
Trận El Clasico vừa qua trên sân Bernabeu đã khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Real. Đáng nói, không phải HLV Hansi Flick mà Lamine Yamal, tài năng trẻ 18 tuổi của Barca lại bị chỉ trích nhiều nhất sau thất bại này. Trước thềm Siêu kinh điển, Yamal đã khiến dư luận dậy sóng khi phát biểu trên nền tảng Twitch: “Vâng, dĩ nhiên rồi, họ (Real Madrid) ăn gian, họ phàn nàn suốt...”. Phát ngôn này của Yamal nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, và khiến số đông CĐV Real Madrid phẫn nộ, thậm chí tỏ thái độ hằn học.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình DAZN, Rafinha Alcantara, cựu sao Barca đổ lỗi cho Yamal vì đã tiếp thêm động lực cho Real Madrid ra sân với quyết giành chiến thắng. "Cậu ta đã phạm sai lầm lớn vì tuổi trẻ và sự thiếu chín chắn khi nói ra những lời đó. Lời nói của cậu ấy đã tiếp thêm động lực cho Madrid", Rafinha nói.
Cựu tiền vệ của Real Madrid, Guti, đồng tình với quan điểm của cầu thủ người Brazil, nói thêm: "Lamine Yamal còn quá trẻ để hiểu lịch sử của Real Madrid và Barca. Tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu ta vì những lời nói đó". Trên thực tế, Yamal đã bị các cầu thủ Real “chăm sóc” kỹ lưỡng. Anh không thể tạo dấu ấn nào trong 90 phút, trong khi Mbappe và Bellingham thay nhau lập công giúp Real thắng 2-1. Thậm chí, Mbappe còn bỏ lỡ một quả phạt đền, song điều đó không ảnh hưởng tới kết cục trận đấu.

Tiền vệ Tchouameni của Real sau trận cũng thừa nhận lời nói của Yamal đã "khích tướng" đội chủ sân Bernabeu: “Không có ác ý gì, nhưng những điều như vậy khiến chúng tôi thêm hưng phấn. Nó cho chúng tôi một cú hích tinh thần.”


























