Không Ronaldo, không Ramos, chỉ còn Messi và El Clasico

Đỗ Trung Đỗ Trung
20:33 ngày 10-04-2021
Không Sergio Ramos, không khán giả và tất nhiên là không Cristiano Ronaldo, trận El Clasico tới đây với Lionel Messi quả thực sẽ vô cùng tẻ nhạt, khác xa khung cảnh hừng hực năm nào. 

Chuyến hành quân tới Madrid tới đây sẽ đánh dấu trận El Clasico thứ 45 trong sự nghiệp và cũng hoàn toàn có thể là trận El Clasico cuối cùng của Messi. Thế nhưng, một viễn cảnh ảm đạm đang bủa vây lấy siêu sao người Argentina. 

Trong lần ra mắt trận cầu kinh thiên động địa của bóng đá thế giới, Messi khi ấy 18 tuổi, được so tài với dàn galacticos đình đám của Real Madrid gồm David Beckham, Zinedine Zidane, Ronaldo "béo" và "Chúa nhẫn" Raul Gonzalez tại chảo lửa Bernabeu với 80.000 khán giả kèm những tiếng kèn trống rền vang. 

Màn ra mắt của Messi trong trận Kinh điển giữa Real vs Barca năm xưa diễn ra ở cái đêm mà hàng chục ngàn fan của Los Blancos đã công khai tán thưởng kẻ địch không đội trời chung với họ. Messi góp một phần nhỏ trong cuộc nổi loạn, tham gia vào bàn thắng mở tỷ số ở chiến thắng 3-0 vang dội của Barca ngay tại Bernabeu, trong đó màn trình diễn đỉnh cao của "phù thủy" Ronaldinho làm mê đắm lòng người.

Đêm năm 2005 ấy đã biến một cổ động viên bình thường trở nên nổi tiếng muôn đời, đó là Juan Sánchez Gómez - một cổ động viên trung niên của Real. Ông quàng chiếc khăn của Madrid quanh cổ và camera sau đó đã quay cận hình ảnh Sanchez đứng bật dậy từ chỗ ngồi ở Bernabeu để vỗ tay tán thưởng cho sự xuất sắc, tinh tế của Barcelona trước khi những người khác làm theo.

Trong 15 năm diễn ra các trận El Clasico kể từ đó, Messi hầu hết đều góp mặt dẫu cho hoàn cảnh có như thế nào. Siêu sao người Argentina đã 19 lần giành chiến thắng ở các cuộc đọ sức kịch tính này với những pha xử lý bóng không thể bắt chước, những tình huống rê dắt không thể ngăn chặn. 

Các Madridista chưa bao giờ tán thưởng Messi - kẻ gây tổn hại lớn nhất cho CLB, song dù có muốn đi chăng nữa, họ cũng không thể làm điều đó ở trận đại chiến diễn ra đêm nay khi El Clasico sẽ phải thi đấu trên một sân vận động không khán giả trong một khuôn viên đào tạo, đó Alfredo Di Stefano thay vì một Bernabeu hoành tráng như thường lệ.

Với những ai theo dõi trận đấu qua truyền hình, chắc hẳn sẽ đều có chung cảm giác bi thương, luyến tiếc. Lý do bởi nếu Messi không gia hạn hợp đồng với Barca vào hè này, số trận El Clasico của anh sẽ mãi dừng lại ở mốc 45. 

Không có Ramos, không khán giả ở trận El Clasico đêm nay

Cho tới lúc này, Messi vẫn chưa "ho he" bất kỳ lời nào về tương lai vốn đang đầy bấp bênh của mình. Không ít người hi vọng rằng nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp đêm nay, cụ thể là Barca ca khúc khải hoàn để leo lên ngôi đầu La Liga cộng thêm vô địch Cúp Nhà Vua và hơn thế nữa, sự cám dỗ để Messi tiếp tục ở lại Nou Camp sẽ tăng lên. 

Messi thực tế đã cố gắng ra đi vào tháng 8 năm ngoái, song điều khoản mua đứt trị giá 700 triệu euro ràng buộc trong hợp đồng đã khiến anh chùn bước. M10 thẳng thắn chỉ trích ban lãnh đạo Barca, miêu tả CLB là "yếu", quá dễ dàng bị đánh bại bởi bất kỳ đội bóng nào với "cường độ và sự khát khao".

Real đang đạt phong độ cao, có thể duy trì sự cường độ và sự khát khao vào nhiều giai đoạn của trận đấu, song Barca mà họ sẽ tiếp đón tới đây đã không còn là một "tập thể chết tiệt" như mùa hè năm ngoái. Gã khổng lồ xứ Catalan đã bất bại 19 trận tại La Liga, nơi Messi dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Atletico từng bỏ cách Barca tới 12 điểm vào đầu tháng 12, nhưng giờ đây thầy trò Diego Simeone chỉ còn hơn Barca 1 điểm và đội bóng cùng thành phố Real 3 điểm.

"Chúng tôi đang chơi tốt và có sự tự tin", Koeman cho hay. "Nhưng để hạ được Real, chúng tôi cần phải hoàn hảo, cả ở cách tấn công, di chuyển cũng như cần một Leo (Messi) xuất sắc nhất". 

Phía bên kia chiến tuyến, Zidane sẽ không coi thất bại là dấu chấm hết cho hành trình bảo vệ chức vô địch của Real, nhưng thừa nhận tầm ảnh hưởng của cuộc so tài tới đây. "Đó là ba điểm giống như khi chúng tôi chơi Eibar, nhưng hậu quả, như bạn biết, không giống nhau", huyền thoại người Pháp chia sẻ. 

Trận El Clasico gần đây nhất của Zidane trên cương vị HLV của Real là trận thắng 3-1 tại Nou Camp vào tháng 10 năm ngoái. Còn trận cuối cùng của Zidane tại El Clasico khi là cầu thủ thật trùng hợp lại là trận đầu tiên của Messi. Điều đáng tiếc nhất với Real là họ sẽ thiếu vắng trung vệ đội trưởng Ramos vì vấn đề thể lực. Hợp đồng của Ramos tại CLB cũng chưa được gia hạn. Ngôi sao 35 tuổi đang giữ kỷ lục 45 trận El Clasico trong sự nghiệp, thành tích tương tự Messi sẽ đạt vào đêm nay.

"Tôi hy vọng Ramos đã không chơi trận Clasico cuối cùng của mình", Zidane phát biểu trước trận. Ông cũng không ngần ngại nói đôi lời về tương lai của Messi: "Miễn là Messi chơi tốt ở Barcelona. Cậu ấy nên ở lại đó".

Không Ramos, không khán giả và tất nhiên là không Ronaldo, Messi sắp sửa "tận hưởng" trận Kinh điển - có thể là cuối cùng của anh - buồn tẻ nhất trong sự nghiệp.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x