
HLV Xabi Alonso đã cho thấy sự mất niềm tin vào một cầu thủ khởi đầu mùa giải với vai trò chủ chốt tại Real. Đó cụ thể là Franco Mastantuono, người anh đã mất vị trí trong đội hình Real Madrid chỉ trong một thời gian ngắn vừa qua. Cần thấy rằng, tiền vệ 18 tuổi đã có màn thăng tiến ngoạn mục vào mùa Hè năm nay, khi chuyển tới thi đấu cho Real từ River Plate. Tại môi trường bóng đá khắc nghiệt nhất thế giới, Mastantuono đã bỏ qua chấn thương âm ỉ từ FIFA Club World Cuo 2025 để nỗ lực khẳng định mình.
Ban đầu, Mastantuono đã làm khá tốt tại Madrid. Anh ghi điểm với Xabi Alonso bằng sức trẻ, lòng nhiệt huyết và kỹ năng thiên phú. Trong 7 lần ra sân đầu tiên trong màu áo Real Madrid, cầu thủ trẻ người Argentina được đá chính tới 6 lần. Với một cầu thủ măng non vừa đến từ Nam Mỹ, đó là thành quả đáng ghi nhận. Nhưng cơ hội ra sân thường xuyên của Mastantuono bỗng chốc bị hạn chế, khi bị HLV Alonso bỏ qua để lựa chọn Rodrygo, người đang có phong độ tốt, hoặc Arda Guler, và thậm chí cả cầu thủ trẻ Gonzalo Garcia. Cầu thủ mang áo số 30 đã bị đẩy lên băng ghế dự bị, và mới nhất là không được ra sân trong trận đấu vừa qua của Real với Sevilla.

Theo một số nguồn tin, lý do Mastantuono ít được ra sân gần đây không chỉ do sự cạnh tranh vị trí trên hàng công. Cụ thể hơn, Alonso rất thất vọng với thái độ thi đấu kém cỏi, nếu không nói là vô kỷ luật của Mastantuono mỗi khi được vào sân. Mastantuono không tham gia phòng ngự hay gây áp lực trong các tình huống tấn công, cũng không tuân theo chỉ đạo của Xabi từ ngoài sân. Vì thế, mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên căng thẳng. Và hệ lụy là Franco Mastantuono bị HLV Xabi Alonso từng phạt bằng việc đẩy lên băng ghế dự bị.

























