Đỉnh cao của mọi đỉnh cao, chỉ được tạo ra sau El Clasico: đó là trận đấu ngày 19/11/2005, khi mà Ronaldinho cùng Eto’o làm điên đảo Bernabeu và đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 3-0. Kết thúc trận đấu đó, CĐV Real trên các khán đài đã cùng đứng dậy vỗ tay chúc mừng Ronaldinho khi anh rời sân.
Trong lịch sử, trước Ronaldinho, mới chỉ có một cầu thủ Barca được người Madrid đứng dậy vỗ tay. Đó là Diego Maradona.
Lionel Messi tất nhiên cũng đã đánh dấu tư cách siêu sao của mình ở một trận El Clasico. Mùa 2006/07, chàng trai 19 tuổi bắt đầu trở thành một cầu thủ thường xuyên được đá chính của Barca. Và tới ngày 10/3/2007, anh lập một cú hat-trick vào lưới Real Madrid, cú hat-trick nói rằng vị trí của Messi ở sân Nou Camp sẽ là vĩnh viễn.
Đó chỉ là hai ví dụ tiêu biểu nhất cho những cầu thủ bước vào ngôi đền của sự vĩ đại sau El Clasico. Và đêm nay, như mọi đêm El Clasico khác, là cơ hội để một ai đó làm được điều tương tự.
Ronaldinho trong màu áo Barcelona
2. Gareth Bale trị giá 100 triệu euro. Nếu bạn gõ từ “100 million euro” (100 triệu euro) vào trang tìm kiếm Google thì “mặt hàng” đầu tiên xuất hiện sẽ chính là Gareth Bale; thứ hai là bức “Người đàn ông với chiếc mũ ca kịch” của đại danh họa Pablo Picasso.
Nhưng những gì Gareth Bale đã làm được, dù không quá ít, nhưng cũng chưa thể đủ nhiều để khiến anh trở nên quý giá và được trọng vọng ngang với một bức tranh của Picasso.
Và bây giờ thì người ta phát hiện ra rằng Neymar cũng có giá xấp xỉ 100 triệu euro. “Người ta” ở đây là các cơ quan điều tra Tây Ban Nha. Và khi Neymar còn làm được ít hơn cả Gareth Bale trong mùa này, thì việc này hẳn nhiên là khiến nhiều CĐV Barca tức giận.
Neymar thi đấu không tốt trong những ngày gần đây, và rất dễ liên hệ điều đó với áp lực tâm lý mà anh đang gánh chịu vì cái giá mới bị phanh phui kia. Con số 15 bàn thắng sau 39 trận ra sân vốn đã đáng thất vọng với một cầu thủ trị giá 57 triệu euro, nay người ta lại phát hiện ra rằng anh có giá gần gấp đôi như thế, thì sự thất vọng sẽ tăng gấp đôi.
Nhưng ngay cả như thế, sự thất vọng mới chỉ tạo thành một vài lời chỉ trích chứ chưa đến mức... bài xích. Họ vẫn phần nào nhận được sự ủng hộ và kỳ vọng của CĐV. Họ vẫn còn rất nhiều cơ hội phía trước. Họ vẫn còn một trận El Clasico để tỏa sáng. Đó lại là một trận chung kết.
Người ngoài hành tinh - Ronaldo
3. Ronaldo có thể không cần đến El Clasico để trở nên vĩ đại (anh thất bại trong vài trận đầu gặp Barca), bởi anh đã được thừa nhận nằm trong số những người xuất sắc nhất từ thời còn ở Man United rồi.
Nhưng Neymar và Gareth Bale thì cần. Họ có thể tỏa sáng tưng bừng trước một đối thủ dưới cơ nào đó, nhưng bởi vì đây là La Liga, sự chênh lệch quá lớn, thậm chí khán giả quốc tế còn không muốn trả tiền để xem một đội bóng tầm Valencia thi đấu trận này, nên những điều đó sẽ là vô nghĩa.
Họ cần chứng minh giá trị bằng El Clasico. Và sẽ tuyệt vời nhất khi làm điều đó vào thời điểm mà những hoài nghi đang lên cao.
HLV Diego Simeone của Atletico Madrid tuyên bố sẽ để tiền đạo Diego Costa cập bến Chelsea nếu tiền đạo người Tây Ban Nha này thật sự muốn rời Vicente Calderon.
Ngay sau khi Barca bị Atletico loại khỏi Champions League, nhật báo thể thao AS của Tây Ban Nha giật tít lớn: “Cuộc khủng hoảng Messi”. Ừ, thì khủng hoảng, thì Barca xuống dốc, thì Messi mệt mỏi. Nhưng những tin đồn anh sắp rời Nou Camp hình như đều là... vớ vẩn.
Bạn có biết HLV của Barcelona, Tata Martino, mong ước điều gì nhất trong trận chung kết Cúp Nhà vua sẽ diễn ra vào rạng sáng thứ Năm này? Tất nhiên điều đầu tiên mọi người đều nghĩ tới sẽ là một chiến thắng. Nhưng như vậy sẽ còn gì là thú vị nữa.
Những hợp đồng chuyển nhượng "bom tấn" của Neymar và Gareth Bale trong mùa hè 2013 đã thu hút sự chú ý từ cả thế giới bóng đá. Đến lúc này, người ta có thể ít nhiều đưa ra những đánh giá về 2 ngôi sao này.
Với việc Barcelona bất ngờ gục ngã tại tổ ấm của Granada, cửa vô địch La Liga dành cho Atletico bỗng trở nên rất sáng. Vì chỉ cần toàn thắng 4 vòng sắp tới, Atletico sẽ đăng quang sau 18 năm chờ đợi mà không cần quan tâm đến các đối thủ cạnh tranh.
Cú đúp thứ 2 liên tiếp trong 2 trận của tiền đạo Aritz Aduriz đã giúp cho Athletic Bilbao giành chiến thắng 3-0 ấn tượng ngay trên sân nhà trước Bilbao ở trận đấu muộn vòng 33 La Liga.
Thủ quân Carles Puyol đang xem xét khả năng sẽ gắn bó thêm một quãng thời gian ngắn nữa với Barca trong trường hợp đội bóng thất bại trong việc kháng án cấm chuyển nhượng của FIFA.
Trong những ngày qua, sau hai thất bại liên tiếp của Barca mới đây khiến đội bóng này bị loại khỏi cuộc chơi tại Champions League và hầu như đánh mất ngôi vương tại La Liga, HLV Gerardo Martino bị nằm trong mắt bão chỉ trích.
Fan Liverpool thất vọng khi biết tên trọng tài bắt trận The Kop vs Wolves; Ruediger xác nhận rời Chelsea, Dortmund sa thải HLV... là những tin tức nổi bật tối ngày 20/5.
Dù đến 8h sáng ngày 21/5, BTC sân Cẩm Phả mới phát hành vé cho khán giả nhưng từ 21h00 ngày 20/5, khán giả Quảng Ninh đã mang chăn chiếu, ghế nhựa, trang bị đồ ăn nước uống đến trước cửa sân để đợi chờ đến lúc được nhận vé vào sân xem trận chung kết bóng đá nữ giữa Việt Nam gặp Thái Lan diễn ra lúc 19h00 ngày 21/5.
Ngoại hạng Anh đã bước đến vòng đấu cuối cùng nhưng sự kịch tính của cuộc đua vô địch giữa Man City và Liverpool vẫn chưa kết thúc. Trái lại, nó sẽ kéo theo rất nhiều cuộc đua thú vị khác nữa.
Dù còn 10 tiếng đồng hồ nữa mới đến thời điểm BTC sân Cẩm Phả phát vé cho khán giả xem trận chung kết bóng đá nữ Việt Nam vs Thái Lan nhưng từ đêm ngày 20/5, NHM Quảng Ninh đã đi xếp hàng.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Phụ trách Tạp chí:
Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng
Phó Tổng Biên tập Thường trực:
Thạc Thị Thanh Thảo
Phó Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng ĐiểnNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
Liên hệ Quảng cáo
Điện thoại: 0912 225 667 Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn