Bóng Đá Plus trên MXH

Yamal, Rashford & câu chuyện 'tiêu chuẩn kép' khó hiểu của Barca

08 giờ trước
Những ngày qua, nội bộ Barca lại dậy sóng vì cáo buộc “tiêu chuẩn kép” trong cách HLV Hansi Flick đối xử với hai ngôi sao tấn công Lamine Yamal và Marcus Rashford. Vấn đề tưởng nhỏ – đi họp trễ – lại đang trở thành tâm điểm chỉ trích, phơi bày những rạn nứt về quyền lực và sự can thiệp từ thượng tầng CLB xứ Catalunya.

    Yamal đi muộn thì không sao trong khi Rashford lại bị phạt

    Khác biệt giữa Yamal và Rashford

    Mọi chuyện bắt đầu từ trận gặp PSG ở Champions League đầu tháng này. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Lamine Yamal đã đến muộn trong buổi họp chiến thuật trước trận, nhưng vẫn được Flick sử dụng ở đội hình xuất phát. 

    Quyết định này gây ngạc nhiên, bởi chỉ vài tuần trước, Marcus Rashford từng bị gạch tên khỏi đội hình đấu Getafe vì cùng một lý do là đến muộn trong cuộc họp đội.

    Sự khác biệt trong cách xử lý khiến dư luận dấy lên nghi ngờ rằng ban lãnh đạo Barca, cụ thể là giám đốc thể thao Deco, đã ép Hansi Flick phải sử dụng Yamal, bất chấp quy tắc kỷ luật nội bộ. 

    Một số nguồn tin cho rằng CLB muốn bảo vệ hình ảnh “thần đồng” mới của học viện La Masia, người vừa cán mốc Quả bóng Bạc 2024 ở tuổi 17, và không muốn bất kỳ câu chuyện tiêu cực nào ảnh hưởng đến giá trị thương mại của cầu thủ này.

    Đáp lại, Flick đã phản ứng dữ dội trong buổi họp báo sau đó. Nhà cầm quân người Đức thẳng thừng gọi tin đồn ấy là “rác rưởi” và “dối trá”, đồng thời khẳng định ông nắm toàn quyền quyết định nhân sự.

    HLV Flick cho rằng tin Yamal đi muộn là sai sự thật

    “Tôi muốn biết các anh lấy tin đó ở đâu. Nó là bịa đặt, hoàn toàn sai sự thật”, Flick nói. “Ở CLB này, giữa tôi, Deco và các cộng sự có sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Họ không bao giờ yêu cầu tôi làm điều gì trái với nguyên tắc. Ai nói điều đó là đang nói dối”.

    Tuy nhiên, dù Flick phủ nhận, làn sóng chỉ trích vẫn chưa lắng xuống. Trong mắt nhiều người, Barca đang thể hiện một bộ mặt mâu thuẫn: một cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha được ưu ái, còn một ngôi sao ngoại binh như Rashford thì bị làm gương.

    Vấn đề nhạy cảm

    Vấn đề càng nhạy cảm hơn khi Yamal là gương mặt đại diện mới cho chiến lược “ngôi sao nội địa” mà Barca đang theo đuổi, còn Rashford chỉ là “người tạm thời”, được mượn từ Man United. 

    Dù vậy, cầu thủ người Anh vẫn thể hiện phong độ khá tốt, với 3 bàn và 5 kiến tạo sau 10 trận, cùng tinh thần thi đấu chuyên nghiệp. Anh thậm chí chấp nhận giảm 15% mức lương 315.000 bảng/tuần để được khoác áo Barca.

    Trong khi đó, Yamal, dù mới trở lại sau chấn thương háng, vẫn được xem là viên ngọc quý không thể đụng tới. Anh đã ghi 2 bàn và có 4 kiến tạo chỉ sau 5 trận ra sân mùa này, là niềm hy vọng lớn của người hâm mộ xứ Catalunya trong công cuộc tái thiết đội bóng sau khi Lionel Messi rời đi.

    Flick, vốn đang chịu áp lực sau chuỗi kết quả thất vọng (thua PSG 1-2 và thảm bại 1-4 trước Sevilla), càng bị soi kỹ hơn trong cách quản lý phòng thay đồ. 

    Việc lãnh đạo Barca can thiệp quá sâu vào các quyết định của HLV có thể gây ra mầm hoạ

    Nhiều chuyên gia cho rằng, dù ông phủ nhận, sự can thiệp của lãnh đạo Barca là có thật, nhất là khi CLB từng nhiều lần ưu tiên yếu tố chính trị và hình ảnh hơn là chuyên môn thuần túy.

    Về phần Rashford, Deco đã cố gắng giảm nhiệt căng thẳng khi lên tiếng trên Mundo Deportivo: “Chúng tôi hài lòng với cậu ấy. Rashford chỉ là hợp đồng mượn đơn giản, không có điều khoản phạt. Chúng tôi có tùy chọn mua lại, nhưng bây giờ chưa phải lúc bàn đến chuyện đó”.

    Barca đã chọn mượn Rashford sau khi trượt thương vụ Luis Díaz, người chuyển sang Bayern Munich với giá 65 triệu bảng. Mức phí mua đứt của Rashford được cho là khoảng 27 triệu bảng, nhưng tương lai của anh tại Camp Nou vẫn là dấu hỏi lớn nếu mâu thuẫn “tiêu chuẩn kép” này không được giải quyết.

    Từ một chi tiết nhỏ như việc đến muộn, Barca đang đối diện với bài toán lớn hơn. Đó là niềm tin và sự công bằng trong phòng thay đồ. Hansi Flick có thể phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng trong mắt công chúng, hình ảnh về một Barca chia hai luồng, giữa “ngôi sao bản địa” và “người ngoài cuộc”, đã được khắc sâu hơn bao giờ hết.

    Trung Nghĩa • 08 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay