PSG NHẬN THẤT BẠI TRƯỚC LENS

PSG thua Lens: Hậu quả nhãn tiền vì Covid-19

MINH HUY
10:06 ngày 12-09-2020
Thoạt nhìn, giới mộ điệu thấy thất bại 0-1 trước tân binh Lens của ĐKVĐ PSG là cú sốc. Nhưng trên thực tế, đó là trận thua được báo trước khi HLV Thomas Tuchel chỉ có được đội hình siêu chắp vá.
PSG thua Lens: Hậu quả nhãn tiền vì Covid-19

Trước chuyến làm khách tại sân Bollaert-Delelis, PSG bất bại ở Ligue 1 kể từ ngày 2/11/2019 khi để thua 1-2 trên sân của Dijon. Tức là từ sau trận thua Dijon, đội bóng của HLV Tuchel thắng 13, hòa 2/15 trận gần nhất tại giải đấu danh giá nhất Pháp, trong đó có tới 8 trận thắng mà họ ghi tối thiểu 4 bàn/trận. Tuy nhiên, đó là giai đoạn mà phong độ của PSG thăng hoa và băng băng về đích ở Ligue 1 2019/20 như một chiếc xe công thức 1. 

Còn khi phải làm khách trên sân của Lens tại trận đấu bù vòng 2, đồng thời cũng là trận đầu tiên của PSG ở Ligue 1 mùa này, nhà cầm quân người Đức không có sự phục vụ của 7 trụ cột vì mắc Covid-19; thủ thành Sergio Rico không đủ điều kiện thi đấu vì vừa ký hợp đồng; tiền đạo Eric Maxim Choupo-Moting chưa hoàn tất thủ tục gia hạn giao kèo. Bên cạnh đó, việc chỉ có chưa đầy 3 tuần chuẩn bị mới khiến các cầu thủ PSG dường như chưa sẵn sàng bước vào mùa giải mới. Hơn nữa, thật khó hiểu khi HLV Tuchel xáo trộn hết hàng thủ bằng cách kéo Layvin Kurzawa từ cánh trái sang cánh phải, “giật” Thilo Kehrer từ cánh phải vào đá trung vệ, thay vì chỉ cần tung trung vệ Abdou Diallo vào sân ngay từ đầu sẽ giải quyết được “mọi sự tréo ngoe” này. 

Các cầu thủ PSG thất vọng sau trận thua Lens

Lần đầu dưới thời Tuchel, giới mộ điệu chứng kiến hàng công không có cả bộ tứ Neymar-DiMaria-Icardi-Mbappe. Điều đó buộc nhà cầm quân người Đức phải dùng hai cầu thủ mới 18 tuổi  là Arnaud Kalimuendo (1 lần đá ở Ligue 1) và Kays Ruiz-Atil (chưa xuất hiện lần nào tại giải VĐQG Pháp). Tuy nhiên, cùng với Presnel Kimpembe, hai cầu thủ tuổi teen này lại là những điểm sáng hiếm hoi trên sân của PSG. Cả hai đều có những tình huống xử lý bóng ấn tượng, khả năng di chuyển thông minh và sở hữu nhiều ý tưởng tấn công độc đáo. Song như vậy là không đủ để nhà vô địch Pháp rời sân Bollaert-Delelis với ít nhất 1 điểm trong tay.

Bởi dù tung ra đội hình B và vẫn cầm bóng tới 78%, nhưng chất lượng lối chơi cũng như khả năng tạo đột biến của những “siêu dự bị” ở PSG chưa đủ để xuyên thủng hàng thủ chắc chắn, kỷ luật của tân binh Lens. Đã vậy, trong một ngày thi đấu thiếu may mắn, thủ môn trẻ Marcin Bulka lại mắc một sai lầm ngớ ngẩn khiến PSG phải nhận bàn thua duy nhất, đồng nghĩa với 1 thất bại ở mùa giải mới.

Tình huống xảy ra ở phút 57 khi Marco Verratti gọi bóng bên ngoài vòng cấm và thủ môn người Ba Lan chuyền cho cầu thủ người Italia nhưng bất cẩn, đẩy đàn anh vào thế khó và Ignatius Ganago của Lens cắt được bóng. Tiền đạo người Cameroon khống chế bóng rồi sút mạnh vào góc cao, không cho Bulka cơ hội cản phá nào. 

Một thất bại không gây ngạc nhiên với “bệnh viện” PSG. Nên nhớ chỉ 3 ngày sau PSG sẽ bước vào trận derby nước Pháp với Marseille và trong vòng 9 ngày tới, họ phải vắt kiệt sức để đá tới 3 trận tại Ligue 1 2020/21 khi tình trạng các ca dương tính với Covid-19 khó kịp bình phục. Xem ra, thảm họa tiếp tục chờ đợi đội bóng của Tuchel ít ngày tới.

Verratti chỉ trích lịch thi đấu
Sau trận thua, Verratti không trách đàn em chuyền bóng đặt anh vào thế khó khiến đội nhà thât bại, mà tiền vệ người Italia chỉ trích lịch thi đấu của Hiệp hội bóng đá Pháp. “Xếp vòng đầu tiên của Ligue 1 trong thời gian đá chung kết Champions League đã là điều kỳ lạ rồi (trận đấu giữa PSG và Metz phải dời từ 23/8 sang 17/9), khi PSG vắng 7 cầu thủ vì mắc Covid-19 mà vẫn đá còn kỳ lạ hơn. Điều này chỉ xảy ra ở bóng đá Pháp”, Verratti chỉ trích trên tờ L’Équipe.

1 - Thất bại 0-1 trước Lens là lần đầu tiên từ năm 2011, PSG bị thua ngay trong trận đầu tiên ở mùa giải mới. Đáng chú ý, PSG cũng chỉ cán đích ở vị trí thứ hai, sau Montpellier, ở mùa giải nói trên.

XEM THÊM

Marseille thăng hoa nhờ màn hồi sinh của Thauvin

Vòng 2 Ligue 1: HLV Kovac giành chiến thắng đầu tiên cùng Monaco

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • PSG muốn có Guendouzi PSG muốn có Guendouzi

    Nhằm tăng cường hàng tiền vệ, PSG xúc tiến mua Matteo Guendouzi của Arsenal. Chính GĐTT Leonardo đã nhắc đến mục tiêu này trong buổi phỏng vấn trên kênh Canal Football Clud cuối tuần qua.

  • Kết quả Lens 1-0 PSG: Vắng 7 trụ cột, ĐKVĐ PSG gục ngã trên sân tân binh Kết quả Lens 1-0 PSG: Vắng 7 trụ cột, ĐKVĐ PSG gục ngã trên sân tân binh

    Ligue 1 2020/21 đã chứng kiến bất ngờ lớn đầu tiên khi nhà ĐKVĐ PSG với đội hình sứt mẻ vì bệnh tật đã thua ngay ở trận ra quân trước đối thủ mới thăng hạng Lens.

  • Nhận định bóng đá Bordeaux vs Lyon, 02h00 ngày 12/9: Trượt dài trên sân nhà Nhận định bóng đá Bordeaux vs Lyon, 02h00 ngày 12/9: Trượt dài trên sân nhà

    Mùa trước, Bordeaux chỉ xếp hạng 12 phần lớn do thành tích quá kém trên sân nhà. Dường như điều đó vẫn ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của họ ở mùa này, khi bị Nantes cầm hòa trong trận khai mạc mùa giải mới và khả năng đêm nay sẽ lại trắng tay trước Lyon.

  • Cơ hội tuyệt vời cho Kalimuendo Cơ hội tuyệt vời cho Kalimuendo

    Trong bối cảnh hàng công mất sạch vì Covid-19, HLV Thomas Tuchel sẽ sử dụng Arnaud Kalimuendo ở trận PSG gặp Lens. Đó là trận đấu bù vòng 2 Ligue 1 2020/21 và cầu thủ mới 18 tuổi này gần như chắc chắn sẽ có mặt trong đội hình xuất phát.

  • Nhận định bóng đá Lens vs PSG, 2h00 ngày 11/9: Đội hình hai lên tiếng Nhận định bóng đá Lens vs PSG, 2h00 ngày 11/9: Đội hình hai lên tiếng

    Sau khi xin lùi lịch đá với Lens vì dư âm Champions League, PSG bước vào trận đá bù đêm nay với đội hình sứt mẻ nghiêm trọng vì Covid-19. Tuy nhiên, ĐKVĐ Ligue 1 vẫn còn nhiều tên tuổi để có thể khởi đầu suôn sẻ tại Bollaert-Delelis, nơi họ bất bại suốt hơn 16 năm qua.

  • Draxler, hàng tồn giá cao Draxler, hàng tồn giá cao

    Tiền vệ Julian Draxler đã được bật đèn xanh rời PSG từ lâu. Tuy nhiên, cầu thủ sắp 27 tuổi này (sinh ngày 20/9/1993) chưa ưng đội bóng nào khác. Hơn nữa, Draxler hiện lĩnh 600.000 euro/tháng tại PSG, không chấp nhận giảm lương khi tới CLB khác. 

  • PSG trao cơ hội mới cho Jese Rodriguez PSG trao cơ hội mới cho Jese Rodriguez

    Tối thứ Tư (2/9), Jese Rodriguez đã đăng một ấm ảnh lên trang Twitter cá nhân với nội dung đơn giản “Paris” kèm biểu tượng chiếc máy bay và trái bóng.

  • Monaco chính thức có Kevin Volland Monaco chính thức có Kevin Volland

    Sau khi hoàn tất buổi kiểm tra y tế vào sáng ngày 2/9, tiền đạo Kevin Volland đã chính thức ký hợp đồng 4 năm với Monaco. Để có được sự phục vụ của chân sút người Đức 28 tuổi này, đội bóng Công quốc phải chi 15 triệu euro (chưa kể thưởng) cho Leverkusen.

  • Marseille thăng hoa nhờ màn hồi sinh của Thauvin Marseille thăng hoa nhờ màn hồi sinh của Thauvin

    Nhờ vào sự hồi sinh rực rỡ sau chấn thương của Florian Thauvin, Marseille có trận ra quân suôn sẻ tại Ligue 1. Cầu thủ chạy cánh người Pháp ghi 1 bàn và kiến tạo 2 bàn còn lại trong chiến thắng 3-2 trên sân của Brest vào rạng sáng qua.

  • Vì sao Thiago Silva từ chối gia hạn với PSG? Vì sao Thiago Silva từ chối gia hạn với PSG?

    Thiago Silva vừa gia nhập Chelsea, chính thức khép lại hành trình 8 năm khoác áo PSG với nhiều dấu ấn: thủ quân ở 6 mùa giải gần nhất, gặt hái 23 danh hiệu và 1 trận chung kết Champions League.

  • Vòng 2 Ligue 1: HLV Kovac giành chiến thắng đầu tiên cùng Monaco Vòng 2 Ligue 1: HLV Kovac giành chiến thắng đầu tiên cùng Monaco

    HLV Niko Kovac đã có được chiến thắng đầu tiên cùng Monaco tại Ligue 1 2020/21 sau khi đánh bại Metz với tỷ số 1-0 ngay trên sân đối thủ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x