Ancelotti đã rời Milan năm 2009 và lang bạt khắp châu Âu từ đó, nhưng chất Italia vẫn đặc sệt qua cách phát âm (gọi Xavi là Javi hay Vinicius thành Vinichus) và nhất là phong cách bóng đá: nếu không để thủng lưới, chúng ta có cơ hội lớn để chiến thắng. Đó là điều ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần kể từ đầu mùa này và đang trở thành khẩu hiệu được củng cố thêm từ thành công của chính đối thủ Barca ở mùa giải trước (2022/23) với sự chắc chắn đến kinh ngạc của Bức tường Ter Stegen (20 bàn thua, bỏ rất xa đội lọt lưới ít thứ nhì Atletico - 33 bàn).
Chiến lược gia Italia đã không chỉ vá 2 “lỗ thủng lớn” mang tên Courtois và Militao, mà còn “biến” hàng thủ lọt 36 bàn mùa trước thành “boogke” kiên cố bằng nỗ