua những cuộc vui liên tiếp không dứt, Rice đã cảm thấy mệt mỏi và đánh chén một giấc ngủ trưa ngon lành. Mount đã không bỏ qua cơ hội thuận lợi này để trêu chọc đứa bạn lâu năm. Cụ thể, Mount đã hét lớn vào mặt của Rice. Quá bất ngờ với âm thanh chói tai, Rice bật dậy trong hoảng loạn và co rúm người sợ hãi. Ngay sau khi biết bản thân bị troll, Rice chỉ biết xoa đầu cười trừ.
2. Rio Ferdinand quay lén đồng đội
Cựu trung vệ tuyển Anh, Rio Ferdinand từng khiến cầu thủ hàng đầu của Anh bị camera ẩn của anh làm cho ngu ngốc. Cụ thể, Rio đã đặt một thiết bị ghi hình rất nhỏ trong người để quay lại hình ảnh khá hài hước của các đồng đội trước khi VCK World Cup 2006 diễn ra. Đa số những hình ảnh được Rio ghi lại đều là những tật xấu của các tuyển thủ Anh.
3. Michael Owen nhìn không ra xế cưng
Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, cựu danh thủ Michael Owen có lẽ không bao giờ quên được hình ảnh tang thương của chiếc xế hộp hạng sang Mercedes C63 của mình bị chính các đồng đội tại Stoke City “trang trí” trứng thối, cà chua và bột mỳ phủ kín vào năm 2013. Theo Owen, khả năng thủ phạm có thể là những đồng đội nghịch ngợm Whitehead, Whelan, Huth gây ra. Dù vậy, Owen không giận các đồng đội vì trò đùa khiến chiếc xe sang của anh bị biến dạng. Có tin, nhóm cầu thủ phạm phá xe của Owen chỉ để trao cho anh món quà giải nghệ khó quên trong giai đoạn anh khoác áo Stoke City.
4. Butt làm tái “cậu nhỏ” Schmeichel
Phòng thay đồ của MU luôn râm ran tiếng cười mỗi lần có ai đó kể lại giai thoại về trò đùa ác của Nicky Butt với Peter Schmeichel. Số là trong một lần cựu thủ thành người Đan Mạch đang vừa tắm, vừa hát say sưa, cựu tiền vệ người Anh từ phía sau bật vòi nước nóng phun thẳng vào “bàn tọa” của đồng đội. Ai dè Schmeichel bất ngờ quay người lại. Khổ thân “cậu nhỏ” của Schmeichel phải chịu đòn thay.
5. Balotelli phóng phi tiêu đàn em
Đúng với biệt danh “Siêu quậy Mario”, tiền đạo Mario Balotelli luôn có những trò đùa rắn mắt như đốt nhà, thách em trai uống nước tiểu của mình để thưởng 5.000 bảng. Năm 2011, chân sút người Italia từng bị Man City phạt 100.000 bảng Anh vì hành vi ném phi tiêu vào đồng đội. Cụ thể, thay vì tập trung tập luyện với các đồng đội, Mario đã quay sang đùa nghịch khi ném phi tiêu vào các cầu thủ đội trẻ và sau đó phải lãnh án phạt từ BHL Man City.
6. Treo đầu heo trong tủ quần áo của đồng đội
Vụ chiếc xe Owen chưa kịp lắng xuống, nội bộ Stoke City lại nổi sóng với một “cái đầu heo” trong tủ quần áo và lần này, đến lượt Jones trở thành “nạn nhân”. Nghi ngờ đồng đội Glenn Whelan mang một cái đầu heo đẫm máu đặt vào tủ cá nhân của mình tại sân tập, Jones đã nổi khùng và lao đến bãi xe, đập vỡ kính chiếc xe hơi của Whelan. Jones sau đó đã xin lỗi Whelan vì chuyện đập vỡ cửa kính xe, chấp nhận bồi thường thay mới cửa kính nhưng hàng loạt những chuyện đùa quá lố đó đã khiến lãnh đạo CLB bực mình và họ quyết định mời cảnh sát điều tra vụ việc.
7. “Băng đảng điên” Wimbledon
Tất cả đều nghe nói về phòng thay đồ trong bóng đá, nhưng không mấy ai biết được những gì thực sự xảy ra trong đó. Vào cuối thập niên 1980, ở Premier League có một phòng thay đồ rùng rợn, tàn bạo và kinh hoàng bậc nhất, được gọi là “Băng đảng điên Wimbledon”. Thống trị Wimbledon là một nhóm các cầu thủ gồm John Fashanu, Vinnie Jones và Dennis Wise. Nhóm này thường xuyên bày ra các trò đùa tai quái như cắt quần áo, tụt quần đồng đội và đốt xe để đòi tiền bảo hiểm.
8. Rút lựu đạn cay gây náo loạn phòng thay đồ Chelsea
Cách đây 9 năm, Chelsea từng hoảng loạn bởi trò đùa dại dột “rút lựu đạn khói” của tài năng trẻ Jacob Mellis và sau đó buộc phải kỷ luật nặng đối với Mellis. Cụ thể, sự cố xảy ra lúc 10 giờ 30 phút vào một ngày của tháng 3/2012 tại phòng thay đồ đội dự bị của Chelsea. Khi đó, các cầu thủ, quan chức và nhân viên đội dự bị đã phải tháo chạy khỏi phòng với hai bàn tay che mặt vì khói cay dày đặc. Phải mất tới gần 1 giờ đồng hồ, lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp mới ổn định được tình hình.
9. Ashley Cole dùng “hàng nóng” bắn trúng sinh viên
Một ngày của tháng 2/2011, thời điểm hậu vệ Ashley Cole là cầu thủ của Chelsea. Hôm đó, Cole đem khẩu súng trường hơi A.22 có đầy đủ ống ngắm và nòng súng dài tới sân tập. Trong lúc chờ đợi để tập luyện cùng các đồng đội, Ashley Cole đã tranh thủ lấy khẩu súng trường hơi - loại súng mạnh nhất được sở hữu tại Anh mà không cần giấy phép ra để “ngắm nghía”. Do chưa quen sử dụng, Cole đã vô tình để súng cướp cò, bắn thẳng vào người thực tập viên Tom Cowan từ khoảng cách chưa đến 5 mét. May mắn là Cowan chỉ bị thương nhẹ còn Cole bị phạt nặng bởi tội…mang súng đến sân tập.
10. Gascoigne dựng cảnh nhảy lầu
Một trong những ngôi sao thích đùa nhất chính là Paul Gascoigne. Huyền thoại của bóng đá Anh từng có rất nhiều trò đùa mà không ai nghĩ đến. Ví dụ, ông mang cả một con đà điểu đến sân tập, bỏ chất thải vào tất của Gattuso trong những ngày đầu cầu thủ người Ý đến Glasgow, và một trong những trò tinh nghịch kinh điển nhất của ông chính là vụ dựng lên cảnh nhảy lầu để dọa người bảo vệ cho mình trong khách sạn tại Lazio.
Cụ thể, Gazza (biệt danh của Gascoigne) đã cố tình để giày trên bệ cửa sổ để tạo cảnh mình vừa nhảy lầu tự vận. Sau đó ông trốn trong tủ quần áo và khi người bảo vệ vào phòng tìm mình, anh này đã hốt hoảng vì nghĩ Gazza đã nhảy lầu. Chỉ chờ có vậy, Gazza tung cửa tủ ào ra khiến người cận vệ một phen hốt hoảng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn