
Thi đấu trên sân của đội bóng đang đứng ở nhóm cuối là Girona, Atletico ngông ngần ngại dâng cao tấn công ngay từ những phút đầu và chỉ sau 13 phút họ đã có bàn dẫn trước nhờ công của Koke.
Đến phút 38, Conor Gallagher có cú sút xa chạm Vitor Reis đổi hướng thành bàn khá may mắn, và Atletico có bàn thắng thứ 2.
Atletico đá rất thong dong ở hiệp 2 do Girona không tạo nổi áp lực nào lên vòng cấm của đội khách. Và tới phút 90+2, đội khách đã có bàn thắng thứ 3 nhờ công của Antoine Griezmann. Thắng 3-0, Atletico chiếm vị trí thứ 3 của Villarreal khi nhiều hơn 2 điểm.
Ở trận đấu diễn ra sau đó ít giờ, Villarreal đã để thua 0-2 ngay trên sân nhà trước Barca. Tàu ngầm vàng khởi đầu đầy chủ động, liên tiếp tạo ra cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công và phải trả giá.

Phút 12, Raphinha kiếm về quả phạt đền sau tình huống bị Comesana phạm lỗi trong vòng cấm và chính anh thực hiện thành công quả đá 11m để mở tỷ số trận đấu.
Villarreal từng đưa được bóng vào lưới Barcelona sau pha phản lưới của Kounde, nhưng bàn thắng không được công nhận do Cardona đã việt vị rõ ràng.
Thế trận vẫn ở trạng thái giằng co cho đến khi Veiga làm thay đổi cục diện bằng pha vào bóng cực kỳ thô bạo với Yamal, khiến trung vệ người Bồ Đào Nha bị truất quyền thi đấu.
Dù vậy phải tới phút 63, Barca mới cụ thể hoá được ưu thế hơn người. Từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm Villarreal, bóng bật ra đến chân De Jong và anh nhả bóng vừa tầm để Yamal tung cú chích mũi giày chuẩn xác, đưa bóng đi vào lưới.
Đánh bại Villarreal với tỷ số 2-0 ngay trên sân của đối thủ, Barca củng cố vững chắc ngôi đầu BXH La Liga với 4 điểm nhiều hơn đại kình địch Real.
























