Sự chủ quan của đội chủ nhà thể hiện ở cách sắp xếp đội hình xuất phát của Luis Enrique đến đường chuyền cẩu thả của Desire Doue ngay phần sân nhà trong bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Strasbourg. Hiển nhiên vì sự vượt trội khủng khiếp trong giải quốc nội nên mới tạo cho PSG tâm lý như vậy khi tiếp đón đối thủ thực tế chỉ kém mình có 1 điểm trên BXH.
Nhưng một sân chơi như vậy lại là sân khấu tuyệt vời để tôn vinh những gương mặt mới mà cũ như Mayulu. Đây là một sản phẩm "cây nhà lá vườn", đã gia nhập học viện của PSG từ khi mới 14 tuổi.
Cho những ai không nhớ thì cách đây không lâu, Mayulu đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ thứ hai ghi bàn trong một trận chung kết Champions League. Khi đó, anh mới 19 tuổi và 14 ngày.
Điều đặc biệt là gì, trong trận chung kết với Inter, Mayulu vào sân với vai trò tiền đạo. Vị trí sở trường của Mayulu thì là tiền vệ. Còn trước Strasbourg mới đây, anh là một... hậu vệ phải. Đáng nói, đã có những sự bối rối nhất định trong đội hình xuất phát của Enrique khi Warren Zaire-Emery cũng có thể chơi hậu vệ phải.
Thậm chí, trong phần hiển thị đội hình xuất phát, các nhà đài cũng để Zaire-Emery ở bên cánh phải trong hàng tứ vệ, còn Mayulu thì là một phần của hàng tiền vệ 3 người. Nhưng thực tế, chính Mayulu mới là chân chạy dọc hành lang, còn Zaire-Emery thi đấu ở trung tâm.
Hiển nhiên, trong một đội hình toàn sao của PSG, những cầu thủ trẻ như Mayulu buộc phải đa năng hóa bản thân để kiếm thời gian thi đấu. Nhưng dù sao cũng phải công nhận sự linh hoạt và hiểu trận đấu của cầu thủ 19 tuổi này, thứ đã được Enrique công nhận nhiều lần.
Thú vị là, chính sự linh hoạt này, cộng thêm hệ thống biến hóa của PSG, khiến vị trí của những cầu thủ trên sân không cố định ở một khu vực. Mayulu xuất hiện ở rất nhiều khu vực và thậm chí còn xuyên phá vào vòng cấm và tung ra cú sút trong hiệp 1.
Bàn gỡ hòa 3-3 đến từ một pha bóng như vậy, khi Mayulu có pha di chuyển thông minh vào hành lang trong, đón đường chọc khe của đồng đội và cần tới 2 cú dứt điểm để làm tung lưới đội khách.
Kết quả cuối cùng có thể thất vọng, nhưng màn trình diễn của một vài cá nhân, nổi bật là Mayulu vẫn có thể làm hài lòng Enrique. Với một giải đấu mà chiều sâu đội hình của PSG quá vượt trội, họ có thể tăng tốc về đích bất cứ lúc nào. Nhưng để tạo ra điểm cân bằng, vừa có được kết quả, vừa thử nghiệm đội hình và cho nhiều cầu thủ trẻ thử sức, thì Enrique biết đây là hệ quả không thể tránh khỏi.