
Giống như Ethan Nwaneri, Quinten Timber, anh em sinh đôi của hậu vệ Jurrien Timber của Arsenal, cũng ghi điểm trong trận ra mắt Marseille. Timber đã chơi tốt ở hàng tiền vệ khi đá cặp với Pierre-Emile Hojbjerg. Bộ đôi công thủ toàn diện, góp công lớn vào việc OM chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận trước Lens tại Velodrome.
Được chiêu mộ từ Feyenoord với giá 4,5 triệu euro (chưa bao gồm tiền thưởng) vào mùa đông này, Timber (24 tuổi) đã ngay lập tức được HLV De Zerbi sử dụng. Có thể nói, trước một Lens từng dẫn đầu BXH Ligue 1 2025/26 nhiều vòng, thì việc tung cùng lúc 2 tân binh nói trên đá chính và để ngôi sao số 1 CLB là Mason Greenwood ngồi dự bị, là quyết định quá táo bạo của nhà cầm quân người Ý, thậm chí chẳng khác nào “chơi dao”.
Tuy nhiên, sự táo bạo của cựu HLV Brighton lại nhanh chóng mang lại hiệu quả, giúp ông thắng trong cuộc đấu chiến thuật với người đồng nghiệp Pierre Sage của Lens. Và tất nhiên, kết quả tốt nhất của trận đấu thuộc về Marseille. Dù vừa chân ướt chân ráo mới đến, nhưng Timber lại thích nghi ngay với lối chơi của OM và sau trận đấu, anh rất ấn tượng với bầu không khí ở Velodrome.

"Tôi không biết liệu đó có phải là một trận đấu dễ dàng hay không, nhưng chúng tôi đã tự tạo điều kiện thuận lợi cho mình. Chúng tôi muốn thắng để thu hẹp khoảng cách với chính họ. Hơn nữa, chúng tôi đã thua Liverpool (0-3), vì vậy chúng tôi cần phải phản ứng. Bầu không khí? Thật tuyệt vời, tôi đã được nghe điều đó trước trận đấu. Nó thật tuyệt vời ngay cả khi khán đài phía sau trống không (khán đài phía bắc đã bị đóng cửa vì đốt pháo sáng không đúng quy định). Tôi rất hào hứng và tôi rất mong chờ được thấy SVĐ đầy ắp khán giả trở lại", tân binh của Marseille cho biết với Ligue 1+.
Trước Lens, Timber mang đến sự quyết liệt, năng lượng và sự mạnh mẽ trong mọi pha bóng, nhiều lần giành lại quyền kiểm soát bóng và chuyển đổi trạng thái cực nhanh, làm các hậu vệ Lens phải bất ngờ. Ngoài ra, khi nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời và ăn ý từ Hojbjerg, Timber cũng thường xuyên dâng cao tấn công, một phẩm chất mà ít cầu thủ trong đội hình Marseille hiện tại có được. Một màn ra mắt thành công.

“Tôi rất vui mừng khi cả Ethan lẫn Quinten đều chơi rất tốt. Cả hai đã thích nghi nhanh và tạo dấu ấn. Đây sẽ là sự khởi đầu đầy thuận lợi để cả hai tỏa sáng hơn nữa. Chúng tôi cũng hy vọng với sự góp mặt của các tân binh này, OM sẽ thi đấu tốt trong phần còn lại của mùa giải, tiến gần hơn với các mục tiêu đề ra”, HLV De Zerbi nhấn mạnh sau trận đấu.
Với những bổ sung mạnh mẽ và đầy chất lượng, OM vẫn hy vọng bám đuổi PSG trong cuộc đua vô địch Ligue 1 mùa này, dù khoảng cách giữa hai đội vẫn còn là 7 điểm.


























