Valencia thăng hoa tại La Liga: Giá trị của niềm tin!

TRẦN MINH
09:18 ngày 07-10-2014
Hãy nhìn vào bộ khung của Valencia đang chễm chệ ở vị trí thứ 2 trên BXH: Diego Alves, Otamendi, Javi Fuego, Paco Alcacer. Đấy không phải là cái tên khiến những CLB lớn thèm muốn. Thứ tạo nên sức mạnh thật sự của Bầy dơi cho đến lúc này chỉ có thể là niềm tin mà thôi.
Valencia thăng hoa tại La Liga: Giá trị của niềm tin!
SỰ TRỞ LẠI CỦA BẦY DƠI
Valencia đã thật sự trở lại. Họ mất 10 năm để tái xuất, 10 năm lạc lối, 10 năm của hàng loạt những vụ bê bối trên thượng tầng, của những vụ kiện tụng, những cuộc chia tay, của những trồi sụt bất ổn. Valencia là CLB duy nhất ở La Liga có... 2 SVĐ. Một sân chưa thể xây tiếp vì thiếu tiền, còn một sân chưa thể bán vì chẳng ai mua. 

Nhưng khi tất cả mọi người không còn hy vọng gì nhiều ở Bầy dơi, họ lại rũ bùn đứng dậy ngoạn mục. Valencia có thể viết nên câu chuyện thần tiên như Atletico mùa trước hay không thì rất khó nói, nhưng cái cảm giác tích cực ấy là có thật. Lần đầu tiên kể từ thời Valencia của Rafa Benitez 2 lần vô địch La Liga, họ mới lại vào trận với tâm thế của một kẻ chinh phục.

Chiến thắng thuyết phục trước Atletico cuối tuần qua (3-1) đã khẳng định điều đó. Họ mất 14 phút để dội 3 bàn vào lưới của đội bóng có hàng phòng ngự được đánh giá cao nhất châu Âu. Cây đũa phép của Peter Lim (ông chủ Valencia) chưa chạm vào đội bóng, nhưng những hiệu ứng đã lan tỏa rộng khắp thành phố này. Nuno Espiritu Santo - HLV do chính ông chủ người Singapore chọn - chứng tỏ tài năng tuyệt vời ở CLB thứ 2 mà ông cầm quân, sau đội bóng nhỏ Rio Ave của Bồ Đào Nha.

Dưới bàn tay của Santo, các cầu thủ của Valencia như lột xác. Từ trung bình thành giỏi, từ giỏi thành xuất sắc. Diego Alves là chốt chặn số một, lại có thêm cái duyên bắt phạt đền cổ kim hiếm có (cản thành công 16/35 quả 11 mét mà anh từng đối mặt). Nicolas Otamendi trở thành hòn đá tảng nơi hàng thủ, mang đến sự vững chãi chưa từng có suốt nhiều năm trước đó.


NIỀM TIN TRỞ LẠI
Ở hàng tiền vệ, Javi Fuego công thủ toàn diện, gợi nhớ lại Gaizka Mendieta thuở nào. Cựu cầu thủ Dani Parejo của Real Madrid phát huy trọn vẹn tiềm năng mà mọi người chờ đợi ở anh. Những bản hợp đồng cho mượn Rodrigo và Andre Gomes đều khẳng định được giá trị trong khi Paco Alcacer còn được xem là lời giải cho hàng công của đội tuyển Tây Ban Nha.

Việc Valencia vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH ngay khi ngôi sao sáng nhất của họ - Alvaro Negredo - chưa đá một phút nào lại càng trở nên ấn tượng gấp bội. Vậy sức sống mới của Valencia trong mùa bóng này từ đâu mà ra? Câu trả lời, như đã nói, chỉ là niềm tin mà thôi. Khi Atletico hạ bệ 2 nhà vô địch, những ngôi sao trong đội hình của họ chưa có được sự nổi tiếng như hiện nay. Trước khi Atletico phá vỡ sự thống trị của Real và Barca, CLB gần nhất làm việc ấy chính là... Valencia.

Thành tựu của Atletico chính là lời nhắc nhở rõ ràng nhất cho những giá trị một thời của Valencia. Việc không phải dự cúp châu Âu càng giúp cho Valencia toàn tâm tập trung vào La Liga, hoàn thiện hơn những miếng đánh đầy tốc độ mà HLV Santo áp dụng. Mà Santo thì đâu có xa lạ gì La Liga. Khi còn là cầu thủ, ông từng có 5 năm thi đấu cho Deportivo La Coruna, thuở họ còn là “Super Depor” và La Liga còn là mảnh đất trăm hoa đua nở.

“Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến ngôi vô địch, Mục tiêu luôn là trận đấu tiếp theo,” HLV Santo và tiền đạo Alcacer trả lời báo giới sau khi hạ Atletico. Bạn nghe... quen không? Vâng, đấy là những gì mà Atletico từng nói mùa trước.

Đội hình trẻ nhất La Liga
Sức trẻ là lợi thế của Valencia. Với tuổi đời trung bình chỉ hơn 24 một chút, Bầy dơi có đội hình chính trẻ nhất La Liga mùa này. Sức trẻ ấy, cộng với việc không phải dự cúp châu Âu, đã giúp Valencia có cú phủ đầu hoàn hảo trước Atletico. Thể lực và tốc độ sẽ là thế mạnh của Valencia ở mùa bóng này.


CON SỐ:
0 Với việc Juventus để thủng lưới trước Roma (Juve thắng 3-2) cuối tuần qua, Barcelona đã trở thành đội bóng châu Âu duy nhất vẫn bảo toàn thành tích trắng lưới ở giải VĐQG.
100 Trận thua Valencia chính là trận đấu thứ 100 ở La Liga của Arda Turan trong màu áo Atletico.
630 Con số 630 phút trắng lưới của Barca hiện tại còn kém kỷ lục của chính họ, 824 phút ở mùa 1972/73 và kém xa kỷ lục 1.275 phút của Atletico mùa 1990/91.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Ronaldo lập kỷ lục ghi 13 bàn/7 vòng La Liga: Bom hạt nhân CR7 Ronaldo lập kỷ lục ghi 13 bàn/7 vòng La Liga: Bom hạt nhân CR7

    Với 3 bàn vào lưới Bilbao rạng sáng qua, Cristiano Ronaldo không chỉ giúp Real giành chiến thắng tưng bừng 5-0, mà còn chinh phục một cột mốc mới: Anh đã có tới 13 bàn tại La Liga và 17 bàn trên mọi mặt trận mùa này. Phong độ của CR7 bây giờ có lẽ phải ví với… bom hạt nhân.

  • Benzema - mèo đã hóa hổ Benzema - mèo đã hóa hổ

    Karim Benzema, chân sút bị ví von như một chú mèo lười vì phong cách khá lười biếng, nay thực sự đã thay đổi. Có thể nói Benzema đã thực sự hóa hổ.

  • Real ghi 27 bàn/6 trận: Cỗ máy hủy diệt của Carletto Real ghi 27 bàn/6 trận: Cỗ máy hủy diệt của Carletto

    Real Madrid đang trình diễn thứ bóng đá tấn công hủy diệt. Họ liên tục có những chiến thắng đậm, mà mới nhất là màn vùi dập Bilbao tới 5 bàn không gỡ. Nói không gì có thể cản nổi đoàn quân của Carlo Ancelotti xem ra cũng không ngoa.

  • Valencia: "Bầy dơi" đích thực đã trở lại Valencia: "Bầy dơi" đích thực đã trở lại

    Trận thắng 3-1 của Valencia mới đây trước Atletico cho thấy Los Che có thể trở thành một ứng viên trong cuộc đua tới chức vô địch tại Liga ở mùa bóng hiện nay.

  • Quả bóng Vàng thứ ba cho Ronaldo: Không phải chuyện phiếm! Quả bóng Vàng thứ ba cho Ronaldo: Không phải chuyện phiếm!

    Phong độ thi đấu của Cristiano Ronaldo từ đầu mùa bóng tới nay là cực kỳ ấn tượng. Với nhịp độ thi đấu như thế này thì tuyên bố “năm nay Quả bóng Vàng sẽ thuộc về Ronaldo một cách không thể tranh cãi” mà HLV Carlo Ancelotti vừa đưa ra cũng không có gì là quá đáng.

  • Ancelotti đòi trao Quả bóng vàng 2014 cho Ronaldo Ancelotti đòi trao Quả bóng vàng 2014 cho Ronaldo

    Chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của Cristiano Ronaldo ở trận đấu đêm qua, HLV Carlo Ancelotti cho rằng CR7 sẽ bảo vệ thành công danh hiệu QBV của mình.

  • Ronaldo cân bằng kỳ tích của Di Stefano và Telmo Zarra Ronaldo cân bằng kỳ tích của Di Stefano và Telmo Zarra

    Tiền đạo Cristiano Ronaldo vừa đóng góp 3 bàn vào thắng lợi hoành tráng 5-0 của Real Madrid trước Athletic Bilbao. Cú hat-trick mới nhất giúp anh cân bằng thành tích của 2 tiền bối Alfredo Di Stefano và Telmo Zarra, đồng thời tràn đầy cơ hội bảo vệ thành công danh hiệu QBV FIFA.

  • Pique giúp hàng thủ Barca chắc chắn hơn Pique giúp hàng thủ Barca chắc chắn hơn

    Chiến thắng 2-0 trước Vellecano không chỉ giúp Barca tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng, mà còn in đậm dấu ấn chiến thuật, đặc biệt là cách HLV Luis Enrique bố trí cầu thủ đá trung vệ.

  • Barcelona: Sống nhờ hơi thở Lio-Ney Barcelona: Sống nhờ hơi thở Lio-Ney

    Barca đánh bại Vallecano, chuyện chẳng có gì lạ nếu biết đội bóng Catalan đã toàn thắng 6 lần gặp đối thủ này trước đó, ghi 29 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn. Nhưng điều đáng nói là cái cách mà họ giành 3 điểm, cùng tầm ảnh hưởng to lớn của Messi và Neymar.

  • Atletico thua trận đầu tiên tại La Liga 2014/15: Hệ quả tất yếu! Atletico thua trận đầu tiên tại La Liga 2014/15: Hệ quả tất yếu!

    Ba bàn thua chỉ trong 13 phút đầu trận đã khiến Atletico chịu thất bại đầu tiên trong hành trình bảo vệ ngai vàng La Liga mùa này tại Valencia vào đêm thứ Bảy vừa qua…

  • Claudio Bravo đi vào lịch sử La Liga Claudio Bravo đi vào lịch sử La Liga

    Chỉ cần giữ sạch lưới trong 20 phút đầu trận gặp Rayo Vallecano đêm qua, Claudio Bravo sẽ đi vào lịch sử. Nhưng anh thậm chí còn làm tốt hơn thế...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x