Khi các đối thủ không còn khiếp sợ Barca

Minh Nguyên
09:27 ngày 08-03-2014
Sự sa sút của Barca khiến La Liga trở nên hấp dẫn hơn khi các đối thủ của đội bóng xứ Catalunya đều nhập cuộc với tâm thế tự tin.
Khi các đối thủ không còn khiếp sợ Barca
1. Barcelona là đội ĐKVĐ La Liga, thống trị gần như tuyệt đối bóng đá Tây Ban Nha (vô địch La Liga 4 lần trong 5 mùa giải gần nhất). Hiện tại, CLB chủ sân Nou Camp có lẽ vẫn là đội mạnh nhất xứ đấu bò, và chắc chắn vẫn là đội bóng vĩ đại với siêu sao Lionel Messi và một loạt cầu thủ tài danh như Neymar, Xavi, Iniesta, Fabregas, Alexis Sanchez, Pique, Valdes… Tuy nhiên, có một sự thật không thể chối cãi: Barca không còn là đội bóng bất khả chiến bại. Chính thủ quân Carles Puyol thừa nhận: “Các đối thủ không còn khiếp sợ Barca như trước nữa”.

Điều đó, suy cho cùng chỉ có lợi chứ không có hại. La Liga sẽ mang tính cạnh tranh cao hơn, các trận đấu có Barca sẽ hấp dẫn hơn vì bất ngờ có thể xảy ra và vì Barca sẽ phải cố gắng để không… xảy ra bất ngờ. Các CĐV đội bóng xứ Catalan vì thế cũng chớ vội buồn hoặc quá lo lắng, bởi nói như nhân vật phản diện Aldrich Killian trong bộ phim Iron Man 3 thì đó là “món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban cho ta là nỗi sợ thất bại”. Messi và đồng đội cần động lực để phấn đấu, cần thử thách để thức tỉnh bản thân, cần khó khăn để vượt qua nhằm chứng tỏ sự vĩ đại của mình thì đây, đội bóng xứ Catalunya đang có được “món quà tuyệt vời đó”.

2. Câu nói: “Ai dám đeo lục lạc lên cổ mèo” trong câu chuyện ngụ ngôn của Lev Tolstoi (những chú chuột bàn nhau cách tránh bị mèo giết, một chú hiến kế là nếu mèo đeo lục lạc thì khi nó di chuyển sẽ phát ra âm thanh báo động cho chuột tránh, nhưng vấn đề là chú chuột nào dám đeo lục lạc lên cổ mèo) dường như đã có lời giải trong hoàn cảnh Barca ở La Liga. Ví dụ rất nhiều.


Barca không còn là "độc cô cầu bại"

Levante, đội bị Barca đánh bại 7-0 ở vòng 1 La Liga, đã cầm hòa Barca 1-1 ở lượt về. Levante đã dám mơ và dám tin, không bị khủng bố tinh thần sau trận thua bẽ bàng trước Barca ở lượt đi rõ ràng là bằng chứng cho cách biệt quá lớn về trình độ ở trận lượt đi. Tình cảnh của Barca lúc này cũng giống như khi tay đấm Mike Tyson thượng đài kể từ sau trận thua Buster Douglas, Roger Federer cầm vợt ra sân khi đã qua thời đỉnh cao, võ sỹ kickbox nổi tiếng Anderson Silva sau thất bại trước Chris Weidman, đội bơi tiếp sức nam 4x100m của Mỹ sau cú sốc thua Pháp ở Olympic 2012…

Barca từng “thắng” đối thủ ngay trước khi bóng lăn, nhưng đó đã là chuyện quá khứ. Valencia (thua Barca tại Mestalla ở lượt đi) vừa đánh bại chính đối thủ ngay tại Nou Camp dù bị dẫn 1-0 từ rất sớm, sau đó vẫn bình tĩnh, kiên cường và khôn ngoan tìm lối thoát dù Messi gỡ 2-2 cho Barca. Kết quả: Paco Alcacer ghi bàn ấn định chiến thắng hoành tráng 3-2 cho Los Che ở phút 59. Chỉ 3 tuần sau chiến thắng của Valencia, đến lượt Real Sociedad đè bẹp Barca 3-1 đầy thuyết phục, dù CLB xứ Catalan vừa đại thắng Sevilla và Vallecano với tổng tỷ số 10-1! Cũng cần nhắc lại (chính xác là nhấn mạnh): Sociedad thắng Barca ở La Liga chỉ 10 ngày sau khi bị chính CLB của Messi loại tại vòng bán kết Cúp Nhà Vua.

3. Gặp Barca thì có thua 1, 10 hay 100 trận cũng không lạ, nhưng chỉ cần thắng 1 trận là vang danh cả đời cho những đội bóng nhỏ như Sociedad, Valencia hay Levante. Từ các trường hợp trên, người ta rút ra chân lý: không cần phải sợ Barca nữa, mỗi trận đấu với đội bóng xứ Catalan sẽ là một cuộc chiến mới, “hãy tẩy não” quên những thất bại cũ (dù nặng nề đến mức nào), từ đó sẵn sàng nhập vai David tìm sơ hở của gã khổng lồ Goliath.

Đối đầu với Barca, điều quan trọng nhất là niềm tin và tâm lý chứ không phải là chuyên môn, vì nếu xét về mặt con người và tài năng, Barca vẫn đội bóng số 1 thế giới. Dù vậy, đó chắc chắn không còn là “độc cô cầu bại” nữa!        
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x