PSG thua ngược 2-3 tại Monaco: Đừng đùa với… 'ao làng

Minh Huy
07:16 ngày 22-11-2020
Ba ngày trước trận đấu sống còn với Leipzig tại Champions League, PSG ngã ngựa khó tin trên sân Louis II của Monaco. Dẫn trước 2-0 nhưng bị đối thủ thắng ngược 3-2. Lần đầu tiên kể từ năm 2016, đội bóng thủ đô mới trắng tay rời Monaco.
PSG thua ngược 2-3 tại Monaco: Đừng đùa với… 'ao làng

Với những ai luôn cho rằng, Ligue 1 chỉ là “ao làng” và là nơi để PSG tập sút trước thềm Champions League, thì Monaco chứng minh điều ngược lại ở trận cầu tâm điểm vòng 11. Có thể do PSG còn bận nghĩ đến đối thủ Leipzig ở trận cầu mang tính chất quyết định cả mùa vào giữa tuần tới, nhưng cái các mà thầy trò HLV Thomas Tuchel “tự tử” trong hiệp 2 lại đặt ra một câu hỏi rất rõ ràng: PSG sảy chân hay thực ra hàng thủ luôn bất ngờ mong manh như thế?

Bởi đây không phải lần đầu, tuyến phòng ngự của ĐKVĐ Pháp mắc sai lầm để phải trả giá đắt. Sau 11 vòng đấu, PSG đã ngã ngựa tới 3 lần. Chưa bao giờ dưới triều đại Qatar, PSG lại thi đấu giai đoạn đầu mùa tệ đến thế.

Sự trở lại của Kylian Mbappe đánh dấu bằng cú đúp vào lưới đội bóng cũ. Trong hiệp 1, ngoài hai bàn thắng của siêu tiền đạo người Pháp, PSG áp đặt thế trận hoàn toàn và còn có 2 lần sút tung mành lưới chủ nhà Monaco. Tuy nhiên, VAR đã từ chối cả hai bàn. Nếu Mbappe việt vị rõ ràng trước khi đưa bóng vào lưới Monaco (45’), thì pha lập công của Moise Kean 4 phút trước đó lại gây tranh cãi vì luật việt vị mới.

Rõ ràng PSG đã có thể dẫn trước nhiều hơn 2 bàn trong hiệp 1, thì Monaco khó lòng lật được thế cờ sau giờ nghỉ giải lao. Nhưng việc bị từ chối 2 bàn thắng cùng với sự phản kháng yếu ớt của chủ nhà trong hiệp đầu đã khiến các học trò của HLV Tuchel chủ quan và thả lỏng trong hiệp 2. Tất nhiên, cái giá phải trả chính là trận thua ngược rất khó chấp nhận.

PSG (áo sẫm) ngã đau trên sân của Monaco dù đã dẫn trước tới 2 bàn

Tuchel đã rất tức giận khi các học trò chơi cẩu thả trong hiệp hai sau khi đã có hiệp một hoàn hảo. Những vấn đề hàng thủ một lần nữa lộ ra. Trong số 4 hậu vệ đá chính, Presnel Kimpembe là cái tên duy nhất tròn vai. Colin Dagba, Layvin Kurzawa và đặc biệt Abdou Diallo đều trở thành những thảm họa nơi hàng thủ của PSG. Chính họ mắc sai lầm dẫn tới các bàn thua của ĐKVĐ Ligue 1.

Có lẽ đội khách sẽ thủng lưới nhiều hơn 3 bàn trong hiệp 2 nếu thủ thành Keylor Navas không có một ngày thi đấu xuất sắc khi cứu thua ít nhất 2 bàn mười mươi từ những cú dứt điểm hiểm hóc của Kevin Volland. 

Hàng thủ chơi cực tệ, nhưng phía trên Danilo Pereira cũng hỗ trợ phòng ngự không tốt. Mất bóng liên tục, chuyển trạng thái kém cỏi và đặc biệt không có pha đánh chặn nào, tiền vệ trụ người Bồ Đào Nha có màn trình diễn kém cỏi nhất từ khi khoác áo PSG.

Thất bại này không ảnh hưởng đến ngôi đầu Ligue 1 của PSG nhưng là tín hiệu báo động cho PSG trước thềm trận cầu sinh tử với RB Leipzig vào giữa tuần tới, trận đấu mà PSG buộc phải thắng để hy vọng vượt qua vòng bảng Champions League. “Chúng tôi buộc phải để lại thất bại này phía sau. Giờ chỉ có thể nghĩ tới Leipzig”, Mbappe nhấn mạnh sau trận đấu.

Kimpembe: “Một hiệp hai không thể chấp nhận được”
Phát biểu sau trận đấu, trung vệ người Pháp nhấn mạnh rằng PSG đã thi đấu một hiệp 2 không thể chấp nhận nổi, dù nhìn nhận dưới góc độ nào. “Sau hiệp 1 hoàn hảo, chúng tôi đã chơi một hiệp 2 thảm họa, không thể nào chấp nhận nổi. Điều này không được phép lặp lại sau đây 3 ngày trước Leipzig. Kimpembe cho biết.

2. Thất bại 2-3 trên sân Louis II của Monaco ở vòng 11 mới chỉ là lần thứ 2 dưới triều đại Qatar mà PSG thua ngược sau khi đã dẫn trước 2 bàn tại Ligue 1. Lần trước họ bị Bastia lội ngược dòng thắng lại 4-2 hôm 10/1/2015.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x