
Theo truyền thông Tây Ban Nha, cuộc tranh cãi giữa hai cầu thủ bùng phát trong buổi tập của Real. Báo cáo y tế cho biết tiền vệ người Uruguay bị chấn thương vùng đầu và cần nghỉ ngơi từ 10 đến 14 ngày. Trên trang cá nhân, Valverde phủ nhận thông tin cho rằng anh và Tchouaméni lao vào đánh nhau trong phòng thay đồ.
Tiền vệ 27 tuổi này phát đi thông điệp: “Hôm qua tôi đã xảy ra mâu thuẫn với một đồng đội sau một pha bóng ở buổi tập. Sự mệt mỏi và thất vọng vì Real phải nhận những kết quả không như ý thời gian qua khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn”.

Valverde giải thích thêm rằng trong lúc tranh cãi, anh vô tình va đầu vào bàn khiến trán bị rách và phải tới bệnh viện kiểm tra. “Trong phòng thay đồ, những chuyện như thế này hoàn toàn có thể xảy ra và thường được giải quyết nội bộ. Nhưng rõ ràng đang có ai đó đứng phía sau và rất nhanh chóng tung câu chuyện ra ngoài”, ngôi sao người Uruguay nhấn mạnh.
Anh cũng khẳng định Tchouaméni không hề đánh mình như những gì truyền thông đã đưa tin: “Không có chuyện đồng đội của tôi đánh tôi và tôi cũng không làm điều đó với cậu ấy. Nhưng tôi hiểu rằng mọi người sẽ dễ tin hơn nếu nghĩ chúng tôi đã lao vào ẩu đả.”
“Tôi đã giữ sự tức giận và thất vọng trong lòng từ khi bị loại khỏi Champions League. Chúng tôi đã lãng phí thêm một mùa giải nữa. Điều khiến tôi đau lòng nhất là không thể ra sân ở trận đấu tới vì lý do y tế. Tôi thật sự xin lỗi. Real thực sự giống như ngôi nhà thứ 2 của tôi và tôi đau đớn khi đội bóng rơi vào tình cảnh như thế này”, Valverde kết luận.




















_m.jpg)
-ra-ngày-0.jpg)


