Giải Joan Gamper: Màn ra mắt chính thức của Luis Suarez

Bình Khang
10:14 ngày 18-08-2014
Tân binh của Barca, Luis Suarez, chắc chắn sẽ có màn ra mắt các Culé vào đêm nay, trong trận gặp CLB Leon của Mexico tại giải Joan Gamper, thường được gọi tắt là Gamper, sau khi FIFA cho phép tiền đạo này được được tham gia các trận giao hữu.
Giải Joan Gamper: Màn ra mắt chính thức của Luis Suarez
"Tôi thích Luis Suarez có một số phút thi đấu tại trận này”, HLV của FC Barcelona, Luis Enrique đã khẳng định như vậy trong một cuộc họp báo trước giải đấu hữu nghị mang tên nhà sáng lập và 5 lần làm chủ tịch của đội bóng xứ Catalunya, Hans Gamper.

Được hỏi về những ấn tượng đầu tiên với tân binh của mình, nhà cầm quân người Tây Ban Nha ca ngợi “đây là một cầu thủ có đẳng cấp rất cao, nắm vững những tình huống chơi bóng, đã làm việc rất nhiều trong thời gian luyện tập một mình vừa qua”.

HLV Enrique cũng cho biết “Barca chưa đóng cửa việc mua sắm ở kỳ chuyển nhượng này”, bởi vì cả ông và ban lãnh đạo luôn hướng tới khả năng củng cố lực lượng để đội bóng mạnh thêm.


Suarez trong 1 buổi tập ở Barca

Giải thích việc tài năng trẻ của lò Masia, Gerard Deulofeu, phải rời sân Camp Nou sang Sevilla thi đấu với tính chất cho mượn, tân HLV của đội bóng áo đỏ xanh thừa nhận “đây là một quyết định cá nhân”, vì ông nghĩ “nếu ở lại Barca tiền đạo này sẽ không có số phút thi đấu cần thiết” và tốt nhất là “tạo điều kiện để Deulofeu rèn rũa thêm ở một đội bóng khác”. 

Đề cập đến những tin đồn xung quanh việc chuyển nhượng của Dani Alves, HLV Enrique nêu rõ: “Alves là cầu thủ trong biên chế của Barca, cậu ấy đã tập luyện hết mình. Cho đến lúc này, tôi vui mừng với những gì mình có trong tay. Chúng tôi đã được tăng cường lực lượng và tôi có nhiều giải pháp chắc chắn để đối phó với bất cứ trận đấu phức tạp nào. Đối với những cầu thủ chưa thuộc Barca, tôi không có ý kiến gì”.


Alves vẫn tiếp tục gắn bó với Barca

Tân thuyền trưởng của đội bóng áo đỏ-xanh cũng không cho biết Javier Mascherano sẽ chơi với tư cách trung vệ hay tiền vệ trụ, khi bày tỏ: "Mascherano cho tôi nhiều giải pháp vì có thể chơi tốt và hiệu quả ở cả hai vị trí nói trên và đây là một giải pháp tuyệt vời cho từng trận đấu cụ thể ở mùa bóng mới”. 

Enrique cũng khẳng định bất cứ ai trong 3 thủ môn của đội bóng (Ters Stegen, Bravo và Masip) cũng đều có thể bắt chính, bởi vì họ rất ngang nhau về sức mạnh, tài năng và chiều cao, đồng thời yêu cầu các cầu thủ tập trung tất cả vì lợi ích của đội bóng.

CÁC MÀN RA MẮT ĐẶC BIỆT Ở BARCA
Trước màn ra mắt của Luis Suarez vào đêm nay, tại Giải Gamper, đội bóng xứ Catalunya còn có nhiều màn ra mắt ấn tượng khác trong một vài thập kỷ qua.  

Sự trở lại của Abidal sau khi mổ gan
Vào tháng 3/2011, Eric Abidal bị phát hiện có khối u trong gan và phải lên bàn mổ. Ca phẫu thuật được tiến hành thành công và cầu thủ người Pháp bình phục rất nhanh. Chỉ 2 tháng sau đó, Abidal đã được triệu tập thi đấu trở lại, trong trận lượt về của vòng bán kết Champions League ở mùa bóng nói trên, trước Real Madrid. Abidal vào sân ở phút thứ 90. Barca chiến thắng và lọt vào chung kết. Sau trận đấu, các đồng đội và các CĐV đã nhiệt liệt chào mừng sự trở lại của cầu thủ người Pháp, trong niềm vui khôn tả.


Hậu vệ Abidal (trái) khi còn khoác áo Barca

Xavi trở lại sau chấn thương đứt dây chằng đầu gối
Đầu tháng 12/2005, Xavi bị chấn thương nặng, đứt dây chằng đầu gối phải, trong một buổi tập luyện. Gần nửa năm sau, vào cuối tháng 4/2006, cầu thủ này mới được trở lại thi đấu, trước Cadiz, trên sân Nou Camp. Khi vào thay Deco, cả SVĐ đã đứng dậy vỗ tay đón chào sự trở lại của “bộ não” của Barca.
 
Cesc Fabregas về lại ngôi nhà đỏ-xanh
Nhờ sự tỏa sáng ở lò đào tạo La Masia, Cesc Fabregas được Arsene Wenger đưa về Arsenal thi đấu và trở thành thủ lĩnh của “Pháo thủ”. Việc tiền vệ thành danh tại Premier League trở lại với đội bóng áo đỏ-xanh được các culé háo hức chờ đợi và do đó màn ra mắt của Cesc, ở phút thứ 82 trong trận Siêu cúp Tây Ban Nha (thay Pedro) đã thu hút sự chú ý lớn. Cesc là cầu thủ khởi động đợt tấn công đưa tới bàn thắng thứ ba quyết định chức vô địch cho Barca.


Cesc Fabregas nay đã chuyển sang Chelsea

Màn ra mắt của Rivaldo sau sự ra đi của Ronaldo
Vụ mua Rivaldo trải qua nhiều khó khăn. Deportivo không muốn bán và Barca đã quyết định điều khoản phá vỡ hợp đồng. Do là người thay thế Ronaldo (sang Inter), nên sự ra mắt của Rivaldo, tại Giải Gamper, được chờ đợi rất nhiều. Trong trận này, Rivaldo đã ghi bàn từ loạt sút phạt luân lưu trên chấm 11 mét.

Trận “đầu tiên” của Maxi Lopez
Cầu  thủ người Argentina không phải là một vụ mua sắm khủng của Barca, nhưng ngay trong những trận đấu đầu tiên Maxi Lopez đã thi đấu khá ấn tượng. Dù chỉ đá tròn vai ở trận ra mắt trước Atletico tại Liga (Barca thua 0-2), nhưng sang trận thứ hai, tại lượt đi vòng knock-out của Champions League, trước Chelsea, Maxi đã tỏa sáng. Được vào sân ở phút thứ 63, Maxi đã dẫn đầu cuộc lội ngược dòng của Barca bằng việc ghi một bàn thắng vào tạo ra một đường chuyền thành bàn. Khán giả đã không thể nào quên cách ăn mừng bàn thắng của cầu thủ người Argentina khi bắt chước màn vỗ cánh của một con gà mái.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x