Trong chuyến làm khách trước Oviedo, De Jong chỉ cần hiệp hai để chứng minh tầm ảnh hưởng. Sau khi vào sân thay Marc Casado, anh lập tức mang lại sự cân bằng và nhịp độ cho tuyến giữa. Một đường chuyền “xé toang” hàng thủ giúp Robert Lewandowski ghi bàn, cùng với 64/65 đường chuyền chính xác, đã mở ra cuộc lội ngược dòng để Barca đánh bại tân binh của La Liga.
Sự kết hợp giữa De Jong và Pedri ở hàng tiền vệ đang là sự bảo chứng lớn nhất của HLV Flick. Bộ đôi này hoạt động linh hoạt trong sơ đồ hai tiền vệ trụ, vừa mang lại sự chắc chắn, vừa tạo điều kiện cho lối chơi tấn công biến hóa. Trong bối cảnh Dani Olmo chơi mờ nhạt ở vị trí hộ công, chính họ đã giúp cỗ máy Barça vận hành trơn tru.
Tuy nhiên, hành trình của De Jong tại xứ Catalunya không hề bằng phẳng. Mới 1 năm trước, anh vẫn còn là tâm điểm chỉ trích vì mức lương “khổng lồ” và bản hợp đồng gây tranh cãi thời cựu chủ tịch Josep Maria Bartomeu. Barca thậm chí từng cân nhắc một hành động pháp lý, đồng thời liên tục rò rỉ thông tin về thu nhập của anh.
Sức ép lên tới đỉnh điểm tại trận tranh Cúp Joan Gamper 2024, khi cầu thủ 27 tuổi bị chính các cule huýt sáo. Đáp lại, De Jong không ngần ngại phản bác: “Có nhiều điều sai sự thật trên báo chí. Người ta nói tôi kiếm 40 triệu euro mỗi năm, nhưng tất cả chỉ là hư cấu. Tôi hạnh phúc ở Barca, đây là CLB trong mơ của tôi và tôi muốn gắn bó thêm nhiều năm nữa.”
Thực tế, anh đã thay đổi cả đại diện để tháo gỡ bế tắc. Sau khi chia tay Ali Dursun và từ chối siêu cò Pini Zahavi, De Jong chọn Sebastien Ledure làm người đại diện mới. Bước đi này đã mở đường cho quá trình gia hạn. Chủ tịch Joan Laporta gần đây xác nhận: “Chúng tôi đang làm việc về hợp đồng mới với De Jong. Cậu ấy thể hiện sự chuyên nghiệp tuyệt vời, và hy vọng tin vui sẽ đến sớm.”
Nếu mọi việc suôn sẻ, De Jong sẽ ký mới đến năm 2029, chấm dứt những hoài nghi từng bủa vây anh suốt nhiều năm. Từ kẻ bị xem là gánh nặng tài chính, ngôi sao người Hà Lan nay đã khẳng định vị thế thủ lĩnh tuyến giữa Barca, và được cả HLV lẫn NHM công nhận.
De Jong sánh ngang Koeman
Trận thắng Oviedo là trận đấu thứ 264 của De Jong cho Barca, và anh đã trở thành cầu thủ Hà Lan khoác áo đội bóng xứ Catalunya nhiều thứ 2 trong lịch sử. Tiền vệ 27 tuổi đang sánh ngang với huyền thoại Ronald Koeman, và có thể xô đổ kỷ lục 292 trận của Phillip Cocu vào cuối mùa này.