Katrina Torres
Năm 2014, trận chung kết Pro Bowl được tổ chức ở Hawaii. Với Katrina Torres, đó là một cơ hội không thể bỏ lỡ. Người đẹp nghiện tập gym này đã lao vào sân trong lúc trận đấu đang diễn ra, với lá cờ của bang New Mexico trên tay cùng nhiều thông điệp khác. Katrina sau đó đã được ban tổ chức tiễn khỏi sân. Nhưng cô nói rằng sự xuất hiện của cô không hề mang mục đích cá nhân. “Có thể các bạn không để ý, nhưng tôi tới đây với thông điệp ‘tôi làm điều này cho Gary’ ở sau lưng”, Katrina nói. Gary hóa ra là một người họ hàng của Katrina, vì tai nạn giao thông mà không thể tự đi lại được nữa.
Kinsey Wolanski
Katrina lao vào sân là có chuẩn bị, và vì mục đích tốt. Còn với Kinsey Wolanski, tất cả chỉ đơn thuần là cảm xúc. Cô gái năm nay 25 tuổi đã bất ngờ chiếm sóng giữa chừng trận chung kết Champions League giữa Tottenham và Liverpool ở Wanda Metropolitano hồi 2019. “Tôi chẳng hề có sự chuẩn bị nào cả,” Wolanski nói, “tôi chỉ đơn giản là muốn sống một đời trọn vẹn và xem mọi chuyện đi tới đâu.” Không biết là có tính toán hay không, nhưng sau sự kiện ở Madrid, tài khoản Instagram của Wolanski nhanh chóng có hơn 2 triệu người theo dõi.
Melissa Johnson
Trận chung kết đơn nam Wimbledon năm 1996 về cơ bản chẳng có gì đáng nhớ. Bạn có biết nhà vô địch năm ấy là ai trong số hai tay vợt Richard Kraijek và Malivai Washington không? Chắc là không. Nhưng đấy là một trận đấu nổi tiếng, còn được nhắc tới mãi, đơn giản là vì giữa chừng trận đấu ấy, có một cô gái xinh đẹp đã tồng ngồng chạy vào sân cho… vui. Cô gái ấy là Melissa Johnson, thời điểm đó là một nàng sinh viên 23 tuổi. Không chỉ các CĐV, ngay cả hai tay vợt cũng không giấu nổi được niềm vui với sự xuất hiện của người đẹp này.
Yvonne Robb
Năm 1999, Tiger Woods đang trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Trong một giải đấu mà anh tham dự ở Scotland, lượng người theo dõi trực tiếp qua truyền hình lên tới cả trăm triệu. Điều này có ý nghĩa gì? Với nhiều người thì chuyện cũng bình thường thôi, không với Yvonne Robb, vũ công 21 tuổi người Anh, thì đó là một cơ hội lớn. Thế là cô sang Scotland, mặc mỗi bikini, lao vào sân vào hôn Woods. “Cô ấy say quá,” luật sư của Robb nói. “Nhưng rõ ràng là Tiger Woods đã cười và nói ‘cám ơn’.”
Victoria Beugg
Ai mà chẳng có một thời nông nổi. Bây giờ nhìn lại, hẳn Victoria Beugg cũng không thể giải thích vì sao cô lại có thể nhông nhông chạy vào sân trong trận đấu giữa Everton với Chelsea ở Goodison Park hồi năm 1997. Điều đáng nói là Victoria khi vào sân chẳng mang theo mấy đồ trên người. Với vẻ tồng ngồng ấy, cô đã lao tới hôn những ngôi sao của cả hai đội như Duncan Ferguson và Dennis Wise, trước khi bị đội ngũ nhân viên của sân bớ ra ngoài.
Kimberley Webster
Một ngày nọ, Kimberly Webster chợt phát hiện ra một vấn đề lớn. Số đông streaker (những người cởi truồng lao vào các sự kiện thể thao) đều là nam giới. “Tôi nghĩ mình chỉ nói cho vui thôi,” Webster nói, “sau đó tôi về tìm hiểu thêm và thấy rằng có vẻ như tất cả các streaker đều là nam giới. Tôi nghĩ, ai chà, mình phải làm gì đó để thay đổi điều này.” Thế là hôm sau, khi giải golf danh tiếng hàng đầu thế giới President’s Cup đang diễn ra, Webster đã chạy một mạch từ lỗ này tới lỗ kia với chỉ một chiếc quần lót ren màu đỏ trên người. Cả các tay golf lẫn đội caddy và khán giả chỉ biết… cười.
Một CĐV của Sampdoria
Vào năm 2014, trong trận đấu giữa Napoli với Sampdoria, một CĐV của đội chủ nhà đã bất ngờ lao vào sân trong tình trạng vải vóc trên người hết sức hạn chế. Sở dĩ có thể khẳng định đây là CĐV của đội chủ nhà là bởi cô gái này khi vào sân đã quàng theo một chiếc khăn của Sampdoria. Tất nhiên là đội ngũ an ninh của sân đã nhanh chóng mời cô ra sân. Nhưng điều thú vị ở đây là cách họ “tiễn” cô ra ngoài. Thay vì lôi, kéo, đẩy hay bế, họ đã “vác” cô theo đúng nghĩa đen của từ này. Trong số các “nhân chứng” hôm ấy, có cả Rafa Benitez, lúc đó là HLV của Napoli.
Foxy
Năm 2018, Rijnsburgse Boys, một đội bóng thuộc giải hạng Ba Hà Lan, nghĩ rằng họ phải làm gì đó khác thường trong cuộc đối đầu với AFC, một ứng viên vô địch. Sau rất nhiều cân nhắc, cuối cùng họ chọn cách thuê một ngôi sao của ngành công nghiệp “người lớn” chạy vào sân trong tình trạng không mảnh vải che thân. Người được chọn là Foxy, một tên tuổi lớn trong ngành. Tuy nhiên, rất tiếc là sự có mặt của Foxy không giúp được nhiều cho Rijnsburgse Boys; họ vẫn thua với tỉ số 2-6. Bản thân Foxy thì nói rằng cô chẳng thấy có gì khác biệt so với công việc của một vũ công múa thoát y, chỉ là thời tiết hơi lạnh một chút và cô phải uống đồ nóng sau khi xong việc.