Jires Kembo Ekoko, người con nuôi của gia đình Mbappe

Di Đan
07:26 ngày 24-12-2021
Kylian Mbappe từng nhấn mạnh rằng, ngoài cha mẹ thì người anh trai nuôi Jires Kembo Ekoko có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống, sự nghiệp sân cỏ của mình. Jires gắn bó với gia đình Mbappe hơn 20 năm qua, từ lúc cậu bé Kylian mới được vài tháng tuổi…
Jires Kembo Ekoko, người con nuôi của gia đình Mbappe

Từ cậu bé 6 tuổi sang Pháp tìm kiếm cơ hội đổi đời

Jires Kembo sinh ngày 8/1/1988 tại Kinshasa, Zaire (nay là CHDC Congo). Cha của Jires là ông Jean Kembo (1947-2007), một cựu tuyển thủ ĐT Zaire với 2 lần vô địch CAN và 1 lần dự World Cup 1974. Khi Jires lên 6 tuổi, do tình hình chính trị tại Zaire rất phức tạp, cha mẹ đã gửi cậu đến Pháp để có một cuộc sống tốt hơn, được học hành và thoát nghèo. Khi mới đến Paris, Jires sống cùng với chú ruột và chị gái. Nhưng rồi do công việc kinh doanh, người chú không chăm sóc được cho cháu trai, buộc Jires phải tự lập. Cậu bé bắt đầu chơi bóng ở đường phố rồi trong trường nội trú dành cho dân di cư và được đội bóng địa phương AS Bondy chú ý, nhận vào học tập, rèn luyện. Tại đây năm 1999, Jires được gặp Wilfrid Mbappe, HLV của AS Bondy khi ấy.

Thấy cậu bé nhanh nhẹn, khéo léo, hiền lành và không có người thân bên cạnh, Wilfrid quyết định trở thành người giám hộ hợp pháp và đưa Jires về gia đình mình sinh sống. Trong căn nhà nhỏ bé ở Bondy, Jires gọi Wilfrid và bà Fayza Lamari là bố mẹ. Và cả hai cũng nuôi nấng, dạy dỗ Jires như con ruột của mình.

Jires Kembo Ekoko từng là niềm hy vọng của Rennes

Cũng nhờ được Wilfrid rèn giũa, Jires được tuyển vào Học viện Clairefontaine trứ danh năm 2003 và theo học bóng đá ở đó 2 năm, trước khi chính thức gia nhập lò đào tạo trẻ Rennes ở tuổi 16. “Lúc đó, Jires nhận được rất nhiều lời mời từ các đội bóng châu Âu và Pháp, nhưng thằng bé chọn Rennes vì nó cho rằng ở đây sẽ có nhiều cơ hội thi đấu và tỏa sáng”, ông Wilfrid nói về cậu con trai nuôi mà ông thương chẳng khác nào con ruột.

Sau khi trở về từ Học viện Clairefontaine, Jires đã từ chối PSG để ký hợp đồng với Rennes và bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại đội bóng vùng Bretagne nước Pháp vào năm 2016. “Tôi luôn ấn tượng với lò đào tạo trẻ của Rennes, thích bầu không khí thoải mái, hòa đồng tại đây. Vì thế tôi đã từ chối PSG. Tôi không ân hận về lựa chọn này”, Jires tâm sự. Và trong 6 mùa gắn bó với Rennes, Jires thi đấu 141 trận, ghi được 22 bàn thắng và từng lọt vào chung kết Cúp Quốc gia Pháp năm 2009. Cũng trong thời gian này, Jires khoác áo các đội U20 và U21 Pháp.

Đến người thầy tuyệt vời của Mbappe

Jires thuộc mẫu tiền vệ tốc độ, đa năng và nhãn quan chiến thuật cực kỳ nhạy bén. Tuy nhiên, thể trạng của cầu thủ sinh năm 1988 này lại rất nhạy cảm với các chấn thương. Cứ mỗi khi anh thi đấu vào phom thì lại bất ngờ bị chấn thương và phải rời xa sân cỏ một thời gian khá dài. Tháng 12/2010 khi đang chơi rất hay, anh bị chấn thương mắt cá rồi tái phát chấn thương đùi hai lần sau đó. Do vậy, Jires không còn giữ được vị trí chính thức tại Rennes, anh thường xuyên phải ngồi dự bị. Đây cũng là quãng thời gian Jires dành nhiều thời gian làm bạn với cậu em trai nuôi kém mình 10 tuổi nhiều hơn.

Jires không chỉ dạy Kylian tư duy chiến thuật, mà còn sẵn sàng ăn ngủ cùng trái bóng với cậu bé hiếu động này. “Khi còn học ở Học viện Clairefontaine, tôi chỉ về nhà vào mỗi cuối tuần. Thời gian ấy, Kyky vui như mở hội. Thằng bé bắt tôi chơi bóng trong phòng đến quá nửa đêm, lắng nghe từng lời tôi nói về những gì mình đã học. Kylian yêu bóng đá đến điên cuồng. Bất cứ thứ gì hình cầu, nó đều quy ra trái bóng. Với Kyky, bóng đá là hơi thở, là cuộc sống hàng ngày.

Jires Kembo là người đầu tiên khơi gợi niềm đam mê bóng đá cho Mbapp

Thằng bé ăn, ngủ cùng trái bóng. Và điều khiến tôi hạnh phúc nhất khi chơi bóng cùng Kyky, khi ấy tôi tìm thấy ở thằng bé hình ảnh, niềm khát khao, đam mê của chính mình ở tuổi 14, 15”, Jires cho biết.

Sau 5 năm chơi bóng ở châu Á, Jires trở lại châu Âu khoác áo Bursaspor nhưng từ năm 2019 anh đã ngừng thi đấu vì chấn thương. Tuy sự nghiệp không có gì nổi trội, nhưng rõ ràng Jires là một trong những nhân chứng đặng biệt và người thầy đầu tiên (cùng với ông bố Wilfrid) cho sự phát triển lên đến thiên tài của Mbappe.

Mbappe từng khóc khi phải xa Jires
Năm 2012, Jires chia tay Rennes để sang Al Ain (UAE). Điều này khiến Mbappe bị hụt hẫng một thời gian rất dài. “Tôi đã khóc và không chấp nhận phải xa anh ấy. Tôi đã xin Jires ở lại châu Âu, nhưng anh ấy đã quyết rồi. Tôi đành nuốt nước mắt vào trong và ủng hộ anh ấy. Jires là một người anh, người thầy tuyệt vời”, Mbappe từng chia sẻ.

Jires được đặt tên theo huyền thoại Alain Giresse
Ông Jean Kembo, cha của Jires Kembo Ekoko là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, một fan đặc biệt của Alain Giresse. Vì thế khi sinh ra anh, ông đã chọn tên của cựu huyền thoại bóng đá Pháp để đặt cho con trai. “Cha tôi có một sự nghiệp vĩ đại ở châu Phi, ông vô cùng yêu mến ĐT Pháp và đặc biệt là Alain Giresse. Sau này khi đến Pháp, tôi từng được gặp Giresse và ông nói rằng tôi là đứa con tinh thần của mình theo một cách nào đó. Thật tự hào khi nghe được những lời nói lịch lãm đến vậy”, Jires Kembo cho biết.

211 & 42. Sau 13 năm thi đấu chuyên nghiệp, Jirès Kembo Ekoko đã có 211 trận và ghi 42 bàn thắng cho Rennes, Al Ain, Al Nasr Dubai và Bursaspor. Đồng thời cầu thủ Pháp gốc Zaire này cũng đã giành 2 chức VĐQG UAE, vào chung kết Cúp Tứ hùng Toulon 2009 cùng U21 Pháp.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Messi đạt cột mốc đáng buồn nhất sự nghiệp với PSG Messi đạt cột mốc đáng buồn nhất sự nghiệp với PSG

    Siêu sao Lionel Messi đã phải nhận về cột mốc đáng buồn nhất sự nghiệp sau trận hòa của PSG trước Lorient.

  • Hậu trường dậy sóng của PSG Hậu trường dậy sóng của PSG

    PSG vẫn đang thống trị tuyệt đối tại Ligue 1 sau lượt đi, có vé vào vòng knock-out Champions League. Thế nhưng, nửa đầu mùa của họ lại không yên ả nơi hậu trường. Căng thẳng nội bộ, đặc quyền của các ngôi sao và một số xung đột ngấm ngầm là mặt sau ít người biết của một PSG đang thi đấu thành công.

  • Guendouzi, 'gã điên' bảo hộ Marseille Guendouzi, 'gã điên' bảo hộ Marseille

    Khi đổi áo với Dimitri Payet sau trận Strasbourg tiếp Marseille hồi giữa tháng 12, tiền đạo Ludovic Ajorque của đội chủ nhà từng nói với tiền vệ đồng hương Reunion là Matteo Guendouzi sẽ làm hại phòng thay đồ của Marseille.

  • Fan PSG phấn khích khi Ramos nhận thẻ đỏ Fan PSG phấn khích... khi Ramos nhận thẻ đỏ

    Các cổ động viên của PSG đã tỏ ra khá phấn khích khi trung vệ Sergio Ramos bị đuổi khỏi sân không lâu sau khi vào sân ở đầu hiệp 2 trong trận hòa với Lorient ở Ligue 1 đêm qua.

  • Khi Marseille tìm thấy bản ngã Khi Marseille tìm thấy bản ngã

    Marseille đã có một hành trình vượt sóng ấn tượng, từ một đội bóng đầy rẫy vấn đề tới một cỗ máy chiến thắng và leo lên nhì bảng. Dù liên tục gặp rắc rối vì CĐV quậy phá nhưng Marseille vẫn tập trung tối đa vào thi đấu, trong khi thủ lĩnh Dimitri Payet càng bị ném vỡ đầu càng tỏa sáng…

  • Tại sao PSG hiếm dùng cầu thủ trẻ? Tại sao PSG hiếm dùng cầu thủ trẻ?

    Thống kê vừa cho thấy, PSG là đội bóng hiếm khi sử dụng cầu thủ trẻ so với các đội bóng hàng đầu ở 5 giải VĐQG lớn của châu Âu. Đây được cho là vấn đề tồn tại bấy lâu của đội bóng nhà giàu này.

  • Kết quả bóng đá Lorient vs PSG: Ngày đen đủi của Messi Kết quả Lorient 1-1 PSG: Ngày đen đủi của Messi

    Ở trận đấu giữa Lorient vs PSG tại vòng 19 Ligue 1 2021/22, PSG đã trải qua trận đấu toát mồ hôi hột khi phải nhờ tới sự tỏa sáng của tiền đạo Mauro Icardi tại phút bù giờ để thoát khỏi cảnh trắng tay.

  • Sulemana & quyền được ước mơ Rennes: Sulemana & quyền được ước mơ

    Trưởng thành từ lò đào tạo Right to Dream ở Ghana, Kamaldeen Sulemana đang có mùa giải đầu tiên bùng nổ ở Ligue 1. Cầu thủ chạy cánh 19 tuổi có “quyền được mơ ước” tới những chân trời xa hơn

  • Messi xuất hiện  đã 'chia rẽ' Mbappe với Neymar Messi xuất hiện đã 'chia rẽ' Mbappe với Neymar?

    Kể từ khi Lionel Messi xuất hiện, mối quan hệ giữa Kylian Mbappe với Neymar cũng chẳng còn tốt đẹp như xưa. Đơn giản, Neymar đã tái hợp với người đàn anh thân thiết còn Mbappe bỗng bị "đá" sang 1 bên.

  • Herrera tiết lộ chế độ ăn kiêng bí mật của PSG Herrera tiết lộ chế độ ăn kiêng bí mật của PSG

    Tiền vệ Ander Herrera đã hé lộ một phần chế độ ăn kiêng bí mật của PSG giúp họ tăng cường sức lực trước mỗi trận đấu.

  • 'Messi đã có khởi đầu hoàn hảo tại PSG' 'Messi đã có khởi đầu hoàn hảo tại PSG'

    GĐTT Leonardo vừa lên tiếng bênh vực Lionel Messi trước nhiều ý kiến cho rằng siêu sao 34 tuổi đang để lại thất vọng. Theo Leonardo, màn khởi đầu của Messi tại PSG vẫn là hoàn hảo. Leonardo cho rằng Messi đã góp công lớn vào lối chơi PSG, cùng Kylian Mbappe “đóng góp 80% số bàn thắng của CLB”.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x