
1. Flick cần một “số 9”
Nhiệm vụ đầu tiên và cũng là ưu tiên số một, chính là mang về một trung phong cắm. Trong chuyến tập huấn tại Anh, HLV Hansi Flick đã lần đầu công khai thừa nhận Barca cần bổ sung một “số 9”. Tuy đánh giá cao khả năng hoán đổi vị trí của Lamine Yamal và hai tân binh Karim Adeyemi, Anthony Gordon, nhưng nhà cầm quân người Đức không muốn sử dụng phương án “số 9 ảo” suốt cả mùa giải.
Cụ thể, Flick đã phát biểu đầy hàm ý: “Chúng tôi cần phải làm điều gì đó, và tôi tin tưởng Deco”. Đó gần như là một yêu cầu trực tiếp gửi tới bộ phận chuyển nhượng. Vì sau khi Robert Lewandowski ra đi, Barca cần một phương án thay thế chất lượng trong vòng cấm, nếu không muốn bị phụ thuộc quá nhiều vào sự đột biến từ hai cánh.
2. Tăng doanh thu chuyển nhượng
Tuy nhiên, muốn mua thì trước tiên Barca phải bán. Đây là nhiệm vụ lớn thứ hai mà GĐTT Deco đang phải đau đầu giải quyết. Tính tới lúc này, đội chủ sân Camp Nou mới thu về vỏn vẹn 14 triệu euro từ hai thương vụ bán Ansu Fati (Monaco) và Inaki Pena (Panathinaikos). Con số ấy quá nhỏ so với kỳ vọng của ban lãnh đạo, cũng như nhu cầu cân đối tài chính.

Nguồn thu lớn nhất được kỳ vọng đến từ Marc Casado và Roony Bardghji. Barca muốn bán Casado với mức giá từ 30-40 triệu euro, nhưng tiền vệ này chưa muốn rời đi. Bởi chấn thương của Frenkie de Jong khiến Casado tin rằng mình vẫn còn cơ hội chen chân vào đội hình chính, nên đang nỗ lực ghi điểm trong giai đoạn tiền mùa giải.
Trong khi đó, Bardghji sẵn sàng chia tay Barca nhưng chỉ muốn ra đi theo dạng cho mượn để có cơ hội trở lại vào mùa hè năm sau. Trái lại, Deco muốn bán đứt kèm điều khoản mua lại, nhằm thu về một khoản tiền ngay lập tức. Hai bên chưa tìm được tiếng nói chung, khiến thương vụ vẫn giậm chân tại chỗ.
3. Bài toán giảm quỹ lương
Song song với việc bán cầu thủ, Barca còn phải giải quyết bài toán về quỹ lương. Việc Marc-Andre ter Stegen gia nhập Ajax theo dạng cho mượn tưởng như sẽ giúp họ giảm gánh nặng tài chính, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Vì đội bóng Hà Lan chỉ đồng ý trả 10% tiền lương của thủ thành người Đức, đồng nghĩa với việc Barca vẫn phải gánh 90% mức đãi ngộ cùng các khoản thuế phát sinh.

Đây rõ ràng không phải một thương vụ mang lại lợi ích tài chính trước mắt. Mục tiêu của Barca chỉ đơn giản là giúp Ter Stegen được thi đấu thường xuyên để lấy lại phong độ. Qua đó, thủ thành này có thể tăng giá trị chuyển nhượng, trước khi họ tìm cách bán đứt vào mùa hè năm sau, thời điểm hợp đồng của anh chỉ còn lại 1 năm.
4. Số phận của Ferran Torres
Một vấn đề khác cũng đòi hỏi Deco phải xử lý khéo léo là tương lai của Ferran Torres. Suốt nhiều tuần qua, truyền thông liên tục đưa tin PSG muốn có tiền đạo người Tây Ban Nha. Thậm chí, còn xuất hiện thông tin hai bên đã đạt thỏa thuận cá nhân. Thế nhưng tại Camp Nou, mọi thứ vẫn rất yên ắng.
Barca chưa nhận được đề nghị chính thức nào từ PSG, và Ferran Torres cũng chưa yêu cầu được ra đi. Kế hoạch của CLB vẫn là gia hạn hợp đồng với tiền đạo này, nhưng trên thị trường chuyển nhượng mọi thứ luôn thay đổi rất nhanh. Nếu PSG gửi tới một đề nghị đủ hấp dẫn, Barca sẽ cân nhắc. Còn hiện tại, Ferran không nằm trong danh sách những cầu thủ phải hy sinh để cân đối ngân sách.

5. Tương lai dàn cầu thủ trẻ
Cuối cùng, GĐTT Deco còn phải đưa ra quyết định về số phận của hàng loạt cầu thủ trẻ đang đứng ở ngã ba đường. Những Hector Fort, Jofre Torrents, Toni Fernandez hay Xavi Espart đang có cơ hội thể hiện trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải. Trước mắt, HLV Flick cũng đánh giá rất cao tiềm năng của nhiều gương mặt trẻ, đặc biệt là Espart, Ebrima Tunkara và Orian Goren.
Nhưng tất nhiên, không phải ai cũng đủ khả năng giành được chỗ đứng tại đội một của Barca. Nếu thuyết phục được ông thầy người Đức, họ sẽ tiếp tục được ở lại để chờ đợi cơ hội. Còn nếu không, Barca cũng sẵn sàng để các cầu thủ trẻ ra đi theo dạng cho mượn nhằm tích lũy kinh nghiệm thay vì ngồi dự bị cả mùa.























