Theo dõi thông tin

Barca: ‘Truyền nhân’ của Messi không ngạc nhiên về Yamal

01 giờ trước
Ansu Fati vừa chính thức khép lại hành trình 15 năm đầy thăng trầm tại Barca để gia nhập Monaco. Trong cuộc trò chuyện với tờ AS, tiền đạo 23 tuổi đã trải lòng về những chấn thương, cuộc chia tay Camp Nou, tham vọng trở lại ĐT Tây Ban Nha và cuộc đua giữa Barca với Real Madrid.

    Ansu Fati trò chuyện cùng phóng viên của AS với nụ cười thường trực trên môi. Ảnh: Diario AS

    Ansu Fati trò chuyện cùng phóng viên của AS với nụ cười luôn thường trực trên môi. Anh vừa chính thức ký hợp đồng dài hạn với Monaco, đồng thời phát hành album nhạc đầu tay mang tên “Sea como Sea” (Bất chấp tất cả). Tiền đạo người Tây Ban Nha giờ chỉ muốn bỏ những chấn thương lại phía sau và tiếp tục làm việc mình giỏi nhất là ghi bàn.

    Sau khi Monaco trả 11 triệu euro để mua đứt anh, Fati đã chia tay Barca sau 15 năm gắn bó. Anh gia nhập La Masia khi còn nhỏ, kế thừa chiếc áo số 10 của Lionel Messi, nhưng một chấn thương nghiêm trọng khiến sự nghiệp của Fati không thể phát triển như kỳ vọng. Mùa trước, anh thi đấu khá tốt tại đội bóng Công quốc và muốn tiếp tục duy trì phong độ ấy, để nuôi hy vọng trở lại ĐT Tây Ban Nha.

    - Monaco thế nào? Đây là một nơi đáng sống, đúng không?

    - Đúng vậy. Tôi rất hạnh phúc ở đây. Thời tiết khá giống Barcelona nên tôi cảm thấy rất thoải mái.

    - Bây giờ anh đã thuộc hoàn toàn về Monaco. Vậy có điều gì thay đổi không?

    - Bây giờ tôi đã chính thức là cầu thủ của Monaco, và tôi rất biết ơn vì sự ủng hộ của CLB. Hy vọng tôi sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đây và có thể giúp ích cho đội bóng.

    "Truyền nhân" của Messi rất biết ơn sự hỗ trợ từ Monaco. Anh: AS Monaco

    - Anh cảm thấy thế nào khi nhìn lại quãng thời gian ở Barca?

    - Một câu hỏi hay. Thành thật mà nói, khi ký hợp đồng với Monaco, tôi có cảm giác vui buồn lẫn lộn. Tôi đã ở Barca nhiều năm và phải chia tay rất nhiều bạn bè, cũng như những người đã gắn bó với tôi tại La Masia. Tất cả đều nhắn tin, gọi điện và gửi lời chúc, còn tôi cũng nói lời tạm biệt với họ. Những ngày đầu khá buồn, nhưng cuộc sống mà. Bạn phải chấp nhận những gì xảy đến và tiếp tục hướng về phía trước.

    - Có cảm giác rằng sau nhiều năm, anh đã tìm thấy một nơi khiến mình cảm thấy thoải mái và được là chính mình?

    - Điều đó đến từ niềm tin mà Monaco dành cho tôi mùa trước, kể từ ngày đặt chân tới đây. Tôi nhận được sự chào đón rất nồng nhiệt và mọi người đối xử với tôi rất tốt. Tôi cố gắng làm hết khả năng để giúp đội bóng và tôi nghĩ mình đã làm được. Tôi cảm thấy thực sự thoải mái trong nhiều trận đấu. Mục tiêu mùa này cũng vậy: cống hiến hết sức và khiến mọi người được thưởng thức thứ bóng đá của tôi.

    - Tại Barca, chấn thương đã đến đúng vào thời điểm anh đang ở trên đỉnh thế giới...

    - Đúng vậy. Đó là cuộc sống, là bóng đá. Những chuyện như thế xảy ra và bạn phải học cách chấp nhận rồi bước tiếp.

    - Kể từ đó, anh đã trải qua những giai đoạn khó khăn?

    - Vâng. Cứ nhắc đến tôi là người ta sẽ nghĩ đến những chấn thương. Tôi đã phải chịu đựng điều đó trong nhiều mùa giải. Tôi cố gắng làm tất cả những gì có thể để đạt thể trạng tốt nhất. Tôi vẫn tập trung vào bóng đá, chấp nhận mọi thứ và cải thiện bản thân. Tôi vẫn làm việc mỗi ngày để đạt được những mục tiêu của mình.

    Những chấn thương đã kèo lùi đà phát triển sự nghiệp của Ansu Fati. Ảnh: FC Barcelona

    - Việc ra mắt đội một Barca ở tuổi 16 là tốt hay xấu, hay nó không liên quan đến những gì xảy ra sau đó?

    - Nó tốt cho tôi, thậm chí rất tốt. Có rất nhiều chuyện xảy ra mà mọi người không biết. Thật khó để một cầu thủ dính chấn thương, nghỉ 10 tháng, trở lại thi đấu tốt rồi lại phải ngồi ngoài thêm 3 tháng. Tôi đã trải qua điều đó trong 3 hoặc 4 năm, với rất nhiều chấn thương.

    Bạn có thể hỏi bất kỳ cầu thủ nào từng dính chấn thương. Họ sẽ nói rằng trở lại thi đấu không hề dễ dàng vì bạn cần thời gian. Cơ thể cũng phải thích nghi với nhiều thứ. Tôi hài lòng với những gì đã xảy ra, với tất cả những trải nghiệm tại Barca. Có thể tôi muốn thay đổi một vài điều, nhưng đó là cuộc sống và tôi chấp nhận nó.

    - Anh đã ghi khá nhiều bàn thắng và chút nữa đã có tên trong danh sách ĐT Tây Ban Nha dự World Cup 2026. Liệu tất cả có thể lại thấy một Ansu Fati như trước đây?

    - Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là sự ổn định, và đó cũng là điều tôi luôn mong muốn. Tôi cần được thi đấu, cần được ra sân gần như cả mùa giải. Nếu làm được điều đó, tôi tin mọi thứ khác sẽ tự đến.

    - Monaco từng có những thần tượng lớn như James Rodriguez, Radamel Falcao...

    -  Falcao là một huyền thoại ở đây, còn James cũng từng có những mùa giải tuyệt vời. Tôi từng gặp Falcao ở Madrid và sau đó là tại đây. Có lần anh ấy tới thăm CLB, chúng tôi trò chuyện với nhau và anh ấy là người rất dễ mến. Cả hai đều là những huyền thoại của Monaco. Hình ảnh của họ xuất hiện khắp khu tập luyện.

    Ansu Fati và huyền thoại Radamel Falcao của Monaco. Ảnh: Semana

    - Bóng đá Pháp khó đến mức nào, Ansu?

    - Nếu nhìn vào các đội bóng Anh, bạn sẽ thấy họ luôn có rất nhiều cầu thủ từng chơi bóng tại Pháp. Nhiều cầu thủ đã rời Ligue 1 để tới Anh hoặc Tây Ban Nha. Đây là giải đấu rất giàu tính thể lực. Ai cũng nhanh, ai cũng khỏe... Đó là một giải đấu khắc nghiệt. Bất kỳ cầu thủ nào từng chơi ở đây cũng sẽ nói với bạn như vậy.

    - Anh đánh giá thế nào về kỳ chuyển nhượng của Barca với Anthony Gordon, Karim Adeyemi và sắp tới, có thể cả Rodri?

    - Bóng đá thường có tính chu kỳ, và bạn không bao giờ biết trước điều gì. Mọi thứ cần thời gian. Có những giai đoạn kéo dài 2 hoặc 3 năm, khi một đội mạnh hơn đội kia. Real Madrid cũng đang có những bản hợp đồng chất lượng, họ có nhiều cầu thủ mới và tôi nghĩ mùa giải tới sẽ rất thú vị.

    HLV Jose Mourinho cũng đã trở lại Real Madrid, vì vậy tôi nghĩ cuộc đua sẽ cực kỳ khốc liệt. Real Madrid hẳn sẽ bước vào mùa giải với sự ấm ức vì Barca đã chiến thắng trong những năm qua. Chúng ta hãy chờ xem. Nhưng Barca đang xây dựng một đội bóng rất mạnh với những cầu thủ đã chơi cùng nhau trong nhiều năm.

    - Còn mục tiêu của anh là gì? Trở lại ĐT Tây Ban Nha à?

    - Tại sao không? Đó cũng là mục tiêu của tôi. Tiếp tục làm việc, thi đấu và góp mặt trong hầu hết trận đấu. Nếu làm được điều đó, tôi nghĩ sẽ không có lý do gì để nghi ngờ khả năng tôi đạt tới đẳng cấp mà mình mong muốn.

    - Sau World Cup, có nhiều cầu thủ được nhắc đến trong cuộc đua Quả Bóng Vàng... Vậy anh chọn Rodri, Messi hay Mbappe?

    - Là một tiền đạo, tôi luôn chọn một tiền đạo. Nhưng tôi phải thừa nhận Rodri đã có một kỳ World Cup tuyệt vời. Messi cũng vậy, khi liên tục phá các kỷ lục về bàn thắng và kiến tạo. Mbappe cũng trải qua một kỳ World Cup đáng kinh ngạc và giành danh hiệu Vua phá lưới. Năm nay sẽ rất khó, cực kỳ khó. Lamine Yamal cũng nằm trong cuộc đua. Cậu ấy là một nhà vô địch, vì vậy hãy chờ xem.

    Ansu Fati không ngạc nhiên trước màn vụt sáng của đàn em Lamine Yamal. Ảnh: Instagram

    - Anh có bất ngờ trước đẳng cấp mà Yamal đang thể hiện không?

    - Không, thành thật mà nói là không. Những người trưởng thành từ La Masia đều biết rõ về nhau. Chúng tôi ít nhiều biết ai thực sự có tiềm năng, nên không ai bất ngờ cả. Khi một cầu thủ thực sự xuất sắc từ nhỏ, rất khó để cậu ấy không thành công nếu không gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Nếu trưởng thành với nền tảng là những giá trị đúng đắn, những đứa trẻ tài năng sẽ tiến tới đỉnh cao.

    - Anh đánh giá thế nào về ĐT Tây Ban Nha tại World Cup?

    - Ban đầu, mọi thứ diễn ra giống như Argentina ở kỳ World Cup trước, mọi thứ dường như đi xuống. Nhưng một khi vượt qua cú sốc đó, bạn sẽ bắt đầu đi lên. Tây Ban Nha cũng vậy. Thà nhận một cú đánh ngay từ đầu còn hơn bị đánh gục ở vòng 1/8 hoặc tứ kết. Tây Ban Nha đã phản ứng rất tốt và chứng minh họ xứng đáng trở thành nhà vô địch.

    - Có rất nhiều cầu thủ Barca và La Masia trong đội hình Tây Ban Nha...

    - Đúng vậy. Tôi nghĩ đó là một phong cách chơi bóng đã được truyền vào chúng tôi ngay từ khi gia nhập Barca. Bạn bắt đầu được rèn luyện từ khi còn rất nhỏ, và điều đó giúp chúng tôi hiểu trận đấu theo cách giống nhau.

    - Điều đẹp nhất mà bóng đá mang lại cho anh là gì?

    - Bóng đá đã thay đổi cuộc sống của gia đình tôi. Và bóng đá cũng là cuộc đời tôi. Khi còn nhỏ, bạn không nghĩ tới tiền bạc, mà chỉ quan tâm tới chuyện chơi bóng vì nó mang lại niềm vui. Một bàn thắng của tôi có thể khiến hàng triệu người hạnh phúc. Khi bạn ghi bàn và nhìn thấy những khuôn mặt trên khán đài, có người khóc, có người cười. Đó chính là phần đẹp nhất của bóng đá.

     

    PHƯƠNG MINH (theo AS) • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay