Bóng Đá Plus trên MXH

Zidane không còn nhớ... ông là ai?
Kinh Thi • 09:58 ngày 01/08/2019
Zinedine Zidane rất biết cách... ra đi. Nhưng khi Zidane chia tay Real giữa tuyệt đỉnh vinh quang (ngay sau mùa bóng 2017/18, với 3 chức vô địch Champions League liên tiếp), đấy là hành động đúng lúc và can đảm, hơn là một suy nghĩ tuyệt vời. Khách quan mà nói, ai cũng nghĩ được như vậy: ra đi để giữ mãi hình ảnh thành công mới là “cao tay”.
    Zidane cũng rất biết cách... trở lại? Đến đây thì câu chuyện hơi khác. Ban đầu, đấy quả là quyết định hay ho, khi Zidane trở lại cầm quân hồi tháng 3/2019. Ông chỉ được chứ chẳng mất gì. Đấy là lúc Real đã thất bại thảm hại, bao nhiêu “tội lỗi” thuộc về hai người tiền nhiệm Julen Lopetegui và Santiago Solari, thậm chí sâu xa hơn thì cả chủ tịch Florentino Perez nữa - qua cái cách công bố danh phận Lopetegui ngay khi ông này chuẩn bị dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha tham dự World Cup 2018. Giả sử thành công, Zidane sẽ trở thành “thánh của các thánh”. Nhưng, đâu ai có thể... khôn hết phần thiên hạ. Cũng đâu ai trúng độc đắc mãi!

    Hồi còn chơi bóng, Zidane gia nhập Real năm 2001 và ngay trong mùa bóng đầu tiên đã ghi được bàn thắng vào loại đẹp nhất, trong... toàn bộ lịch sử bóng đá! Đấy là bàn quyết định trong trận chung kết Champions League 2002. Nó đẹp đến mức nào? Tùy quan điểm. Nhưng hãy nghĩ về điều này: trong cuộc sống huyền diệu, đôi khi một tuyệt tác nhiếp ảnh ban đầu chỉ là bức ảnh... bị lỗi.

    Tượng đài Zidane, trong tư cách cầu thủ, thì quá rõ rồi. Nhưng dù là một trong những tài năng vĩ đại nhất đi nữa, cũng phải có lúc người ta thành công chỉ bằng may mắn đơn thuần. Chính Zidane kể: ông đã nhiều lần cố thực hiện lại cú sút như thế, nhưng chẳng bao giờ có lần thứ hai thành công. Ông thử sút trên sân tập, cũng không được. Ông cố sút đi sút lại trong một lần ghi hình làm quảng cáo, cũng chẳng được. Và, chính Zidane nói: “Tôi nhớ rất rõ, khi ấy tôi từng nghĩ sao mình may mắn đến thế”!

    Zidane dễ dàng thừa nhận may mắn trong một cú sút cực kỳ quan trọng là bởi: cho dù chính ông nói vậy đi nữa, ai cũng đã công nhận cầu thủ Zidane vĩ đại như thế nào. Có khi, việc Zidane khiêm nhường nói mình may mắn còn làm cho ông trở nên vĩ đại hơn.


    Nhưng HLV Zidane lại khác. Không phải ai cũng công nhận ông giỏi huấn luyện. Cho nên, sẽ chẳng bao giờ Zidane thừa nhận ông may mắn, với  chức vô địch Champions League trong... 2 mùa rưỡi. Cái môi trường kỳ lạ, có thể nói là độc nhất vô nhị, ở Real, càng thôi thúc Zidane phải tỏ ra rằng ông... cũng giỏi huấn luyện. Đấy là khát vọng. Đấy cũng là một sự ám ảnh. Ám ảnh đến mức Zidane hình như đã quên béng ông là ai, đang đứng ở đâu. Và Zidane đã sai lầm từ cuối mùa trước, khi ông... không chịu ra đi lần nữa.

    Zidane muốn có Paul Pogba. Dĩ nhiên là ông chưa có. Chắc sẽ không có. Nhưng, sao Zidane có thể quên rằng suốt bao nhiêu năm, “Dải ngân hà” Real - với khả năng và tham vọng điên cuồng mua mọi ngôi sao trên đời, vẫn không bao giờ rước siêu sao “xấu trai” Ronaldinho! Tham vọng chứng minh mình giỏi huấn luyện, đến mức ám ảnh, đã khiến Zidane cố ra vẻ rằng ông đang “làm chuyên môn”? Zidane còn muốn loại bỏ cả Gareth Bale lẫn James Rodriguez. Đấy cũng là quan điểm chuyên môn, là quyền lực cần có của một HLV thực thụ. Và Real cũng chưa đáp ứng những yêu cầu ấy.

    Hồi còn chơi bóng, Zidane tận mắt chứng kiến Real sa thải HLV Vicente Del Bosque, dù năm nào ông cũng vô địch La Liga hoặc Champions League. Ở Real, với những siêu sao như thế, ai huấn luyện chẳng được. Thậm chí, cần gì... huấn luyện! Del Bosque, sau đó vô địch cả World Cup lẫn EURO, còn bị Real đánh giá một cách quái đản như vậy. Zidane quên mất mình là ai rồi...

    Real Madrid 5-3 Fenerbahce
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay