Real thắng trận thứ 11 liên tiếp: Khi Ancelotti “lấy đồ trong túi”

Việt Hà
10:23 ngày 03-11-2014
Sau màn vùi dập Granada 4-0, HLV Carlo Ancelotti nói Real Madrid vẫn có thể chơi tốt hơn nữa. Một phát biểu hơi thừa vì chỉ cần duy trì phong độ khủng khiếp hiện tại, đội bóng của Ancelotti cũng có thể càn quét mọi đối thủ dễ như “lấy đồ trong túi”.
Real thắng trận thứ 11 liên tiếp: Khi Ancelotti “lấy đồ trong túi”
TRÊN ĐỈNH LA LIGA
Sau trận thắng Granada, Real đã truất ngôi đầu của Barcelona. Cách biệt giữa họ và hai kình địch Atletico Madrid và Barca lần lượt là 1 và 2 điểm. Khoảng cách điểm số không lớn nhưng sự khác biệt là một trời một vực. Atletico vẫn miệt mài tìm lại hình bóng năm ngoái còn Barca đang rơi tự do. Trong khi Real Madrid, đơn giản, là không thể ngăn chặn. Họ đã thắng 11 trận liên tiếp, trong đó 6 trận gần đây ghi đều đặn tối thiểu 3 bàn/trận. Casillas sau 25 năm gắn bó Bernabeu đã phải thốt lên anh chưa từng thấy một Real mạnh đến vậy. 

Cỗ máy của Ancelotti đang tiệm cận tới ngưỡng hoàn hảo. Các cá nhân đều đạt phong độ cao, lối chơi gắn kết hiệu quả còn Ancelotti thì biến hóa khôn lường. Họ trừng phạt Liverpool bằng sự lạnh lùng, hạ gục Barca bằng những pha phản công mẫu mực và đè bẹp mọi đối thủ yếu như một lẽ tất nhiên. Khi một đội bóng duy trì hưng phấn cao độ trong suốt ba tháng trời với lịch thi đấu 3 ngày/trận, đó là một điều phi thường mà vai trò của HLV là vô cùng quan trọng.


Ancelotti đã nhào nặn một tập thể toàn sao thành một cỗ máy hủy diệt. Chấn thương của Bale hóa ra chẳng thể làm khó vị HLV người Italia. Real từ 4-3-3 quay sang 4-4-2 trơn tru và Isco, người đến từ băng ghế dự bị, chơi rất ăn ý bên cạnh Ronaldo, Benzema, James Rodriguez.

Rất khó trả lời bao giờ Real sẽ dừng lại. Bởi Ancelotti có quá nhiều vũ khí trong tay để tiêu diệt mọi đối thủ. Ngay cả khi không chơi tốt, họ cũng có thể trông đợi vào một khoảnh khắc xuất thần như cú vô lê điệu nghệ của James trước Granada. Real đang ngự trên đỉnh La Liga, cả về mặt điểm số lẫn đẳng cấp vượt trội so với các đối thủ còn lại.

RONALDO TIẾN SÁT QUẢ BÓNG VÀNG
Hiện thân cho phong độ “tàn nhẫn” của Real chính là ngôi sao số một Ronaldo. Cầu thủ người BĐN vừa ghi bàn trận thứ 12 liên tiếp khi mở tỷ số trước Granada (ngoài ra còn thực hiện 2 pha kiến tạo). Nếu tính riêng La Liga, Ronaldo lập công 8 trận liền, điều chưa cầu thủ nào làm được trong lịch sử Real Madrid. Còn nếu tính từ đầu năm 2014, cầu thủ 29 tuổi đã sở hữu 50 bàn thắng (46 cho Real, 4 cho ĐT BĐN). Ronaldo cần thêm thời gian để đuổi kịp thành tích 69 bàn năm ngoái. Với ngôi sao người BĐN, anh chỉ phải lo thi đua với chính mình. Chẳng ai cạnh tranh nổi với Ronaldo về thành tích ghi bàn. Nên nhớ tổng số bàn thắng của Neymar (9) và Messi (7) cộng lại tại La Liga mùa này cũng chưa bằng Ronaldo (17).


Càng đến gần thời điểm công bố Quả bóng vàng 2014 (tháng 1/2015), Ronaldo càng thi đấu tưng bừng. Sẽ không ai cạnh tranh nổi danh hiệu cao quý này với ngôi sao của Real Madrid nếu anh cứ chơi bùng nổ như hiện tại. 

3. Trước Granada, Ronaldo mở tỷ số ngay vào giây thứ 99 của trận đấu. Tuy nhiên đây không phải pha lập công sớm nhất của ngôi sao có thói quen ghi bàn siêu tốc này. Ronaldo từng làm tung lưới Xerez vào giây thứ 45 trong trận đấu vào năm 2009 và ghi bàn ở giây thứ 71 khi gặp Bilbao năm ngoái. Bàn thắng vừa qua chỉ là pha ghi bàn nhanh thứ ba của Ronaldo ở Real.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Atletico Madrid: Hàng công đã tìm lại bản ngã Atletico Madrid: Hàng công đã tìm lại bản ngã

    Các tiền đạo của Atletico như Mandzukic, Griezmann hay Raul Garcia gần đây đều liên tiếp ghi bàn. Và người góp công lớn giúp hàng công đội bóng thủ đô Madrid thăng hoa như hiện nay là tiền vệ Koke.

  • Barca không nằm ngoài quy luật thịnh-suy Barca không nằm ngoài quy luật thịnh-suy

    Một đội thăng hoa thì một đội khủng hoảng. Một đội sút kiểu nào cũng vào thì một đội phải sút kiểu gì cũng không vào. Real Madrid đang thể hiện hình ảnh hủy diệt của Barcelona trong năm đầu tiên dưới thời Pep Guardiola. Còn Barcelona đã thay thế chính hình ảnh hoang mang trong những năm ấy của Real.

  • Messi, Suarez và Neymar: Bộ ba đen đủi! Messi, Suarez và Neymar: Bộ ba đen đủi!

    Sau trận thua muối mặt trước Real Mardid, NHM Barca kỳ vọng rất nhiều về sự tỏa sáng của bộ ba tấn công Messi, Neymar & Suarez trong trận tiếp Celta Vigo tại vòng 10 La Liga. Thế nhưng ở trận thứ 2 liên tiếp cùng ra sân ở đội hình xuất phát, cả ba lại thêm một lần nữa gây thất vọng.

  • David Moyes sẽ dẫn dắt Sociedad? David Moyes sẽ dẫn dắt Sociedad?

    Tương lai của HLV Jagoba Arrasate tại Real Sociedad chỉ còn được tính bằng giờ.

  • Vòng 10 La Liga 2014/15: Valencia đẩy Barca xuống thứ 4 Vòng 10 La Liga 2014/15: Valencia đẩy Barca xuống thứ 4

    Tại vòng 10 La Liga, Valencia tiếp tục trình diễn phong độ ấn tượng khi đả bại Villarreal với tỷ số 3-1. Mặc dù phải đá sân khách nhưng Bầy dơi nhập cuộc rất tốt với những pha lên bóng sắc sảo. Và họ sớm được đền đáp bởi pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Trigueros ở phút thứ 6.

  • Galacticos 2.0 “khủng” cỡ nào? Galacticos 2.0 “khủng” cỡ nào?

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, thủ môn Iker Casillas thừa nhận mình không chắc Real Madrid hiện tại có phải đang sở hữu đội hình “khủng” nhất mà anh từng chơi hay không. Nhân sự kiện này, chúng ta hãy cùng đánh giá 2 đội hình Galacticos mà chủ tịch Florentino Perez đã xây dựng trong 2 nhiệm kỳ khác nhau.

  • Messi đang vướng “lời nguyền” của Zarra? Messi đang vướng “lời nguyền” của Zarra?

    Kể từ khi Lionel Messi áp sát kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Telmo Zarra, siêu sao người Argentina bỗng nhiên câm lặng một cách khó hiểu.

  • Casillas: “Đây có thể là Real hay nhất mà tôi từng chơi” Casillas: “Đây có thể là Real hay nhất mà tôi từng chơi”

    Thủ thành Iker Casillas rất hài lòng với những gì đang diễn ra ở Real Madrid. Theo đánh giá của “thánh Iker”, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang sở hữu đội hình hay nhất trong nhiều năm trở lại đây.

  • Carlo Ancelotti: “Real đã trở thành một tôn giáo” Carlo Ancelotti: “Real đã trở thành một tôn giáo”

    Chiến thắng trong trận El Clasico một lần nữa củng cố vị thế của HLV Carlo Ancelotti tại Bernabeu. Ban lãnh đạo Real Madrid đang thảo một bản hợp đồng mới để có thể ràng buộc ông đến 2018. Về phần mình, Ancelotti cho biết ông cũng đã sẵn sàng kết thúc sự nghiệp tại CLB Hoàng gia Tây Ban Nha. Ông trả lời phỏng vấn cho kênh Cadena SER.

  • Ronaldo lập kỳ tích ghi bàn trong 12 trận liên tiếp Ronaldo lập kỳ tích ghi bàn trong 12 trận liên tiếp

    Ở trận đại thắng 4-0 của Real Madrid trước Granada vào tối qua, siêu sao Cristiano Ronaldo bên phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã ghi tên mình vào bảng tỷ số chỉ sau 2 phút bóng lăn. Như vậy, anh đã ghi bàn trong 12 trận liên tiếp.

  • Barca đổ lỗi thất bại trước Celta Vigo do... bóng không chịu vào lưới Barca đổ lỗi thất bại trước Celta Vigo do... bóng không chịu vào lưới

    HLV Luis Enrique của Barcelona đã không trách móc các học trò về thất bại 0-1 dưới tay Celta Vigo ngay tại Nou Camp vào đêm qua mà kết luận rằng "đôi khi trái bóng không chịu vào lưới".

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x