Tuy vậy, Benitez là người chủ trương “giương cờ trắng” trước. Ngay ngày hôm sau, họ đã làm hòa. Trước hết là những cuộc nói chuyện trên điện thoại, và sau đó là nói chuyện trên sân tập Valdebebas. Có thể thấy Ramos cũng đã không để bụng nhiều ở chuyện này.
Ngoài Ramos, Benitez cũng gặp một số trục trặc với Cristiano Ronaldo, Karim Benzema và James Rodriguez. Ông gặp riêng Gareth Bale rồi phát biểu “Cristiano chưa phải là cầu thủ xuất sắc nhất tôi từng dẫn dắt”, thay Benzema giữa chừng vô số lần khiến cầu thủ này phát bực, và rồi bị James qua mặt khi không trở lại tập trung cùng đội 1 tuần sớm hơn dự kiến như đã thỏa thuận.
Benitez sau đó đã chữa thẹn với Ronaldo bằng tuyên bố cầu thủ này là “không thể đụng đến ở đội hình chính của Real”. Chắc chắn trong những ngày tới, cựu HLV Napoli sẽ tìm cách xoa dịu tình hình với James và Benzema.
Việc giải quyết vấn đề về tâm lý và thái độ trong phòng thay đồ của Real là điều hết sức quan trọng với Benitez vào thời điểm hiện tại. Bởi chỉ khi có được sự ủng hộ của các học trò, ông mới có thể làm được nhiều điều lớn lao ở mùa này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn