Iker Casillas đã có trận đấu chính thức thứ 700 cho Real Madrid trong chiến thắng trước San Lorenzo tại chung kết FIFA Club World Cup 2014 rạng sáng qua. Một dấu mốc đầy ngọt ngào và ý nghĩa dành cho “Thánh Iker”…
Với việc đã có 700 trận cho Real Madrid, Casillas đã vươn lên trở thành cầu thủ dày dạn trận mạc thứ 3 trong lịch sử Kền kền trắng. Anh chỉ xếp sau hai huyền thoại Raul (741) và Sanchis (710). Có nghĩa, cơ hội vươn lên trở thành cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho Real hoàn toàn nằm trong tầm tay của thủ thành 33 tuổi.
Tuy nhiên, hẳn với Casillas, dấu mốc 700 trận còn có ý nghĩa nhiều hơn thế. Trước tiên, thật tuyệt vời khi nó diễn ra đúng ở trận đấu mà Real giương cao chiếc cúp vô địch thế giới cấp CLB, điều mà anh đã chờ đợi suốt hơn 15 năm khoác áo Real.
Quan trọng hơn, dấu mốc 700 như muốn khẳng định Casillas vẫn là tượng đài vĩ đại ở Bernabeu, vẫn vô cùng quan trọng với đội bóng của Ancelotti.
Như đã biết, sự nghiệp và hình ảnh của Casillas từng bị đe dọa nghiêm trọng trong gần 2 năm qua. Ở nửa cuối mùa 2012/13, anh bị HLV Jose Mourinho đầy đọa trên ghế dự bị. Đến mùa giải trước, khi Người đặc biệt đã ra đi để nhường chỗ cho Carletto, tương lai của anh vẫn hết sức mờ mịt. Casillas chỉ được bắt ở các giải đấu cúp, phải nhường suất bắt chính ở La Liga cho Diego Lopez. Mọi thứ với “Thánh Iker” cũng không tươi sáng hơn bao nhiêu ở mùa này. Diego Lopez bị đẩy khỏi Bernabeu, nhưng người mới đến lại là Keylor Navas, thủ thành vừa gây sốt tại World Cup 2014 và là một trong những người gác đền xuất chúng nhất tại La Liga từ trước đó.
Nhưng Casillas đã được HLV Ancelotti trao cơ hội trước ở mùa này. Và anh đã không bỏ lỡ, giống như anh đã không bỏ lỡ khi bắt đầu lên đội một Real cách đây 15 năm.
“Tôi đã sống lại cái cảm giác chinh phục của 15 năm trước”, Casillas phát biểu như vậy cách đây không lâu. Tất nhiên, chỉ cần lấy lại khát khao, Casillas đã trở lại hình ảnh của một thủ môn hàng đầu thế giới, chỗ dựa chắc chắn nhất tại Bernabeu.
11 CHIẾN THẮNG SAU 14 TRẬN CHUNG KẾT
Casillas chơi tuyệt hay từ đầu mùa. Thậm chí, anh còn vừa có 2 trận liên tiếp cản phá penalty thành công. Đó là ở trận thắng Almeria tại vòng 15 La Liga và trận bán kết FIFA Club World Cup với Cruz Azul.
Sự vĩ đại của Casillas không chỉ nằm ở con số 700 trận chơi cho Real. Trong sự nghiệp, anh đã cùng Real và ĐTQG dự tới 14 trận chung kết (không tính các trận chung kết gồm 2 lượt). Kết quả, anh đã giành tới 11 chiến thắng trong số đó. Đặc biệt, danh hiệu FIFA Club World 2014 vừa rồi đã là chức vô địch thứ 18 của Casillas trong màu ào Real.
Casillas đang đánh dấu sự trở lại vô cùng kỳ diệu và đầy ý nghĩa, thậm chí còn “hay hơn cả so với cách đây 15 năm” như chính anh tuyến bố.
8.Với việc lên ngôi tại Morocco vào rạng sáng qua, thủ thành Iker Casillas đã trở thành đội trưởng đầu tiên của Real đoạt tới 8 danh hiệu lớn trong sự nghiệp ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG. Đó là World Cup (1), EURO (2), Champions League (3), La Liga (5), Cúp Nhà Vua (2), Siêu Cúp châu Âu, (2), Siêu Cúp TBN (4) và FIFA Club World Cup (1).
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Sau 3 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua, cuối cùng Atletico Madrid cũng tìm được cảm giác chiến thắng bằng màn vùi dập không thương tiếc đội chủ nhà Athletic Bilbao với tỷ số 4-1.
Barcelona vừa khép lại năm 2014 bằng màn hủy diệt Cordoba 5-0. Và như bao trận đấu khác, Lionel Messi lại là điểm nhấn của Barca. Lần này anh lập cú đúp. Có thể khẳng định, những gì Messi trải qua trong năm 2014 cũng chính là hình ảnh thu nhỏ của đội bóng xứ Catalan.
Atletico Madrid vừa trải qua 3 trận không thắng liên tiếp. Vì vậy, đã đến lúc thầy trò Diego Simeone phải vùng lên nếu không muốn rơi vào một cuộc khủng hoảng phong độ…
Việc thiếu vắng cả tiền vệ Koke và tiền đạo Mario Mandzukic trong trận làm khách trên sân San Mames của Bilbao chắc chắn sẽ là thách thức rất lớn đối với HLV Diego Simeone.
Suarez lần đầu tiên ghi bàn tại La Liga, Pedro đang trở lại với phong độ đỉnh cao, cái chân phải của Messi giờ đây cũng rất “dị” và Barca có “một bàn tay nhỏ” trước kỳ nghỉ Giáng Sinh là những điểm nhấn quan trọng của trận thắng 5-0 mà đội quân của Luis Enrique vừa làm nên đêm qua trước Cordoba.
Cuối cùng thì Luis Suarez cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi có được bàn thắng đầu tiên tại La Liga cho Barca trong thắng lợi 5-0 của đoàn quân xứ Catalan trước Cordoba.
Dù Messi lập cú đúp trận này, nhưng Pedro mới là người hùng của Barcelona trong trận thắng Cordoba đêm qua. Ngôi sao 27 tuổi này vừa là tác giả bàn mở tỷ số, vừa kiến tạo bàn thứ 2 cho đội bóng Catalan…
Mới đây, HLV Erik ten Hag đã “nổ” tung trời. Ông cam kết sẽ mang chiếc Cúp FA về Old Trafford. Tuy nhiên, có vẻ như không mấy CĐV của Man United tin tưởng vào lời hứa đó, khi mà “Quỷ đỏ” đang thua rất xa “hàng xóm ồn ào” về đẳng cấp.
Sẽ vẫn là một Arsenal đáng khen nếu họ chỉ có thể về nhì tại Premier League mùa này. Nhưng trong thâm tâm Pháo thủ, họ biết mình có thể làm tốt hơn, chí ít là trong những trận đấu dưới đây.
Chiều 16/5, vòng 4 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2024 đã diễn ra 2 trận đấu. Không có bất ngờ nào xảy ra khi PP Hà Nam và TP.HCM I đã giành chiến thắng. Những cầu thủ ít tên tuổi là diễn vai chính trong chiến thắng đậm của đội nhà.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn