Thất bại 1-3 trước West Ham tiếp nối trận thua Derby County tại Cúp Liên đoàn chỉ làm tình hình của M.U thêm tồi tệ. Tâm lý của các cầu thủ áo đỏ cực kỳ thảm hại và thể hiện một bộ mặt nhạt nhòa gây phẫn nộ với người hâm mộ.
Như vậy, sau vòng 7 Ngoại hạng Anh, M.U vẫn giậm chân tại chỗ với chỉ vỏn vẹn 10 điểm. Đây là con số khiêm tốn nhất của Quỷ đỏ trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, thậm chí là lần đầu tiên M.U khởi đầu mùa giải tệ đến thế kể từ thời điểm Sir Alex Ferguson đứng trước nguy cơ bị... sa thải vì chỉ giành được 7 điểm trong cùng giai đoạn ở giải đấu cao nhất nước Anh mùa 1989/90.
Trên thực tế, M.U của David Moyes cũng chỉ giành được 10 điểm sau 7 vòng ở mùa 2013/14 nhưng ít ra còn hơn chỉ số phụ so với bây giờ. Nhìn vào tình cảnh của Mourinho lúc này, cựu danh thủ Alan Shearer chia sẻ gây sốc: "Tôi nghĩ Mourinho sẽ mất việc. Tôi không thể thấy ông ấy làm được việc. M.U chơi tuyệt vọng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc. Họ quá chậm, rời rạc và yếu đuối".
Rio Ferdinand bồi thêm vào: "Là một cầu thủ, bạn phải nỗ lực từ trong máu của mình. Tôi không nhìn thấy điều này ngày hôm nay. Tôi không nhìn thấy họ chuyền được 2 đến 3 đường thành công, đó là một tội ác".
West Ham 3-1 Man United