
Trận đấu tại Công viên các hoàng tử kết thúc với tỷ số 1-1, đồng nghĩa với việc cả PSG lẫn Newcastle đều phải dự vòng play-off Champions League. Nhưng còn một vấn đề khác buộc HLV Luis Enrique phải giải quyết ổn thỏa. Đó là cuộc tranh chấp giữa Lucas Chevalier và Matvey Safonov.
* Nhận định bóng đá Strasbourg vs PSG, 02h45 ngày 2/2
Từ đầu mùa giải, Chevalier được xem là thủ thành số một của PSG. Thủ môn người Pháp đã ra sân tổng cộng 26 trận trên mọi đấu trường. Thế nên Chevalier đã rất ngạc nhiên khi phải ngồi dự bị ở trận đấu với Newcastle, nhất là trong bối cảnh Safonov vừa bình phục chấn thương gãy tay. Theo tiết lộ của L’Equipe, Chevalier tới sát giờ thi đấu mới ngã ngửa vì bị gạt khỏi đội hình xuất phát.
Về phía Luis Enrique, ông không muốn làm ẩm ĩ chuyện này. “Tôi không nghĩ đây là việc xoay tua thủ môn. Tôi là một HLV cởi mở và yêu cầu các cầu thủ của mình luôn phải ở trạng thái sẵn sàng”, vị thuyền trưởng PSG chia sẻ sau trận hòa 1-1 với đại diện Premier League.

Nhưng có thể hiểu, Luis Enrique muốn gửi một thông điệp ngầm tới Chevalier. Cựu thủ môn Lille được PSG mua về thay Gianluigi Donnarumma nhờ khả năng chơi chân tốt hơn thủ thành người Italia. Chevalier đã chơi khá thuyết giai đoạn đầu mùa nhưng gần đây có dấu hiệu sa sút. Ở lần gần nhất ra sân tại Champions League, thủ môn người Pháp đã mắc lỗi dẫn tới bàn thua trước Sporting Lisbon.
Trong khi, Safonov dù chỉ là phương án B nhưng luôn ghi điểm mỗi khi vào sân. Thủ thành người Nga từng xuất sắc cản phá 4 quả luân lưu ở trận chung kết cúp liên lục địa, giúp PSG đánh bại Flamengo vào tháng 12 năm ngoái. Còn ở trận gặp Newcastle mới đây (1-1), Safonov cũng có 3 pha cứu thua xuất sắc giúp PSG giữ lại 1 điểm.
Chevalier cần phải hiểu rằng anh cần trở lại phong độ tốt nhất nếu không Safonov luôn sẵn sàng trở thành người gác đền tin cậy của PSG.
Tin mừng cho Kvara
HLV Luis Enrique có thể thở phào về tình hình sức khỏe của Kvara. Cầu thủ chạy cánh người Georgia dính chấn thương mắt cá ở trận gặp Newcastle tại Champions League. Kiểm tra mới nhất cho thấy Kvara không bị gãy xương mà chỉ bị trẹo mắt cá chân. Do đó, cầu thủ 27 tuổi có thể trở lại sân cỏ trong 8 đến 10 ngày tới. Điều đó có nghĩa Kvara sẽ kịp trở lại ở trận gặp Monaco tại lượt đi play-off Champions League vào ngày 17/2.
























