Bóng Đá Plus trên MXH

Vì sao hàng xóm ai cũng ghét Costa?
HẠNH NGUYỄN • 09:18 ngày 01/08/2015
Có lẽ nằm mơ các fan cũng không thể ngờ rằng tiền đạo Diego Costa từng làm mất lòng hàng xóm vì chuyện mở... phim XXX quá to. Bên cạnh chi tiết khó nói ấy, nhiều bí mật khác về chân sút ngôi sao của Chelsea cũng vừa được “bật mí” qua tự truyện của anh.
    MÊ PHIM SEX VÀ CỨNG ĐẦU
    Mùa giải 2015/16 đang đến gần, Diego Costa không chỉ háo hức ghi thêm nhiều bàn thắng cho Chelsea. Chân sút người Tây Ban Nha gốc Brazil này còn háo hức với cuốn tự truyện sắp trình làng cùng NHM. Tự truyện của Costa có tên “Diego Costa: The Art of War” (tạm dịch “Diego Costa: Nghệ thuật chinh chiến”).

    Cuốn sách dày hơn 200 trang này sẽ tiết lộ hàng loạt bí mật về cuộc đời và sự nghiệp của Costa. Sách chưa ra lò nhưng một số nội dung “hót hòn họt” đã được hé lộ trên các mặt báo Anh.

    Đầu tiên phải kể đến chuyện Costa làm ngược lại chân lý “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Chuyện xảy ra hồi Costa được Atletico Madrid cho Albacete mượn (mùa 2008/09). “Diego Costa: The Art of War” dẫn lời nhân viên quản lý ở Albacete có tên Vicente Ferre de la Rosa: “Costa thích rủ bạn bè tới căn hộ của mình để cùng nhau xem phim “người lớn”. Việc này khiến hàng xóm của anh rất khó chịu. Vì lần nào cũng như lần nào, anh ấy đều chỉnh volume TV rất to.


    Một lần Costa lại lôi đám bạn về nhà mình để xem phim. Cô hàng xóm ở cạnh căn hộ của anh không thể tiếp tục chịu đựng cảnh bị tra tấn lỗ tai bởi những âm thanh “đá sân nhỏ” trên TV nhà Costa. Cô này đành phải gõ cửa, góp ý Costa chỉnh volume TV nhà anh nhỏ bớt đi. Anh lập tức trừng mắt: “Chuyện quái gì thế? Chẳng lẽ cô không thích “chuyện ấy” sao?”. 

    Bản tính cứng đầu không chỉ được Costa thể hiện với láng giềng. Ngay cả với BLĐ và BHL đội nhà, anh cũng sẵn sàng “bật”. Trước thềm mùa giải 2010/11, anh bị lãnh đội Atletico phàn nàn chuyện tăng cân. Anh “bật lại” ngay: “Tôi béo lên ấy à? Đi mà trách mẹ tôi chứ sao lại trách tôi! Tại bà ấy nấu ăn quá ngon”.

    THƯƠNG NGƯỜI VÀ THƯƠNG… CÚN
    Với tính cứng đầu cứng cổ như vậy, Costa đâu chỉ biết cãi cùn. Anh còn biết đòi quyền lợi cho những người thấp cổ bé họng trong đội nhà. Hồi anh khoác áo Albacete, đội bóng này có giai đoạn gặp khó khăn tài chính và chỉ trả lương cho cầu thủ chứ treo lương của nhân viên. Nhân viên y tế Manolo Bleda của Albacete kể: “Khi nghe được chuyện này, Costa lập tức bỏ tập. Anh tuyên bố bao giờ tất cả mọi thành viên của Albacete đều nhận được lương, anh mới ra sân tập lại. Trong 35 năm làm việc của mình, tôi chưa thấy ai dám đứng ra bảo vệ mọi người như vậy”.

    Bác sỹ Eduardo Rodriguez Vellando của Albacete thì tiết lộ có lần chủ tịch đội nhà vào phòng thay đồ bắt tay các cầu thủ. Costa hỏi ngay vị chủ tịch này xem nhân viên phụ trách trang phục của đội đã được trả lương chưa. Anh tuyên bố: “Tôi sẽ không bắt tay ông nếu họ chưa được nhận lương”.

    Costa rất đau lòng vì vô tình cán chết chú chó cưng của mình

    Sự lì lợm, không biết sợ của Costa được truyền cả sang chú cún cưng của anh. Đồng đội cũ Paulo Assuncao của Costa tại Atletico tiết lộ chú chó dòng Yorkshire của Costa dù nhỏ người nhưng luôn khiến những chú chó to xác của các cầu thủ Atletico phải khiếp sợ.

    Tiếc rằng một lần lùi xe sơ ý, Costa vô tình cán chết anh bạn 4 chân của mình. Vì chuyện này mà Costa sầu não suốt cả tháng trời sau đó.

    Dù cứng đầu như vậy song Costa cũng có nhiều lực rất ngây thơ. Thời “trẻ trâu”, anh từng định bỏ đá bóng để đi… “đánh hàng” với một ông chú của mình vì nghĩ rằng việc này sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Anh cũng từng ngay thơ tới mức lầm tưởng Albacete là đội bóng lớn ở Tây Ban Nha.


     Tự truyện của Costa giá bao nhiêu?
    Theo quảng cáo trên trang bán hàng trực tuyến amazon.com, tự truyện “Diego Costa – The Art of War” sẽ được nhà xuất bản Birlinn Ltd bắt đầu phát hành từ ngày 1/10 tới. Người chắp bút cho Costa là nhà báo người TBN, Fran Guillen. Sách dày 208 trang, viết bằng tiếng Anh. Bản cứng có giá bán 20,95 USD/cuốn và bản mềm được bán qua ứng dụng Kindle có giá 11,99 USD/bản.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay