Bóng Đá Plus trên MXH

Barcelona chạy đà suôn sẻ với nguồn lực trẻ
Thanh Sơn • 18:43 ngày 01/08/2024
Trong giai đoạn khởi động cho mùa giải mới, Barcelona đã có màn chạy đà khá ấn tượng. Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Hansi Flick, đội bóng này xuất sắc khuất phục Man City nhờ sự tỏa sáng của những gương mặt trẻ.

    Barca có bước chạy đà suôn sẻ trước mùa giải mới

    Những ánh sao mai

    trận giao hữu diễn ra tại Florida (Mỹ), Barca đã cầm hòa Man City 2-2 trước khi đánh bại nhà vô địch nước Anh bằng thi đá luân lưu 11m. Trong màn “đấu súng” cân não, thủ thành Astralaga đích thực là người hùng của Barca khi cản phá được 2 cú đá của Phillips và Wright.

    Cần phải nhấn mạnh rằng, khi Astralaga vào sân bắt thay Inaki Pena vào phút 61 thì Barca đã để Man City gỡ hòa 2-2 sau 2 lần vượt lên dẫn trước. Điều đó cũng có nghĩa thủ môn sinh năm 2004 không phải nhận bàn thua nào kể từ lúc anh được HLV Flick sử dụng.

    Ngoài Astralaga chặn đứng mọi pha oanh tạc từ Man City, cặp tiền vệ trung tâm cùng tên của Barca là Marc Bernal và Marc Casado cũng chơi rất chững chạc. Đó là chưa kể tiền đạo Pau Victor và hộ công Pablo Torre đều làm tung lưới Man City bằng những pha xử lý mẫu mực. Ngoài ra, Toni Fernández còn thể hiện sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc khi thực hiện quả đá luân lưu cuối cùng mang về chiến thắng cho gã khổng lồ xứ Catalunya.

    Điểm chung của những gương mặt nói trên là họ đều ít tuổi nhưng lại không tỏ ra non nớt. Khi được HLV Flick cho “thử lửa”, lứa cầu thủ trẻ của Barca đã phát huy được khả năng đủ khiến cho ông thầy người Đức cảm thấy hài lòng.

    Vui thôi, đừng vui quá

    Khi HLV Flick tung ra sân đội hình xuất phát toàn những cầu thủ tới từ đội B của Barca như Sergi Domínguez, Gerard Martín, Marc Casadó, Marc Bernal hay Pau Víctor, rõ ràng mục đích chính của ông là thử nghiệm, chứ không phải quyết ăn thua đủ với Man City. Chính bởi thế, kết quả một trận giao hữu vô thưởng vô phạt thực ra cũng chưa nói lên được nhiều điều về Barca.

    Barca đánh bại Man City sau loạt đá luân lưu 11m

    Tất nhiên, việc hàng loạt “sao mai” của Barca chơi tốt trước đối thủ lớn như Man City là tín hiệu vui, nhưng kết luận họ sẽ tiếp tục thăng hoa ở mùa 2024/25 xem ra còn hơi sớm. So với trận cầu mang tính biểu diễn trên đất Mỹ, những cuộc chiến ở La Liga và Champions League chắc chắn khốc liệt hơn nhiều.

    Về cơ bản, đó là sân chơi dành cho những cầu thủ với đẳng cấp đã được thừa nhận, thay vì vẫn cần phải kiểm chứng. Qua trận đấu vừa rồi, HLV Flick có quyền tự hào về các học trò. Tuy nhiên, ông cũng thừa hiểu không phải tài năng trẻ nào cũng có thể tỏa sáng ngay lập tức ở đội 1, như trường hợp của Lamine Yamal.

    Chẳng thế mà khi nói về nòng cốt của Barca, HLV Flick vẫn không quên đề cao vai trò quan trọng của các thành viên đội 1. Phát biểu trước báo giới, thuyền trưởng Barca cho hay: “Những gì tôi thấy ngay ở buổi tập đầu tiên tại Barca thật không thể tin được. Tôi phải cảm ơn đội ngũ ở lò La Masia vì họ đã thực hiện quá tốt nhiệm vụ phát triển các tài năng”.

    “Thực tế thì khi một đội bóng ưu tiên sử dụng các ngôi sao thành danh, họ thường có xu thế xem nhẹ công tác đào tạo trẻ. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không đúng ở Barca. Đúng là ở Barca việc chen chân lên đội 1 là rất khó khăn, nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi bị thiếu lực lượng kế cận luôn sẵn sàng bước ra ánh sáng”, cựu HLV Bayern kết luận.

    Lời khen từ Guardiola
    Chứng kiến các học trò để thua Barca sau những loạt đá luân lưu 11m, HLV Pep Guardiola bên phía Man City đã dành cho đối phương những lời có cánh. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho hay: "Tôi rất ấn tượng với các cầu thủ trẻ của Barca. Nhìn cái cách Marc Bernal kiểm soát trái bóng, có thể thấy cậu ấy đã thể hiện được phẩm chất phi thường. Các đồng đội của Bernal cũng vậy. Họ biết rất rõ khi nào cần di chuyển, khi nào phải gây áp lực và khi nào thì giữ nguyên vị trí để phán đoán xem đối phương định làm gì".

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay