Tiền vệ tân binh Angel Di Maria của PSG đã có trận đấu đá chính đầu tiên, song không để lại nhiều dấu ấn trong trận hòa 2-2 với Bordeaux tại vòng 5 Ligue 1 diễn ra đêm qua.
Ghi bàn:
PSG: Cavani (21', 34')
Bordeaux: Saivet (31'), Khazri (79')
Thẻ đỏ:
Bordeaux: Saivet (77')
PSG 2-2 Bordeaux (Vòng 5 Ligue 1 2015/16)
Do chuẩn bị bước vào vòng bảng Champions League diễn ra giữa tuần tới, các cầu thủ PSG được BTC Ligue 1 tạo điều kiện thuận lợi khi đẩy trận đấu lên sớm 1 ngày. Bước vào trận, HLV Laurent Blanc lần đầu tiên bố trí tân binh đắt giá Angel di Maria ra sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, cầu thủ người Argentina không để lại dấu ấn nào đáng kể. Ngôi sao sáng nhất lại là tiền đạo người Uruguay, Edinson Cavani khi anh lập cú đúp vào lưới Bordeaux.
Phút 21, xuất phát từ tình huống bắt bóng rất nghiệp dư của thủ thành Cedric Carrasso, bóng đến đúng vị trí của Cavani và cầu thủ này có ghi điểm khá dễ dàng. Tuy vậy, niềm vui của các cầu thủ PSG không kéo dài được lâu bởi chỉ 10 phút sau, tới lượt thủ thành Kevin Trapp của đội chủ nhà mắc sai lầm không bắt dính bóng từ tình huống Henri Saivet cắt mặt đánh đầu quả phạt góc.
Di Maria không để lại nhiều dấu ấn ở trận hòa đêm qua
Nhưng trước khi hiệp một khép lại, Cavani thêm một lần đưa đội chủ nhà vượt lên bằng tình huống lập công ở phút 34. Bước sang hiệp 2, PSG có lợi thế lớn khi tiền đạo Saivet của Bordeaux nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 77. Tiếc rằng ưu thế đó không được nhà ĐKVĐ tận dụng, trái lại họ còn nhận bàn thua ở phút 79 bởi tình huống làm bàn của tiền vệ Wahbi Khazri, cầu thủ trước đó có đường chuyền thuận lợi để Saivet ghi bàn thắng san bằng tỷ số 1-1.
Ở bàn thua này, thủ môn Kevin Trapp thêm một lần mắc sai lầm đáng trách khi anh quá chậm chạp sau pha bóng chuyền về của đồng đội để Khazri băng vào cướp bóng và dứt điểm vào lưới trống.
Bị cầm chân 2-2 ngay trên sân nhà, PSG vẫn giữ vững vị trí đầu bảng với 13 điểm sau 5 trận đấu, hơn đội bám đuổi phía sau là Reims 4 điểm. Với Bordeuax, đội khách có trận hòa thứ 3 từ đầu mùa giải và vươn lên vị trí thứ 9 trên BXH với 6 điểm.
Sau nhiều ngày mong đợi, cuối cùng CĐV sân Công viên các Hoàng tử cũng sẽ được chiêm ngưỡng bản hợp đồng “bom tấn” của Hè 2015, Angel di Maria đá chính trong màu áo PSG ở trận đón tiếp Bordeaux vào đêm nay.
Chỉ còn 11 cầu thủ ở đội 1 tập luyện trong suốt 2 tuần các ĐTQG tập trung quân vừa qua, HLV Blanc cũng chẳng thể truyền đạt được gì nhiều cho các học trò. Sân tập quá vắng vẻ, lực lượng không đủ để chia làm hai đội rèn chiến thuật.
Trả lời trên tờ Gazetta dello Sport, Thiago Silva nói về một sự thay đổi tâm lý rõ rệt của chính anh so với mùa giải trước. Có thể nói trung vệ người Brazil chính là hình ảnh tiêu biểu cho sự thay đổi của PSG.
Di Maria là tên tuổi lớn duy nhất hạ cánh xuống Ligue 1 trong “phiên chợ” Hè 2015. Nhưng ở chiều ngược lại, giải đấu cao nhất nước Pháp đã chia tay hàng loạt hảo thủ như Gignac, Payet, Martial, Andre Ayew…, những người từng tạo nên sức sống cho Ligue 1.
PSG có nền tài chính rất hùng mạnh. Nhưng họ không mua bán theo kiểu “ném tiền qua cửa sổ” và vội vàng. Kế hoạch chuyển nhượng của ĐKVĐ Pháp luôn hướng đến sự ổn định lâu dài. Điều đó đã, đang và sẽ làm nên thương hiệu PSG.
Marseille điên cuồng nhất Ligue 1 trong ngày cuối chuyển nhượng. Nhưng rốt cuộc, họ chỉ có thêm Rolando, Mauricio Isla, Paolo de Ceglie trong khi mua hụt Erik Lamela và Wissam Ben Yedder.
Cuối cùng thì sau bao ngày chờ đợi, NHM Pháp cũng được chứng kiến những bước chạy đầu tiên của bản hợp đồng đắt giá nhất Ligue 1, Angel di Maria. Chỉ vào sân từ phút 66 trong trận PSG làm khách Monaco rạng sáng qua, nhưng ngôi sao người Argentina thích nghi nhanh chóng với lối chơi của PSG.
Rafael, đồng đội của Nabil Fekir tại Lyon, từng nói rằng anh là một “con quái vật”. Sau trận đấu tại sân Michel-D’Ornano rạng sáng qua, các cầu thủ Caen cũng lên tiếng, cụm từ chính xác nhất mô tả phong độ của Fekir ở chiến thắng 4-0 của Lyon chỉ có thể là “quái vật”…
Tiền vệ Angel di Maria sẽ mang theo niềm hy vọng mới cho PSG vào đêm nay. Nhưng ngược lại, “thiên thần” cũng phủ bóng tối lên một góc khác ở Công viên các hoàng tử. Ở đó, những Lucas Moura, Pastore, Lavezzi, Rabiot hay Stambouli bị chặn đứng cơ hội ra sân sau sự xuất hiện của ngôi sao người Argentina.
Đêm nay, Di Maria sẽ chơi trận ra mắt còn Ibrahimovic trở lại đội hình PSG. HLV Laurent Blanc lần đầu tiên có đủ con người tốt nhất cho trận thư hùng với Monaco. Hãy chờ xem sức công phá đến từ đội hình kiểu mẫu của PSG.
Ở loạt trận đấu thuộc vòng 4 Ligue 1 vừa mới diễn ra, Lyon và Reims đã gây ấn tượng khi cùng giành được chiến thắng hoành tráng khi đối đầu với Caen và Lorient. Trong khi đó, nhà cựu vô địch nước Pháp 2011/12 Montpellier nhờ trận hòa trên sân của Troyes đã có được điểm số đầu tiên ở mùa giải năm nay.
Ngoài cơ hội ra sân sẽ bị hạn chế đi khi sang Cerezo Osaka thi đấu, thời gian mà thủ môn Đặng Văn Lâm tập trung với đội tuyển Việt Nam sẽ bị thu hẹp đáng kể.
Klopp có 68% khả năng chia tay Liverpool vào cuối mùa này, Dortmund và Tottenham theo đuổi Dean Henderson, Leicester muốn có Lingard... là những tin tức cuối cùng trong ngày 24/4.
Thiếu vắng quá nhiều cầu thủ quan trọng và lại phải hành quân sang Italia lành ít dữ nhiều đang chờ đón thầy trò HLV Zidane tại trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2020/21.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng ĐiểnThạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
Liên hệ Quảng cáo
Điện thoại: 0912 225 667 Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn