Gareth Bale có thể cảm thấy bầu không khí dễ thở dưới thời tân HLV Rafael Benitez. Bởi lẽ, vị thuyền trưởng Real Madrid đang thiết lập những sơ đồ chiến thuật mới trong đó ngôi sao người Xứ Wales được chơi ở vị trí ưa thích.
Cụ thể trong những buổi tập vừa qua, Benitez thường luân phiên sử dụng hai sơ đồ 4-4-2 và 4-2-3-1. Cần biết tại mùa giải trước, người tiền nhiệm Ancelotti hầu như trung thành với công thức 4-3-3 trong đó Bale phải dạt sang cánh phải, nhường cánh trái cho Ronaldo. Chính vì phải thi đấu ở vị trí khá xa lạ này nên cựu cầu thủ Tottenham không phát huy được hết phẩm chất của mình.
Còn với Benitez, Bale có thể yên tâm tung hoành trong không gian ưa thích. Với sơ đồ 4-4-2 mà Benitez thử nghiệm trong buổi tập ngày hôm qua, Bale được bố trí đá cặp tiền đạo với Jese, trong khi Ronaldo chơi thấp hơn bên hành lang trái. Cần nhấn mạnh đây chính là vị trí quen thuộc của Bale tại ĐT Xứ Wales, khi anh thường chơi tiền đạo lùi bên cạnh Robson-Kanu. Ở trận giao hữu hôm 13/6 mà Xứ Wales đánh bại Bỉ 1-0, Benitez đã có mặt trên khán đài để chứng kiến Bale tung hoành ở vị trí này.
Nhưng có lẽ 4-4-2 không phải ưu tiên của Benitez cho mùa giải mới. 4-2-3-1 mới là sơ đồ mà vị HLV người Tây Ban Nha đang ấp ủ những ngày qua.
Trong sơ đồ này, Bale đã được trả về cánh trái quen thuộc như hồi ở Tottenham, trong khi Ronaldo chơi tự do phía sau Benzema. Có lẽ đây là giải pháp phù hợp nhất cho những con người mà Benitez có. Điều quan trọng nhất là Bale không còn lo bị đẩy sang cánh phải như thời Ancelotti. Bale đã có điểm tựa để tìm lại phong độ đỉnh cao.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
“Cú ăn 3 giờ đã là quá khứ, bây giờ chúng tôi sẽ hướng đến mục tiêu ăn 6”, đấy là phát ngôn đáng chú ý nhất của HLV Luis Enrique trong lần đầu tiên xuất hiện trước truyền thông sau khi Barcelona hội quân.
Sau những gì đã xảy ra trong mùa Hè 2015, Florentino Perez có lẽ đang là nhân vật bị ghét bỏ bậc nhất tại thành Madrid. Nhưng mặc kệ tất cả, vẫn không ai đủ sức mạnh kéo ông chủ tịch độc tài này ra khỏi chiếc ghế danh giá tại Bernabeu.
Trung vệ Nicolas Otamendi của Valencia đang rất quyết tâm gia nhập M.U ngay trong mùa Hè này, khi mới đây tuyển thủ Argentina đã từ chối trở lại tập luyện cùng đội bóng chủ quản.
Không có chỗ đứng vững chắc tại Barca và đang nhận được rất nhiều những lời đề nghị hấp dẫn, đã đến lúc Pedro cần đưa ra một quyết định để cứu vãn sự nghiệp của mình.
Chi nhiều, nhưng Atletico đang thu về còn nhiều hơn. Cụ thể là dù đã đầu tư 75 triệu euro cho chuyển nhượng, nhưng số tiền mà đội bóng thủ đô Madrid bỏ túi thậm chí lên đến 84 triệu euro.
Iker Casillas đã rời Real Madrid sau 25 năm gắn bó để gia nhập Porto. Quyết định này của “thánh Iker” khiến nhiều người phải tự hỏi: Vì sao lại là đội Á quân Bồ Đào Nha thay vì những “ông lớn” khác?
Tiền vệ Arda Turan vừa có cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên với tư cách là cầu thủ Barca. Báo El Confidencial đã trích đăng cuộc nói chuyện này khá chi tiết, với những bí mật lần đầu được Turan “bật mí”.
Báo chí Tây Ban Nha khẳng định Atletico Madrid đã chính thức có được chữ ký của tiền vệ Ferreira Carrasco. Atletico mua Carrasco từ AS Monaco với giá 15 triệu euro và họ vừa ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với cầu thủ người Bỉ này.
Barcelona đã và vẫn là một CLB đặc biệt, với khẩu hiệu “Còn hơn cả một đội bóng” (More than a Club), hoặc nhiều điều khác nữa. Chẳng hạn như chuyện chuyển nhượng của Barca, trong quá khứ gần và trong hiện tại.
Sau khi liên tiếp dự khán các trận đấu ở V.League, HLV Kim Sang Sik cùng trợ lý có những đánh giá sơ bộ, được cho đã chọn xong một số gương mặt nổi bật, thể hiện phong độ ấn tượng lên ĐT Việt Nam ở đợt tập trung sắp tới.
VIDEO bàn thắng Frosinone vs Inter
Dù Frosinone rất cần điểm để trụ hạng nhưng họ lại quá yếu thế trước dàn sao của Inter và phải nhận thất bại nặng nề.
Ghi bàn
Inter: Frattesi (19'), Arnautovic (60'), Buchanan (77'), Lautaro Martinez (80'), Thuram (84')
Nhà tân vô địch Inter Milan đã đánh bại chủ nhà Frosinone, đội bóng đang trong cuộc chiến trụ hạng với tỷ số 5-0 ở vòng 36 Serie A. Đây cũng là trận thắng đậm nhất mùa này của thầy trò HLV Simone Inzaghi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn