
Sau khi tận hưởng kỳ nghỉ ở Ibiza để ăn mừng danh hiệu vô địch World Cup 2026 cùng đội tuyển Tây Ban Nha, Yamal và Ines đã ghé nhà hàng Dani Brasserie nằm trên tầng thượng khách sạn Four Seasons Madrid. Cặp đôi được cho là có mặt tại đây vào khoảng 9 giờ sáng và có gần hai tiếng dùng bữa tại đây.
Theo lời kể của một nhân chứng, bữa sáng tưởng chừng bình thường lại trở thành khoảng thời gian bận rộn đối với đội ngũ phục vụ. Yamal gọi món trứng Benedict cùng bánh mì nướng, trong khi Ines lựa chọn món trứng tráng chỉ làm từ lòng trắng.
Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 2007 liên tục yêu cầu thay đổi món ăn vì chưa hài lòng với chất lượng. Đầu tiên là cách chế biến trứng, sau đó đến gia vị và phần bánh mì nướng. Nhân viên nhà hàng được cho là phải nhiều lần mang món mới ra để đáp ứng yêu cầu.
“Cậu ấy trả lại một số món ngay khi vừa được phục vụ vì không thích cách chế biến. Mọi thứ trở nên khá căng thẳng”, nhân chứng kể lại.
Đáng chú ý, nhân chứng này cho biết Ines Garcia lại có thái độ hoàn toàn khác. Bạn gái của Yamal được mô tả là thân thiện, lịch sự với nhân viên và thậm chí tỏ ra vô cùng bối rối tới mức đỏ mặt trước tình huống bất ngờ xảy ra.

“Cô ấy tỏ ra rất xấu hổ khi bữa sáng liên tục bị kéo dài vì những thay đổi”, nhân chứng tạm giấu tên tiết lộ. Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng tại một khách sạn cao cấp, việc khách hàng yêu cầu điều chỉnh món ăn theo sở thích là điều không quá bất thường.
Ở tuổi 19, Lamine Yamal đang trải qua giai đoạn rực rỡ khi vừa trở thành nhà vô địch thế giới cùng Tây Ban Nha. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công trên sân cỏ, mọi hành động của tài năng trẻ này cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm.


























