
Đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 20, khi Ait Boudlal dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm sau đường căng ngang của Mahdi Camara. Monaco cố gắng phản kháng nhưng Ansu Fati và Akliouche đều bỏ lỡ những cơ hội rõ ràng.
Ngay đầu hiệp hai, Rennes nâng tỷ số lên 2-0 với pha đánh đầu của Mahdi Camara. Phía Monaco gần như vỡ trận sau thẻ đỏ của Denis Zakaria ở phút 66. Chơi hơn người, Rennes thoải mái bắn phá cầu môn của Monaco. Embolo ghi bàn thứ ba ở phút 73 từ một tình huống phạt góc. Tám phút sau, Blas thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 4-0.
Điểm nhấn lớn nhất phía Monaco là sự trở lại của Paul Pogba ở phút 85 thay cho Mamadou Coulibaly, đánh dấu lần đầu tiên ra sân sau 811 ngày. Dù vậy, sự xuất hiện của anh không đủ thay đổi cục diện, ngoại trừ bàn danh dự của Biereth ở phút 90+5.
Dù sao, đây cũng là khoảnh khắc xúc động với tiền vệ người Pháp. Trong thời gian ít ỏi có mặt trên sân, Pogba có 17 lần chạm bóng, thực hiện 14 đường chuyền chính xác. Trước đó, Pogba chỉ ra sân đúng hai trận cho Juventus ở mùa 2023/24, đều từ ghế dự bị: trận hòa 1-1 với Bologna ngày 27/8 và chiến thắng 2-0 trên sân Empoli ngày 3/9/2023.

Pogba không qua được bài kiểm tra doping tiêu chuẩn và ban đầu bị treo giò bốn năm, nhưng án phạt sau đó được giảm xuống còn 18 tháng khi kháng cáo thành công. Anh chấm dứt hợp đồng với Juventus theo thỏa thuận chung vào ngày 15/11/2024 và hơn một năm sau mới có thể trở lại sân cỏ.
Thất bại 1-4 của Monaco trước Rennes là trận đấu đầu tiên của ngôi sao người Pháp trong màu áo AS Monaco, sau khi đã có 233 trận cho Manchester United và 190 trận cho Juventus qua hai giai đoạn. Ở khía cạnh tích cực, CĐV hi vọng Pogba sẽ đá chính trong cuộc đối đầu giữa Monaco và Juventus tại Champions League vào ngày 29/1/2026.
Chia sẻ với Ligue 1+ sau trận đấu, Pogba cho biết: "Lúc đầu tôi cảm thấy lạ lẫm và có rất nhiều cảm xúc. Tôi vui mừng khi được trở lại, nhưng cũng có một chút buồn về kết quả trận đấu này. Tôi cảm thấy ổn nhưng vẫn cần thời gian để lấy lại thể lực và thi đấu trọn vẹn 90 phút".
Ngoài ra Pogba cũng không dám đặt mục tiêu xa, như việc cùng ĐT Pháp dự World Cup: "Tôi không muốn tính toán nhiều. Trước mắt là phải lấy lại 100% phong độ, chơi đủ 90 phút và cống hiến hết sức mình cho Monaco. World Cup còn rất xa. Hôm nay chỉ có bước 1, bước 2. Nếu tôi được tham dự World Cup 2026, đó sẽ là một phần thưởng".

























