La Liga không sợ thiếu nhân tài

Hồ Phương
08:44 ngày 08-08-2014
Thêm một mùa Hè, La Liga trở thành lò xuất khẩu cầu thủ cho cả châu Âu. Đặc biệt, dòng người từ xứ bò tót lại tiếp tục đổ về Premier League với những cái tên đình đám như Diego Costa, Cesc Fabregas, Alexis Sanchez. Nhưng người Tây Ban Nha chưa bao giờ lo ngại, vì họ chẳng thiếu tài năng.
La Liga không sợ thiếu nhân tài

LẠI “MẤT MÁU” VÌ PREMIER LEAGUE
Trước khi nổi lên cơn sốt săn lùng cầu thủ ở La Liga của các đội bóng tại Premier League, các cầu thủ ở Ligue 1 mới là mốt mua sắm ở xứ sở Sương mù. Nhưng bây giờ, Ligue 1 không còn là điểm đến lý tưởng nữa. Mốt thời thượng của các đội bóng Premier League là tìm mua các cầu thủ đang thi đấu tại La Liga.

Mùa Hè năm ngoái, một loạt cái tên đình đám ở La Liga đã chuyển sang Premier League như Alvaro Negredo, Jesus Navas (Man City), Roberto Soldado (Tottenham), Mesut Oezil (Arsenal) hay Iago Aspas (Liverpool). Trước nữa là những phi vụ đình đám của David Silva, Yaya Toure (Man City), David de Gea (Man United), Sergio Aguero (Man City) và Juan Mata (Chelsea). Để rồi hiện giờ, hầu như không đội bóng nào ở Premier League không có sự góp mặt của ít nhất 1 cầu thủ từng đá ở La Liga.

Nhưng làn sóng cầu thủ La Liga chuyển sang Premier League chưa dừng lại. Năm nay, dù kỳ chuyển nhượng mùa Hè này mới đi được hơn nửa quãng đường, đã có rất nhiều ngôi sao đình đám từ xứ bò tót cập bến xứ sương mù. Chelsea đã kịp có 3 “hàng khủng” nhập về từ xứ sở Bò tót gồm tiền đạo Diego Costa, tiền vệ Cesc Fabregas và hậu vệ Filipe Luis. Hay Man United cũng đã kịp ký với Ander Herrera từ Bilbao, còn Arsenal mua Alexis Sanchez từ Barca.

Làn sóng La Liga có thể chưa dừng lại ở đó. Vì lúc này, 3 ngôi sao Isco, Angel di Maria và Sami Khedira của Real Madrid cũng đang được hàng loạt đội bóng Anh như Man City, Man United, Arsenal và Liverpool theo đuổi. Barca cũng có không ít cầu thủ đang bị nhòm ngó như hậu vệ Adriano, tiền vệ Alex Song. Chưa kể, nhà vô địch Atletico tiếp tục bị các CLB ở Premier League xé nát với các mục tiêu đang được nhắm đến gồm Diego Godin, Juanfran và Arda Turan.


XỨ BÒ TÓT KHÔNG THIẾU NHÂN TÀI 
Song bất chấp việc phải hứng chịu cơn càn quét dữ dội của những đội bóng giàu có từ Premier League nói riêng và cả châu Âu nói chung, người Tây Ban Nha vẫn chẳng quá lo âu. Bởi La Liga vốn chưa bao giờ thiếu những tài năng trẻ. Và chính lớp măng non dồi dào đã giúp những đội bóng xứ bò tót, mà điển hình là Barcelona, Real Madrid, Atletico, Sociedad hay Bilbao có thể an tâm hướng tới tương lai.

Tuy vừa bán đi hai ngôi sao tấn công là Alexis Sanchez và Cesc Fabregas, Barca vẫn rất tự tin. Vì những Marc Bartra, Gerard Deulofeu, Martin Montoya và Rafinha giờ đã trưởng thành hơn nhiều sau một mùa thử lửa ở đội 1, hoặc chinh chiến trong màu áo các CLB khác theo dạng cho mượn. Tương tự, dù đang sở hữu đội hình khủng và còn chi ra hơn 100 triệu euro để mua về hai ngôi sao là Toni Kroos, James Rodriguez, Real Madrid vẫn rất trân trọng các tài năng trẻ như Jese Rodriguez (21 tuổi), Raphael Varane (21) hay Dani Carvajal (22).

Trong khi đó, tuyên bố “Atletico vẫn rất hùng mạnh nhờ lớp kế thừa” của HLV Diego Simeone cũng không phải để cho vui. Thực tế là dù bị mất gần nửa đội hình chính trong kỳ chuyển nhượng vừa rồi, nhà ĐKVĐ La Liga vẫn còn những Leo Baptistao (21) và Koke (22) để nuôi hy vọng. Và ngay cả những đội bóng tầm trung như Bilbao, Sevilla, Valencia hay Sociedad giờ cũng không phải quá lo lắng khi bị “hút máu” nữa. Đơn giản là vì họ đang có trong tay một dàn cầu thủ trẻ trung đầy hứa hẹn.

Trong đó, có những người đã kịp ghi dấu ấn dù còn rất trẻ như Iker Muniain (Bilbao, 21), Inigo Martinez (Sociedad, 23), Alberto Moreno (Sevilla, 22), Antoine Griezmann (Sociedad, 23) hay paco Alcacer (Valencia, 20). Cũng chính nhờ nguồn tài năng trẻ dồi dào ấy, nên các đội bóng Tây Ban Nha sẵn sàng bán đi những ngôi sao được giá. Tất nhiên, đây là quyết định khôn ngoan của các đội bóng này bởi khi bán cầu thủ, những CLB sẽ thu về một số tiền lớn, đồng thời tạo được cơ hội cho các tài năng trẻ có đất để thể hiện.

PREMIER LEAGUE “HÚT MÁU” LA LIGA NHƯ THẾ NÀO?

Hè 2010 
David Silva, Yaya Toure (tới Man City), Sebastien Squillaci (Arsenal), Pablo Ibanez (West Brom).

Hè 2011 
Juan Mata (Chelsea), Sergio Aguero (Man City), David de Gea (Man United), Oriol Romeu (Chelsea).

Hè 2012 
Santi Cazorla (Arsenal), Michu, Pablo Hernandez (Swansea), Esteban Granero (QPR).

Hè 2013 
Mesut Oezil (Arsenal ), Jesus Navas (Man City), Alvaro Negredo (Man City), Roberto Soldado (Tottenham), Iago Aspas (Liverpool), Antonio Luna (Aston Villa).

Hè 2014 
Alexis Sanchez (Arsenal), Diego Costa, Cesc Fabregas, Filipe Luis (Chelsea), Ander Herrera (Man United), Willy Caballero (Man City).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x