Theo dõi thông tin

Diego Simeone đã giải mã Real Madrid của Jose Mourinho như thế nào?

Bỏ qua chuyện trọng tài, Diego Simeone đã giải mã Real Madrid của Jose Mourinho như thế nào trong trận derby? Câu trả lời thực ra khá đơn giản: ông chỉ cần tìm ra tử huyệt của Los Blancos, rồi chỉ đạo các học trò tập trung khoét vào đó là kết liễu được đối thủ.

    HLV Diego Simeone đã "bắt thóp" được đồng nghiệp Jose Mourinho trong trận derby Madrid.

    “Chúng tôi phải đưa trận đấu vào tình thế mà họ có thể bị tổn thương”. Đó là câu nói đã trở thành thương hiệu trong các buổi họp báo trước trận của Diego Simeone. Nghe qua thì đó là sự thật hiển nhiên, nhưng đằng sau nó là một quy trình làm việc tỉ mỉ, để tìm ra điểm yếu của đối thủ, rồi dồn toàn lực tấn công vào đó. Đúng một năm trước, El Cholo từng làm vậy với Real Madrid của Xabi Alonso. Và ông vừa làm lại điều đó với đội bóng của Jose Mourinho.

    Tử huyệt của Real Madrid thực tế vẫn nằm ở vị trí cũ: bên cánh trái, phía sau lưng Vinicius, người gần như không có ý thức hỗ trợ phòng ngự. Mùa trước, hậu vệ trái Alvaro Carreras của Los Blancos đã bị hành hạ đến khổ sở trong thất bại 2-5 cũng diễn ra ở sân Metropolitano. Một năm sau, Real Madrid đã bố trí nhà vô địch thế giới Marc Cucurella vào vị trí đó, nhưng kết quả không thay đổi là mấy.

    Vì như đã nói, Vinicius không mấy khi lùi về để thu hẹp các khoảng trống. Tiền đạo này cũng có lúc hỗ trợ phòng ngự, nhưng lại gần như không đuổi bóng trong 20 phút đầu trận, buộc tiền vệ trung tâm Aurelien Tchouameni phải dạt sang che chắn. Kết quả là Cucurella thiếu người bảo vệ, còn trung vệ lệch trái Dean Huijsen lại đôi lúc thiếu quyết đoán khi xử lý tình huống.

    Atletico đã dồn một lúc 4 con quái vật sang cánh phải để khoét vào điểm yếu của Real Madrid. Ảnh: Marca

    HLV Simeone nhìn thấy mắt xích lỏng lẻo này và quyết định tiếp tục tấn công vào đó. Điểm khác biệt so với năm ngoái nằm ở cường độ, khi El Cholo không chỉ dựa vào sự cơ động của cậu con trai Giuliano. Ông đã dồn 4 con quái vật vào khu vực ấy, gồm một chuyên gia rê dắt là Lee Kang-in cùng ba cỗ máy thể lực là Marc Pubill, Marcos Llorente và Giuliano. Mục tiêu của Simeone là khiến Cucurella và Huijsen không có một phút bình yên.

    Mọi lựa chọn nhân sự đều phục vụ ý đồ này. Dù được bố trí đá cặp tiền đạo với Jonathan David, nhưng Lee Kang-in chủ yếu bám biên phải. Trung vệ Pubill được đẩy sang đá hậu vệ phải. Llorente thì đảm nhiệm vai trò tiền vệ trung tâm, vừa kèm Jude Bellingham vừa góp sức tấn công bên hành lang đó. Còn Giuliano vẫn chơi ở vị trí winger cánh phải quen thuộc.

    Ở nhiều thời điểm của trận đấu, cả 4 cái tên này đã xuất hiện cùng lúc bên hành lang phải. Bản đồ nhiệt của bộ tứ này thậm chí gần như chồng lên nhau, đối lập với sự “cô độc” của hậu vệ trái Alejandro Grimaldo ở phía đối diện. Thống kê cho thấy, có tới 48% các đợt tấn công của Atletico đi qua cánh phải, trong khi cánh trái chỉ chiếm 24% và trung lộ là 29%.

    Bản đồ nhiệt của Giuliano, Llorente, Pubill và Lee Kang-in thậm chí gần như chồng lên nhau. Ảnh: Marca

    Quyết định tập trung hỏa lực của HLV Simeone đã đem lại hiệu quả, khi cả 2 bàn thắng của Atletico đều xuất phát từ cánh này. Bàn đầu đến từ pha bứt tốc dọc cánh phải của Giuliano, kết thúc bằng tình huống anh bị Huijsen phạm lỗi trong vòng cấm và Atletico được hưởng phạt đền. Ở bàn thứ hai, Lee Kang-in thực hiện đường chọc khe, Giuliano nhận bóng rồi chuyền cho Jonathan David đệm cận thành.

    Kế hoạch của Atletico thành công ở hiệp hai. nhưng thực ra họ đã lấn lướt từ hiệp một, khi hai đội vẫn còn đủ quân. Đội chủ nhà kiểm soát trận đấu tốt hơn và tạo ra 7 pha tấn công nguy hiểm, so với 5 của Real Madrid. Và Simeone cũng không chỉ biết khai thác điểm yếu, mà còn bịt luôn điểm mạnh nhất của đối thủ là các pha chuyển đổi trạng thái.

    Giuliano luôn sẵn sàng cơ động lùi về như một hậu vệ thứ 5 để theo kèm Vinicius. Pubill thì luân phiên giữa nhiệm vụ phong tỏa tiền đạo người Brazil với việc để mắt tới Kylian Mbappe, người bị Cuti Romero theo như hình với bóng. Cường độ hoạt động kinh hoàng của Llorente cũng góp phần cắt đứt mọi nỗ lực phản công của một Real Madrid gần như không còn sức để chạy. Và một lần nữa, Diego Simeone “bắt thóp” được Real Madrid, dù đối thủ của ông trong trận derby vừa qua là Jose Mourinho chứ không phải Xabi Alonso.

    HỒ PHƯƠNG • 49 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay