'Chạn vương' Ferran Torres trở thành 'cá mập' say máu

KỲ LÂM
14:08 ngày 16-09-2023
Mọi thứ đang thay đổi đối với Ferran Torres, khi anh bắt được nhịp ghi bàn. Những lời chỉ trích của báo chí với tiền đạo của Barca giờ cũng như gió thoảng bên tai. Vì anh đã bịt mồm những kẻ chê bai mình bằng những bàn thắng.

Ở Torres, dường như tâm lý, thể chất và năng lực ghi bàn đang được cường hóa. Tháng 12/2021, Torres chính thức trở thành cầu thủ của Barcelona. Man City đã bán anh với giá 55 triệu euro + 10 triệu euro tùy biến, và Torres sẽ phục vụ Barca đến năm 2027. Đây là bản hợp đồng thứ hai của Barca vào mùa Đông 2022, sau sự xuất hiện của Dani Alves để đáp ứng yêu cầu của HLV Xavi.

Xavi đã đặt cược rất nhiều vào một cầu thủ có thể chơi ở mọi vị trí trong mũi đinh ba tấn công. Tuy nhiên, cầu thủ rất thông minh về mặt chiến thuật này đã bị nghi ngờ ngay từ giây phút đầu tiên. Những câu hỏi liên tiếp được đặt ra: Tại sao Barca lại mua một tiền đạo đã bị Pep Guardiola thải loại, hay tại sao giá mua lại cao thế? Khi Torres đến vào giữa mùa bóng, Barca đã bị loại khỏi Champions League. Mặc dù vậy, anh vẫn đóng vai trò quan trọng giúp đội về đích ở vị trí á quân La Liga và ghi 7 bàn trên mọi đấu trường.

Nhưng mùa trước, Torres dính chấn thương và điều đó đã khiến anh chỉ có 7 bàn và 3 pha kiến tạo trong 45 trận. Tiền đạo này đã trở thành nỗi thất vọng. Với những con số đó, các cule sẽ không phải khóc quá nhiều nếu Torres ra đi vào mùa Hè vừa qua. Nhưng anh đã chọn ở lại để chiến đấu cho danh dự của mình.

Và chỉ sau vài vòng đấu, quyết định này đã cho thấy sự đúng đắn. Torres đã trở thành một nhân tố quan trọng tại Barca lẫn ĐT Tây Ban Nha, đặc biệt với những bàn thắng ở đợt FIFA Days vừa qua. Torres hiện là chân sút hiệu quả nhất của HLV Xavi. Trong trận xuất quân, anh đã ghi 2 bàn thắng trong 63 phút thi đấu, và bắt đầu chiếm được cảm tình của các cule.

Torres đang chinh phục các cule bằng những bàn thắng.

Torres dường như là mục tiêu công kích ưa thích của truyền thông và mạng xã hội. Họ chê anh khi chơi tốt cũng như chơi tồi, thậm chí chỉ vì Ferran Torres hẹn hò với Sira Martínez, con gái của HLV Luis Enrique trong gần hai năm. Thậm chí, truyền thông còn đồn thổi sở dĩ anh được dự World Cup 2022 chỉ vì là "chạn vương" của HLV trưởng.

Bị báo chí ghét bỏ không khiến Torres phiền lòng. Thậm chí anh còn chặn toàn bộ tin tức báo chí để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. “Sự thật là tôi không đọc báo vì nó chẳng mang lại cho tôi điều gì. Theo kinh nghiệm của bản thân thì đó là điều tốt nhất. Không đọc báo cho mất thời gian”, tiền đạo này tiết lộ.

Ở World Cup 2022, Torres đá chính 3/4 trận của ĐT Tây Ban Nha, bao gồm cả trận đấu cam go với ĐT Morocco mà La Roja nhận thất bại trên chấm luân lưu. Anh chỉ vào sân thay người ở trận thứ 3 gặp Nhật Bản, để chứng kiến trận thua duy nhất của Tây Ban Nha ở giải đấu này. Trên đất Qatar, Torres chỉ ghi được 2 bàn, đều vào lưới Costa Rica. Nhưng tổng cộng, anh đã ghi 17 bàn trong 36 trận khoác áo ĐT Tây Ban Nha, một tỉ lệ ghi bàn khiến nhiều chân sút ghen tị.

Vì cần nhớ rằng, tân HLV Luis de la Fuente của ĐT Tây Ban Nha đã không triệu tập Torres ở giai đoạn đầu nhiệm kỳ của mình, bao gồm 3 trận vòng loại EURO và trận tứ kết UEFA Nations League. Nhưng ở trận gặp Đảo Síp vừa qua, Torres đã được gọi và anh đáp lại bằng 2 bàn thắng.

Torres cũng vừa lập cú đúp cho ĐT Tây Ban Nha.

Ferran Torres thú nhận anh đã trải qua những ngày đen tối. Trong cuộc trò chuyện thân mật với một số tờ báo thân Barca hồi tháng 2/2023, anh thừa nhận: “Tôi đã bước vào một cái hố không đáy và không biết làm cách nào để thoát ra”. Torres cũng giải thích rằng mình thậm chí đã phải điều trị tâm lý sau trận tứ kết Europa League với Frankfurt mùa trước.

“Đó là một trải nghiệm rất cay đắng, nhưng đồng thời cũng là một trong những thứ tuyệt vời nhất, vì giờ tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn. Tôi quá bị ám ảnh bởi bàn thắng chứ không phải việc thi đấu. Trước đây, tôi nghĩ nhiều hơn về việc ghi bàn, ngay cả khi tôi chơi không tốt. Bây giờ tôi đã học cách ra ngoài, tận hưởng cuộc sống và từ đó mọi thứ tự được giải quyết”.

Mặc dù từng phải xếp sau Robert Lewandowski, Raphinha, Ousmane Dembele và Ansu Fati, những người được Xavi trọng dụng, nhưng Torres vẫn kiên gan ở lại. Ngay cả khi "thần đồng" Lamine Yamal bắt đầu bùng nổ ở Camp Nou, anh vẫn không đầu hàng. Cuối cùng, Dembele, Ez Abde và Fati đã lần lượt ra đi trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng Hè. Và mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Kể từ giai đoạn tiền mùa giải, các cầu thủ Barca đã gọi Torres là "cá mập" vì tinh thần chiến đấu hung hăng của một kẻ săn mồi trên sân cỏ, nơi anh muốn chứng tỏ tham vọng của mình. Torres cũng yêu thích biệt danh mới đó của mình. Và giờ, có vẻ như chú cá mập này đang bắt đầu say mùi máu.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
36
+20
67
5
34
+13
60
6
35
+11
54
7
34
+1
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x