Bóng Đá Plus trên MXH

Antony giờ còn hay hơn thời ở Ajax

02 giờ trước
Ajax chính là bệ phóng để Antony bước ra ánh sáng. Nhưng ngôi sao người Brazil đang viết lại câu chuyện của chính mình tại Betis, nơi anh tiếp tục hồi sinh mạnh mẽ với thành tích còn ấn tượng hơn cả thời đỉnh cao ở đội bóng Hà Lan.

    Antony đang đạt phong độ tốt nhất sự nghiệp trong màu áo Betis.

    Từng bị xem là một cú lừa của sân Old Trafford, nhưng giờ Antony lại đang trở thành niềm cảm hứng khi trở lại Benito Villamarin. Betis đã trao cho anh những điều mà MU không thể: niềm tin, sự tự do, nhưng quan trọng nhất là cảm giác được yêu mến. Và cầu thủ chạy cánh người Brazil cũng đáp lại “tình yêu” ấy một cách đầy trọn vẹn.

    Ở mùa thứ hai khoác áo Betis, Antony đã có 14 bàn thắng và 7 kiến tạo sau 35 trận đấu. Anh in dấu giày vào cả 5 pha lập công gần nhất của đội bóng tại La Liga, gồm cú đúp vào lưới Villarreal và 2 bàn cùng 1 kiến tạo trong chiến thắng 3-0 trước Mallorca. Cầu thủ 25 tuổi cũng chỉ mất 24 trận để có 9 bàn ở La Liga, con số mà anh phải cần tới 32 trận mới đạt được trong màu áo Ajax. Thành tích của Antony tại MU thậm chí còn thảm hại hơn: 12 bàn sau 96 trận.

    Nhưng điều đáng nói là tất cả đang được thấy hình ảnh một Antony hoàn toàn khác. Cựu sao MU giờ không còn mải mê với những pha xử lý rườm rà và vô hại, mà trở nên thực dụng, hiệu quả và lạnh lùng hơn. Anh chọn đúng thời điểm để ra chân, căn đúng lúc để bứt tốc, và vẫn giữ nguyên bản năng nghệ sĩ trong những cú cứa lòng chân trái - thứ vũ khí từng một thời khiến những đối thủ của Ajax chao đảo.

    Cựu sao MU đã bớt rườm ra và trở nên thực dụng, hiệu quả và lạnh lùng hơn.

    Sở dĩ như vậy là bởi ở sân Benito Villamarin, Antony đang tìm lại được niềm vui. Đó là điều mà tượng đài Edu của Betis, người cũng lập cú đúp vào lưới Mallorca cách đây 21 năm, từng nói. Cụ thể, cựu danh thủ người Brazil đã nhận xét: “Khi Antony mới đến, tôi nói với cậu ấy rằng ở Betis, cậu ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc trở lại”.

    Câu nói ấy đã hóa thành sự thật, khi Antony đang thắp lại tinh thần của danh thủ có biệt danh “El Principe” năm nào. Từ một kẻ bị chế giễu ở nước Anh, ngôi sao người Brazil bỗng trở thành biểu tượng tái sinh tại Tây Ban Nha. Dĩ nhiên, giờ thì Betis có thể mỉm cười. Và Antony cũng vậy.

    Antony vượt thành tích ở MU
    Cộng thêm cú đúp vào lưới Mallorca, Antony đã có 14 bàn thắng sau 35 trận đấu cho Betis. Con số này đã vượt thành tích của anh trong màu áo MU là 12 bàn. Nhưng điều đáng nói nhất là cầu thủ 25 tuổi làm được điều đó dù đá ít hơn 61 trận so với thời khoác áo Quỷ đỏ.

     

    MINH LÂM • 02 giờ trước
    Tags: Antony Betis

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay