Sự xuất hiện của Juni Calafat
Mọi chuyện bắt đầu từ thương vụ Neymar năm 2013. Real Madrid tưởng chừng như có được “tiểu Pele”. Theo tiết lộ của Chủ tịch Florentino Perez, Neymar đã vượt qua buổi kiểm tra y tế nhưng cuối cùng lại ngoảnh mặt với Real Madrid vào phút cuối. Ngôi sao xứ Samba quyết định tới Barca theo tiếng gọi của con tim, dù khi ấy mức đãi ngộ của Los Blancos tốt hơn.
Thậm chí, Real Madrid còn đưa vụ việc này ra tòa nhưng họ vẫn thất bại cay đắng trước Barca. Chính từ thất bại ấy, tư duy chuyển nhượng của “ông trùm” Perez đã thay đổi. Ông không còn lao như điên vào những vụ chiêu mộ ngôi sao đắt giá, thay vào đó, Real Madrid hướng tới việc sớm chiêu mộ những tài năng trẻ (đặc biệt ở Nam Mỹ), để tìm kiếm sớm “những Neymar mới”.
Năm 2014, Real Madrid đưa ra quyết định quan trọng, đó là bổ nhiệm Juni Calafat làm trưởng bộ phận tuyển trạch ở Nam Mỹ. Juni Calafat là người Tây Ban Nha nhưng lớn lên ở Brazil. Ông đủ kinh nghiệm và hiểu biết để đảm bảo rằng Real Madrid sẽ không bỏ lọt “Neymar mới” một lần nào nữa.
Tới thời điểm này, Juni Calafat đã lên chức Trưởng bổ phận tuyển trạch quốc tế. Ông cùng với Giám đốc điều hành Jose Angel Sanchez xây dựng mạng lưới tuyển trạch dày đặc trên khắp thế giới, với mục đích xây nền tương lai cho Real Madrid mà không tốn kém quá nhiều chi phí.
Trước khi trở thành nhân vật quan trọng ở Real Madrid năm 2014, Juni Calafat sớm ghi điểm bằng việc tư vấn để CLB mang về Casemiro từ Sao Paulo năm 2013. Ông được mô tả là người cuồng bóng đá. Người ta có thể thấy Juni Calafat xuất hiện ở bất cứ đâu trên sân cỏ Nam Mỹ và trên thế giới, kể cả là những giải đấu hạng thấp.
Giờ đây, người đàn ông này đang nắm trong tay đội ngũ tuyển trạch viên “siêu hạng” trên khắp thế giới. Hàng ngày, email và điện thoại của Juni Calafat reo lên liên tục để nghe những báo cáo về nhiều cầu thủ khác nhau trên thế giới. Ngoài ra, ông còn có cả kho video lưu trữ về tài năng của các “măng mon”.
Thế giới bóng đá trong tay Juni Calafat
Báo giới Tây Ban Nha gọi Juni Calafat là “kẻ mò mẫm” nhưng còn điều khác khiến người ta nể phục người đàn ông này là con mắt tinh tường. Đơn cử như việc ông đưa về Fede Valverde từ CLB Penarol (Uruguay) năm 2017. Thời điểm ấy, Valverde chưa được chú ý nhiều nhưng tài năng của anh đã lọt vào “mắt xanh” của Juni Calafat.
Để giúp Real Madrid “phục hận” cho vụ Neymar, Juni Calafat đã “đền đáp” hai viên ngọc quý Vinicius Jr và Rodrygo. Cần nói thêm rằng, “ông trùm” Perez tin tưởng tuyệt đối vào con mắt của Juni Calafat và không ngần ngại vung tiền. Bằng chứng là việc Real Madrid chi ra tổng cộng 85 triệu euro để mua Vinicius Jr (16 tuổi) và Rodrygo (18 tuổi). Họ cũng mất tới 50 triệu euro để sở hữu cầu thủ Brazil khác là Eder Militao.
Ở châu Âu, đội ngũ của Juni Calafat đã đưa về Bernabeu những “măng non” Odegaard, Camavinga hay mới nhất là Tchouameni (với mức giá tới 100 triệu euro). Đích thân “sếp” Calafat đã bay sang Monaco để theo dõi Tchouameni suốt thời gian dài.
Có thể thấy, Juni Calafat đã xây nền khá vững chắc cho Real Madrid. Không ít ngôi sao do ông đưa về là hạt nhân giúp Real Madrid vô địch Champions League mùa giải vừa qua. Bên cạnh đó, “các chàng trai của Juni” cũng tăng vọt giá trị. Theo Transfermarkt, giá trị của Vinicius Jr ở thời điểm này là 100 triệu euro, cao hơn hai lần so với số vốn Real Madrid bỏ ra.
Rodrygo cũng được định giá 60 triệu euro. Fede Valverde đã tăng giá từ 5 triệu euro lên 70 triệu euro, còn Militao, người được mua về với giá 50 triệu euro, đã tăng lên 60 triệu euro. Hay giá trị của Camavinga tăng từ 31 triệu euro lên 55 triệu euro.
Thế nhưng, Juni Calafat cũng là con người. Không thể tránh được thất bại. Lucas Silva, Sergio Diaz, Abner, Willian Jose là những thương vụ “đầu tư thất bại” của Real Madrid. Hay Juni Calafat cũng vồ hụt những ngôi sao trẻ sáng giá ở Brazil như Gabriel Jesus (vào tay Man City), Marlon (Barcelona). Tuy nhiên, tựu trung lại, Real Madrid vẫn đang đi đúng hướng cùng với Juni Calafat.
Sau khi Real Madrid giành chức vô địch Champions League ở Stade de France, Juni Calafat chỉ lặng lẽ xuất hiện ở khu vực VIP. Ông không được ống kính máy quay hướng về quá nhiều và thậm chí, ít người biết tới ông là ai. Juni Calafat vẫn lặng lẽ như khi thực hiện công việc vô cùng quan trọng của mình.
Mariano Diaz muốn rời Bernabeu
Theo tờ Marca, Mariano Diaz vừa bày tỏ nguyện vọng muốn rời khỏi Real Madrid. Tiền đạo này trở lại Bernabeu từ Lyon vào năm 2018 nhưng kể từ đó tới nay “chìm nghỉm” ở Los Blancos. Ở mùa giải trước, chân sút người Dominica chỉ ra sân 11 trận và ghi 1 bàn thắng. Chấn thương liên miên là nguyên nhân khiến Mariano Diaz không được ra sân nhiều. Ngoài Mariano Diaz, Luka Jovic và Borja Mayoral cũng sẽ ra đi. Do đó, Kền kền trắng đang muốn đón tiền đạo mới.
Hai gương mặt mới trong tầm ngắm Juni Calafat
Có hai cầu thủ Brazil đang trong tầm ngắm của Juni Calafat là Matheus Franca (17 tuổi, tiền vệ công của Flamengo) và Matheus Nascimento (18 tuổi, tiền đạo của Botafogo). Hiện tại, ông vẫn đang theo sát hai gương mặt này thi đấu ở các giải trẻ. Bản thân ông cũng bước đầu tiếp xúc với người đại diện của Franca và Nascimento.
151. Trong hai năm qua, Real Madrid thu về 151 triệu euro từ chuyển nhượng. Họ là CLB lớn hiếm hoi có lãi trên thị trường chuyển nhượng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn