Đến lúc Barca cần định nghĩa lại

Từ 06:17 ngày 08-02-2020
Ba thập kỷ trước, một người đàn ông vĩ đại từ Hà Lan đến Tây Ban Nha xây dựng một đội bóng vĩ đại, được gọi là “Dream Team”.

Đó chính là “Thánh” Johan Cruyff, và “Dream Team” trong 5 năm ông làm HLV tại Barca chứa đầy những con người huyền thoại. Họ là 4 trụ cột của ĐT Tây Ban Nha gồm Pep Guardiola, Jose Mari Bakero, Txiki Begiristain và Andoni Goikoetxea, cùng 5 “lính lê dương” là những cầu thủ hay nhất thời ấy gồm Ronald Koeman, Michael Laudrup, Romario, Gheorghe Hagi và Hristo Stoichkov. Đỉnh cao của “Dream Team” chính là chức vô địch Cúp C1/Champions League 1992, và cái chết của “Dream Team” chính là trận thua 0-4 trước AC Milan ở chung kết Champions League 1994. 

Và sau tro tàn trước Milan ấy, người ta chứng kiến được mặt trái của cố huyền thoại Johan Cruyff: một HLV độc tài và chuyên chế. Bằng sự nghiệp cầu thủ vĩ đại, cùng sự tôn thờ mà Barca dành cho ông, vị HLV này lần lượt tiễn đưa binh đoàn “lê dương” anh hùng rời khỏi xứ Catalunya theo cách... đuổi thẳng ra cửa. Người đầu tiên là Michael Laudrup vào mùa Hè 1994, đáng buồn hơn khi anh thậm chí còn sang Real. Cruyff dám làm thương vụ này vì ông đã đem về được Gheorghe Hagi.

Tiếc thay, đó là bản hợp đồng thất bại và Cruyff lại đòi tống cổ Hagi. Stoichkov, một người nổi tiếng nóng nảy và bộc trực, đã nói thẳng trên mặt báo: “Tôi còn đá cho Barca tới cuối mùa bóng. Nên tôi sẽ nín lặng, dù Cruyff cứ tiếp tục nói xấu tôi. Tới tháng 6, tôi sẽ tính sổ với ông ấy”. Mùa Hè 1995 đã chứng kiến cùng lúc Koeman, Romario và Stoichkov rời khỏi Barca. Đó là mùa Hè tháo chạy khủng khiếp nhất của các siêu sao. Tất cả đều dưới bàn tay Cruyff - người cũng ra đi trong tức tối chỉ sau một năm.

Barca bị loại bởi những đội bóng yếu hơn

Câu chuyện lịch sử đó nói với bạn điều gì? Không có gì là tuyệt đối, kể cả “Thánh” cũng có lúc sai. Hôm nay ta nói về Johan Cruyff là nói về di sản và sự vĩ đại, thành công. Nhưng khi ngưng đọng thời gian, ta sẽ gặp trong đó cả sự chuyên chế, cực đoan, ích kỷ, lẫn sai lầm.

Lịch sử Barca đã được tạo dựng không chỉ bằng lý tưởng, hay vẻ đẹp của lối chơi, mà còn cả những vấn đề có tính chất bóng tối. Do đó, khi đối chiếu những gì diễn ra hiện tại xoay quanh Messi, Bartomeu và Abidal, hay trước đó là Valvede, Pique..., chúng ta không nên bất ngờ, hay lấy gì làm khủng khiếp. Sự mâu thuẫn luôn tồn tại, sự sụp đổ của các huyền thoại, hay sự ra đi của Messi (nếu có), cũng nằm trong dòng chảy ấy. Sau tất cả, Barca và Real đều giống nhau trong cùng một ý nghĩ: tất cả rồi sẽ ra đi, chỉ còn cái tên CLB là ở lại.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x