Neymar – Vua mở điểm cho Barca

Thanh Sơn
15:46 ngày 04-02-2015
Lionel Messi đang là cây săn bàn số 1 của Barcelona ở mùa giải năm nay với tổng cộng 32 pha lập công. Tuy nhiên, không phải anh mà Neymar mới là cầu thủ ghi nhiều bàn đầu tiên cho đội bóng xứ Catalan nhất.
Neymar – Vua mở điểm cho Barca
Cụ thể, kể từ đầu mùa chân sút 22 tuổi người Brazil đã có 10 lần mở điểm cho Barca ở các trận đấu tính trên mọi đấu trường. Các bàn thắng đó của anh lần lượt được ghi vào lưới Athletic Bilbao, Levante, Granada, Ajax, Real Madrid, Almeria, Elche, Athletico (cả ở La Liga lẫn cúp Nhà vua Tây Ban Nha) và mới đây nhất là Villarreal. Đáng chú ý, 6/10 pha lập công nói trên của Neymar là bàn thắng đầu tiên của trận đấu.

Có một chi tiết không thể bỏ qua là Barca thường xuyên giành được chiến thắng trong những trận Neymar là người đầu tiên ghi bàn cho đội bóng này. Tính ra, chỉ có một lần duy nhất cựu tiền đạo Santos ghi bàn đầu cho Barca mà đội bóng của anh không thể giành chiến thắng. 


Đó là trận Barca để thua 1-3 trên sân của đại kình địch Real Madrid hôm 25/10 năm ngoái. Trận ấy đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha để Neymar chọc thủng lưới ở ngay phút thứ 4, nhưng sau đó Ronaldo (35’), Pepe (50’) và Karim Benzema (61’) đã ghi bàn giúp Los Blancos lội ngược dòng thành công.

Xếp ngay sau Neymar trong danh sách những cầu thủ mở điểm nhiều nhất cho Barca là Messi. Trong 9 bàn thắng đầu của Barca được ghi do công của siêu sao người Argentina có 7 bàn mang ý nghĩa khai thông thế bế tắc của trận đấu. Trong khi đó, tiền đạo tân binh trị giá 75 triệu bảng Luis Suarez mới có 1 lần mở điểm cho Barca. Thành tích của anh cũng chỉ ngang với Xavi, Sandro, Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Jeremy Mathieu và kém bộ đôi Gerard Pique, Pedro 1 đơn vị.

Neymar đã ghi được 22 bàn trên mọi mặt trận ở mùa giải năm nay
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Real âm mưu "nẫng" tài năng trẻ của Barca Real âm mưu "nẫng" tài năng trẻ của Barca

    Theo truyền thông Tây Ban Nha, chủ tịch Florentino Perez hiện đang thương lượng với người đại diện của tài năng trẻ người Hàn Quốc, Lee Seung-Woo, và anh này đang là cầu thủ của… Barca.

  • Khúc cua định mệnh của Real Madrid Khúc cua định mệnh của Real Madrid

    Tuần này có thể xem là khúc cua quyết định cả mùa giải của Real ở La Liga 2014/15. Nếu để mất điểm trước Sevilla và sau đó là Atletico, thầy trò HLV Ancelotti nhiều khả năng sẽ mất ngôi đầu bảng vào tay đại kình địch Barca, nguy cơ xa hơn là không thể hoàn thành mục tiêu vô địch.

  • 02h45 ngày 5/2, Real vs Sevilla: Cao chạy xa bay! 02h45 ngày 5/2, Real vs Sevilla: Cao chạy xa bay!

    Cuộc tiếp đón Sevilla trong trận đấu bù vòng 16 đêm nay là cơ hội tuyệt vời cho Real Madrid giành trọn 3 điểm, để củng cố ngôi đầu bảng và cao chạy xa bay trước sự bám đuổi gắt gao của các đối thủ phía sau…

  • Carlo Ancelotti: Ngôi sao trên băng ghế huấn luyện Carlo Ancelotti: Ngôi sao trên băng ghế huấn luyện

    Những ngôi sao đã chơi hay tiếp tục khẳng định giá trị, những bản hợp đồng ngỡ như thất bại lại đang rực sáng. Real đang thăng hoa nhờ tài chỉ huy của “thuyền trưởng” Carlo Ancelotti. Trận thắng Sociedad 4-1 vừa qua, khi Real vắng Ronaldo, thêm một lần chứng tỏ điều đó.

  • Benzema sung mãn nhờ chiếc áo đặc biệt Benzema sung mãn nhờ chiếc áo đặc biệt

    Với 2 pha lập công có được trong trận thắng đậm 4-1 vừa qua trước Real Sociedad, chân sút Karim Benzema của Real Madrid tiếp tục thể hiện phong độ sung mãn.

  • Barca: Bình yên trong tâm bão Barca: Bình yên trong tâm bão

    Barcelona vẫn là Barcelona. Lionel Messi vẫn là Lionel Messi. Nhưng khủng hoảng thì vẫn là khủng hoảng. Đấy là những gì được rút ra trong chiến thắng tuyệt vời của Barcelona trước Villarreal rạng sáng qua.

  • Suarez vẫn bị ám ảnh bởi bàn thắng Suarez vẫn bị ám ảnh bởi bàn thắng

    Dù rất nỗ lực và đã có cơ hội, một lần nữa Luis Suarez lại tịt ngòi trong trận đấu gần nhất trước Villarreal. Dù từng khẳng định “đến Barca là để ghi bàn”, chân sút người Uruguay vẫn đang chịu nỗi ám ảnh dai dẳng trước các khung thành.

  • Real Madrid: Diva ở chỗ của diva Real Madrid: Diva ở chỗ của diva

    Diva là từ dùng chỉ các ngôi sao (hoặc siêu sao) đỏng đảnh nhưng rất tài năng. Trong bóng đá thế giới, chỉ có một đội bóng xứng đáng được gọi là diva, đó chính là Real.

  • Benzema san bằng thành tích của Ronaldo "béo": Đừng quên “chú mèo” của Mourinho! Benzema san bằng thành tích của Ronaldo "béo": Đừng quên “chú mèo” của Mourinho!

    Khi tất cả nghĩ rằng Gareth Bale sẽ trở thành ngôi sao trong ngày Cristiano Ronaldo vắng mặt, Karim Benzema bất ngờ “giành sân khấu”. Và cú đúp vào lưới Sociedad hẳn cũng khiến nhiều CĐV Real nhớ ra là ngoài CR7, họ vẫn còn một “họng súng” đáng gờm khác.

  • Bale đáng được khen vì... ích kỷ Bale đáng được khen vì... ích kỷ

    Gareth Bale đã bị chỉ trích ích kỷ trong trận thắng Sociedad 4-1 của Real Madrid vừa qua. Song đó là sự “ích kỷ đáng được khen ngợi” và “có lợi” cho cả cá nhân siêu sao người Xứ Wales lẫn Kền kền trắng.

  • Hàng thủ Real rất mất tập trung kể từ đầu năm mới Hàng thủ Real rất mất tập trung kể từ đầu năm mới

    Real có thể tự hào với hàng công mạnh nhất La Liga mùa này khi ghi đến 68 bàn chỉ sau 20 vòng đấu. Nhưng nếu hàng công của họ hiệu quả bao nhiêu thì hàng thủ lại lỏng lẻo bấy nhiêu, đặc biệt là kể từ đầu năm 2015 đến nay.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x