
Con số này không chỉ là một thống kê khô khan, mà là minh chứng cho màn chuyển giao thế hệ thành công nhất trong lịch sử CLB kể từ kỷ nguyên Pep Guardiola. Dàn tài năng trẻ đang hiện diện ở đội một Barca thậm chí có thể coi là những “siêu cổ phiếu” trên thị trường. Và quan trọng hơn, đội chủ sân Camp Nou không mất một xu nào để có được họ.
Đứng đầu danh sách không phải ai khác ngoài Lamine Yamal. Với mức định giá ước tính 200 triệu euro, chàng trai trẻ từ Rocafonda không chỉ là cầu thủ giá trị nhất đội hình Barca, mà còn là cầu thủ đắt giá nhất thế giới theo Transfermarkt. Chỉ riêng Yamal thậm chí đã đủ để bù đắp toàn bộ chi phí vận hành La Masia trong cả một thập kỷ qua.
Tuy nhiên, sức mạnh của Barca không nằm ở một cá nhân. Hệ thống này đang sản sinh ra những “cổ phiếu” siêu lợi nhuận ở mọi vị trí. Đó là Fermin Lopez (100 triệu euro), tiền vệ tấn công đắt thứ 5 thế giới và là cầu thủ người Tây Ban Nha đắt giá thứ 3 theo Transfermarkt. Đó là Pau Cubarsi (80 triệu euro), trung vệ đắt thứ hai hành tinh và là cầu thủ trẻ đắt thứ hai ở độ tuổi của mình (chỉ sau... Yamal).

Người ta có thể kể đến cả Alejandro Balde (55 triệu euro), ngòi nổ lợi hại bên hành lang trái của Barca. Ngoài ra, không thể không nhắc đến Dani Olmo, người được Transfermarkt định giá 60 triệu euro, và là minh chứng cho sự trở về thành công của một “đứa con lưu lạc”. Cả dàn cầu thủ “Made in La Masia” ấy đang góp công rất lớn vào sự hồi sinh của Barca.
Nhưng để thấy rõ sự khủng khiếp của con số 650,5 triệu euro, hãy đặt nó cạnh các đội bóng khác. Tổng giá trị của nhóm cầu thủ trưởng thành từ La Masia đã khoác áo đội một Barca mùa này còn cao hơn giá trị toàn bộ đội hình của Atletico (587 triệu euro) và vượt xa mọi đội bóng khác tại La Liga, ngoại trừ Real Madrid. Còn so sánh La Masia với La Fabrica, sự chênh lệch càng trở nên rõ rệt.
Tổng giá trị các cầu thủ tự đào tạo đang góp mặt trong đội một Real Madrid chỉ đạt 136 triệu euro. Nếu cộng cả các cầu thủ từ đội Castilla được đôn lên, con số này cũng chỉ dừng lại ở 192,7 triệu euro. Tức là giá trị của một mình Lamine Yamal (200 triệu euro) còn cao hơn toàn bộ “di sản” đào tạo trẻ của Real Madrid mùa này cộng lại.

Người góp công lớn nhất trong việc tạo ra điều kỳ diệu La Masia chính là Hansi Flick. Chiến lược gia người Đức không chỉ là một HLV, mà còn đang đóng vai trò là một “nhà môi giới” mát tay. Trong mùa giải này, Flick đã sử dụng tổng cộng 14 cầu thủ xuất thân từ học viện, và việc trao cơ hội ra sân liên tục đã giúp “thổi giá” cho các tài năng trẻ.
Vừa ra mắt đội một Barca, định giá của Xavi Espart đã tăng vọt lên mức 5 triệu euro. Nhìn rộng hơn, tổng giá trị hàng phòng ngự “Made in La Masia” lên tới 178 triệu euro, trong đó Eric Garcia đã chạm mốc 35 triệu euro nhờ phong độ ổn định. Trong khi đó, Marc Bernal và Gavi cùng giữ mức 30 triệu euro, còn Marc Casado duy trì ổn định ở mức 20 triệu euro.

Cần lưu ý rằng danh sách này chưa bao gồm Ronald Araujo và Gerard Martin vì họ gia nhập Barca B sau tuổi 18. Nếu tính cả bộ đôi có tổng giá trị 45 triệu euro này, sức mạnh tài chính từ nguồn lực tự đào tạo của Barca còn khủng khiếp hơn nữa. Nhưng chưa cần như vậy, báo cáo của Transfermarkt vẫn cho thấy La Masia đang là “mỏ vàng” giúp Barcelona vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính mà vẫn duy trì vị thế của một gã khổng lồ.
Nếu Barca muốn chiêu mộ những Yamal, Fermin hay Cubarsi trên thị trường chuyển nhượng, họ sẽ phải chi ra những khoản tiền không tưởng. Đó cũng là điều mà hiện tại, gần như không CLB nào đủ tiềm lực thực hiện. Vì thế, cũng không quá khi nói rằng bên cạnh những giá trị vô hình về bản sắc, La Masia còn là “tấm khiên” tài chính vững chắc nhất cho tương lai của đội bóng xứ Catalunya.
























