
Bóng đá Anh lại rúng động bởi một bi kịch giao thông. Tiền đạo Ethan McLeod, cầu thủ 21 tuổi của Macclesfield, đã qua đời sau một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng trên đường cao tốc M1 khi đang trên đường trở về từ trận đấu với Bedford Town.
Theo thông tin ban đầu, chiếc Mercedes màu trắng do McLeod điều khiển đã va chạm với dải phân cách gần khu vực Northampton vào tối thứ Ba. Vụ tai nạn khiến làn đường hướng Bắc của M1 bị phong tỏa hơn 8 tiếng, cảnh sát đang kêu gọi nhân chứng và các phương tiện có camera hành trình cung cấp thông tin.
Trong thông báo chính thức, Macclesfield FC đau đớn xác nhận tin dữ: “Với trái tim nặng trĩu và cảm giác siêu thực đến nghẹt thở, Macclesfield FC xin xác nhận sự ra đi của tiền đạo 21 tuổi Ethan McLeod. Trên đường trở về từ Bedford Town tối qua, Ethan đã gặp tai nạn giao thông trên M1 và không qua khỏi.
Ethan là một cầu thủ vô cùng tài năng, được tôn trọng trong đội một và có cả tương lai rộng mở phía trước. Nhưng hơn thế, tính cách truyền cảm hứng và nụ cười luôn thường trực của Ethan khiến bất kỳ ai gặp cậu ấy cũng phải mến mộ.
Sự chuyên nghiệp, đạo đức làm việc không mệt mỏi cùng niềm đam mê sống mãnh liệt của Ethan đã truyền động lực cho tất cả chúng tôi, ngay cả trong những ngày tăm tối nhất. Sự ra đi của Ethan là cú sốc không gì bù đắp nổi với toàn bộ CLB.

Những vết sẹo tinh thần mà Ethan để lại có thể sẽ không bao giờ lành, nhưng di sản và hình ảnh của cậu ấy sẽ sống mãi. Nụ cười đặc biệt ấy sẽ không bao giờ bị lãng quên. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của Ethan. Hãy yên nghỉ, Ethan - cậu sẽ mãi là một Silkman”.
McLeod trưởng thành từ lò đào tạo Wolves, gắn bó 10 năm với đội bóng Premier League trước khi lần lượt khoác áo Alvechurch, Rushall Olympic và Stourbridge. Anh gia nhập Macclesfield hồi tháng 7 sau một buổi thử việc thành công, kịp ra sân 3 trận, ghi 1 bàn thắng. Trận đấu cuối cùng của anh là chiến thắng 2-1 trước Bedford Town vào tối thứ Ba định mệnh.
Bi kịch của Ethan McLeod một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn giao thông trong giới cầu thủ, trong bối cảnh làng bóng đá vừa chưa hết bàng hoàng sau vụ việc liên quan đến anh em Diogo Jota. Những mất mát liên tiếp nhắc nhở rằng, ngoài sân cỏ, sinh mệnh của các cầu thủ cũng mong manh như bất kỳ ai.

























