Theo dõi thông tin

Chân dung Mezian Mesloub, ‘em song sinh’ của Lamine Yamal

Ở tuổi 16, Mezian Mesloub Soares vừa đi vào lịch sử ngay trong trận ra mắt Champions League. Tài năng trẻ của Lens thậm chí đang được ví như “em song sinh” của Lamine Yamal, không chỉ vì ngoại hình tương đồng, mà còn bởi những phẩm chất khiến người ta nghĩ đến sao trẻ của Barca.

    Ngoài ngoại hình, Mezian Mesloub còn sở hữu những phẩm chất giống Lamine Yamal. Ảnh: Marca

    Mezian Mesloub Soares sinh ngày 8/11/2009 tại Martigues, Pháp và trưởng thành trong hệ thống đào tạo của Lens. Anh ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên vào tháng 7/2026, sau khi gây ấn tượng ở các cấp độ trẻ. Và giống như Lamine Yamal, tuy thuận chân trái nhưng Mesloub thích bám biên phải, đồng thời cũng có thể chơi ở vị trí tiền vệ công.

    Cầu thủ 16 tuổi này vừa có một màn trình diễn đáng nhớ, khi cùng Lens đến làm khách của Slavia Prague tại Champions League. Được tung vào sân ở phút 61 khi đội nhà đang bị dẫn trước 0-1, Mesloub chỉ cần khoảng nửa giờ đồng hồ để thay đổi cục diện trận đấu. Anh liên tục khuấy đảo hành lang phải bằng những pha rê bóng và chuyền bóng táo bạo.

    Mesloub đã châm ngòi cho bàn gỡ hòa 1-1 của Abdallah Sima ở phút 73, trước khi tạo ra khoảnh khắc quyết định vào cuối trận. Phút 90+1, anh lại có quả tạt chính xác vào vòng cấm cho Florian Thauvin đánh đầu gỡ hòa 2-2, mở đường để Lens hoàn tất màn ngược dòng và giành thắng lợi 3-2. Chỉ trong 30 phút có mặt trên sân, Mesloub đã tạo ra khác biệt rất lớn khi tạo ra 4 cơ hội và có đường chuyền xuyên tuyến.

    Sao trẻ của Lens vừa trở thành cầu thủ trẻ thứ ba ra mắt Champions League trong màu áo một CLB Pháp. Ảnh: X

    Không chỉ vậy, cầu thủ sinh năm 2009 còn ghi tên mình vào lịch sử. Ở tuổi 16 và 306 ngày, anh đã trở thành cầu thủ trẻ thứ ba ra mắt Champions League trong màu áo một CLB Pháp, chỉ kém Rayan Cherki (Lyon, 16 tuổi 102 ngày) và Warren Zaire-Emery (PSG, 16 tuổi 231 ngày). Với quả treo bóng cho Thauvin ghi bàn, Mesloub cũng trở thành cầu thủ thứ hai sau Lamine Yamal có kiến tạo tại giải đấu số 1 châu Âu trước khi bước sang tuổi 17.

    Đó là lý do cái tên Yamal thường được nhắc đến khi người ta nói về Mesloub. Hai cầu thủ này thực tế cũng có ngoại hình khá giống nhau, khi cùng thuận chân trái và đều sở hữu kỹ thuật, tốc độ cũng như khả năng tạo ra sự khác biệt bằng những pha xử lý đột biến. Điểm chung ấy khiến Mesloub nhanh chóng được xem như “em song sinh” của ngôi sao Barca.

    Trước khi gây tiếng vang ở Champions League, Mesloub cũng từng khiến Ligue 1 chú ý bằng màn ra mắt đặc biệt. Trong trận gặp Nantes hồi tháng 5/2026, anh được tung vào sân ở phút 79 và chỉ mất đúng 5 giây để ghi bàn quyết định mang về chiến thắng 1-0 cho Lens. Sau trận đấu ấy, HLV Dino Toppmoller đã không tiếc lời khen ngợi tài năng trẻ cá tính này, khi anh không ngại xin bóng và muốn trở thành người quyết định trận đấu.

    Mezian Mesloub giúp Lens đảo ngược thế trận trước Slavia Prague chỉ trong 30 phút thi đấu. Ảnh: X

    Điều đáng chú ý là ông bố Walid của Mezian Mesloub cũng từng chơi cho Lens trong giai đoạn 2018-2020. Giờ đây, con trai của ông đang tiếp bước tại sân Bollaert-Delelis, với tốc độ phát triển khiến nhiều người bất ngờ. Mesloub thậm chí đang được giới chuyên môn coi là một trong những “viên ngọc” đáng chú ý nhất của bóng đá Pháp.

    Câu chuyện về tài năng trẻ này càng trở nên hấp dẫn bởi lựa chọn ĐTQG. Sinh ra tại Pháp, anh đủ điều kiện khoác áo Les Bleus, nhưng nguồn gốc gia đình mở ra thêm hai “option” khác. Bà mẹ của Mesloub có gốc Bồ Đào Nha, trong khi cha anh từng có 7 lần khoác áo ĐT Algeria. Vì vậy, cả ba liên đoàn đều có lý do để theo dõi sát sao cầu thủ 16 tuổi.

    Mesloub (số 7) trong màu áo đội U17 Bồ Đào Nha. Ảnh: Instagram

    Bồ Đào Nha đang có lợi thế khi Mesloub từng khoác áo U17 nước này. LĐBĐ Algeria cũng đang mở rộng cánh cửa, trong khi nước Pháp cũng khó bỏ qua một cầu thủ đang tạo dấu ấn ở Ligue 1 và Champions League khi mới 16 tuổi. Nếu tiếp tục tiến bộ, cuộc chiến giành Mesloub giữa ba đội tuyển này hứa hẹn sẽ trở nên vô cùng khốc liệt.

    Yamal thực tế cũng từng đứng trước lựa chọn tương tự, khi đủ điều kiện thi đấu cho ba đội tuyển Tây Ban Nha, Morocco và Guinea Xích đạo, trước khi trở thành biểu tượng mới của La Roja. Nhưng trước mắt, có lẽ Mesloub nên tạm gác chuyện ĐTQG sang một bên để tiếp tục phát triển tại Lens. Nếu duy trì đà thăng tiến này, anh sẽ không còn bị coi như “em song sinh” của Lamine Yamal, mà có thể bắt đầu viết lên câu chuyện của riêng mình.

    MINH LÂM • 11 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay