Bóng Đá Plus trên MXH

West Ham 3-1 M.U: Quỷ đỏ tiếp tục chơi tệ, Mourinho lâm nguy

21:38 ngày 29/09/2018
114
Chuỗi trận không thắng của Man United đã kéo dài sang con số 3. Thất bại 1-3 trước West Ham đến vào một ngày cuối tuần mà các cầu thủ M.U thi đấu hời hợt, thiếu cố gắng. Giờ đây, HLV Jose Mourinho đang đối mặt với nguy cơ mất ghế.
    Tường thuật chi tiết

    BÀN THẮNG
    West Ham: Anderson (6'), Lindelof (phản lưới, 43'), Arnautovic (74')
    M.U: Rashford (71')

    VIDEO: West Ham 3-1 M.U


    Quỷ đỏ không phản kháng
    Ngay từ thời điểm nhập cuộc, Man United đã thể hiện sự hời hợt trong từng pha bóng. Họ không áp sát, cũng chẳng lao vào tranh chấp với cầu thủ West Ham. Đêm qua, HLV Jose Mourinho đưa ra sân tới 4 tiền vệ có thế mạnh thu hồi bóng ở đội hình xuất phát (Nemanja Matic, Paul Pogba, Scott McTominay và Marouane Fellaini). Dù vậy, tinh thần thi đấu uể oải khiến khả năng chiến đấu của Quỷ đỏ vô cùng yếu kém. Hàng thủ M.U không nhận được sự che chắn cần thiết. Hậu quả là tới phút thứ 5, lưới thủ thành David de Gea đã rung lên.

    Bàn thua đầu tiên mà Quỷ đỏ phải nhận xuất phát từ một pha dàn xếp tấn công khá đơn giản bên phía West Ham. Không ai theo “ông già” Pablo Zabaleta và cầu thủ Argentina này thoải mái căng ngang vào trong cho Felipe Anderson dứt điểm cận thành. Tất cả diễn ra chóng vánh trong trạng thái gần như không phản kháng của Quỷ đỏ.

    Anderson ghi bàn mở tỷ số cho West Ham
    Anderson ghi bàn mở tỷ số cho West Ham
    Anderson ghi bàn mở tỷ số cho West Ham

    Sau khi phải nhận bàn thua sớm, tinh thần thi đấu của cầu thủ M.U vẫn không có gì biến chuyển. Họ vẫn hiện diện trên sân với dáng vẻ ngái ngủ, thiếu cố gắng. Pogba tiếp tục là nhân vật đáng chú ý nhất trên sân với những đường chuyền… hỏng. Trung bình cứ sau 3-4 đường chuyền là anh có một lần đưa bóng sang chân cầu thủ đối phương. Tiền vệ người Pháp cũng không có các pha đảo chân để phá vòng vây đối phương như thường thấy. Anh di chuyển trên sân như đi dạo, bất chấp đội nhà bị dẫn trước.

    Trong bối cảnh đó, dễ hiểu tại sao Man United không có nhiều tình huống uy hiếp cầu môn đối phương. Trong cả hiệp 1, họ chỉ có một tình huống nguy hiểm khi Romelu Lukaku đánh đầu đập mé ngoài cột dọc đối phương. Không lâu sau tình huống này, lưới của M.U rung lên lần thứ hai. Người ghi bàn cho West Ham là Victor Lindelof, với một pha phản lưới. Trung vệ người Thụy Điển vô tình di chuyển đúng vào hướng sút bóng của Andriy Yarmolenko, khiến thủ môn De Gea không kịp trở lại.


    Lindelof vô tình đá phản lưới nhà
    Lindelof vô tình đá phản lưới nhà
    Lindelof vô tình đá phản lưới nhà

    Mourinho cô đơn
    Sau giờ nghỉ, Quỷ đỏ thi đấu có phần sống động hơn, khi HLV Mourinho đưa Marcus Rashford vào sân. Tiền đạo trẻ này thi đấu năng nổ. Anh tích cực di chuyển săn bóng, cũng như chạy chỗ để tìm kiếm khoảng trống. Sự tích cực của Rashford là điểm sáng duy nhất trong một buổi chiều uể oải bên phía M.U. Cũng chính tiền đạo trẻ này là người nhen nhóm hy vọng cho CĐV Man United trên khán đài, bằng cú đánh gót thành bàn đẹp mắt.

    Nhưng nỗ lực trong đơn độc của Rashford chẳng thể cứu nổi M.U. Ở phía sau, các đồng đội của anh tiếp tục thi đấu thiếu cố gắng. Pha bóng thể hiện rõ rất sự hời hợt nơi cầu thủ Man United là tình huống họ phải nhận bàn thua thứ ba. Cả hàng thủ M.U như mở toảng, giúp Mark Noble thoải mái chọc khe cho Marko Arnautovic băng xuống đối mặt và hạ thủ môn De Gea. Ở tình huống này, Chris Smalling dù đứng gần nhưng không hề đuổi theo Arnautovic.

    Arnautovic kết liễu M.U
    Arnautovic kết liễu M.U
    Arnautovic kết liễu M.U

    Trong một ngày thi đấu buông xuôi, Man United rời sân với thất bại 1-3 trước West Ham là điều hoàn toàn dễ hiểu. Trận đấu này cũng cho thấy HLV Mourinho đang cô đơn tại M.U. Không nhiều cầu thủ hiện nay cố gắng thi đấu để cứu ghế ông thầy. Với tình hình hiện nay, chưa biết chiếc ghế của Mourinho sẽ đi về đâu.

    Đội hình thi đấu
    West Ham: Fabianski, Zabaleta, Balbuena, Diop, Masuaku, Rice, Noble, Obiang, Yarmolenko (Snodgrass 72'), Arnautovic (Antonio 83'), Anderson (Diangana 90'+3)
    M.U: De Gea; Young, Smalling, Lindelof (Rashford 57'), Shaw; Fellaini, Matic, McTominay, Pogba (Fred 70'), Martial (Mata 71'), Lukaku


    Kết quả Ngoại hạng Anh tối thứ Bảy
    Arsenal 
    2-0 Watford
    Everton 3-0 Fulham
    Huddersfield Town 0-2 Tottenham 
    Man City 2-0 Brighton 
    Newcastle United 0-2 Leicester City
    Wolverhampton 2-0 Southampton
    Chelsea 1-1 Liverpool 

    BongdaPlus • 21:38 ngày 29/09/2018

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    114
    Bình luận
    • Hoanglove 22:46 ngày 29/09/2018

      Theo nghĩ. Mắc xich yều nhất của ManU chính là Lukaku. Nhìn anh ta thi đấu chẳng khác nào cầi thủ nghiệp dư. Kg hiểu sao trình độ đó mak lại đc đi so với Dropba. Nhìn phát nản.

    • Mou đầu đất 22:39 ngày 29/09/2018

      Mou cút đi. Cút khỏi mu đi

    • West London 00:29 ngày 30/09/2018

      Thành thật chia buồn! Không phải chất lượng cầu thủ Mu tệ mà là các cầu thủ không muốn đá nữa. Sự kết thúc của 1 triều đại đã cận kề.

    • lý quỳ 23:17 ngày 29/09/2018

      Báo động ở MU

    • Nguyễn Xuân Tân 23:24 ngày 29/09/2018

      Bất phục rồi mou ơi, do cách ăn ở của ông và do sự không đổi mới của ông, chiến thuật cả chục năm vẫn vậy, nên ra đi êm thấm đỡ nhục khi bị sa thải, đảm bảo từ rày về sau không đội hàng đầu nào thuê ông nữa đâu.

      • Họ và Tên 02:31 ngày 30/09/2018

        Theo bạn muốn thì chiến thuật phải như nào? Chiến thuật phụ thuộc vào con người. Mourinho chỉ có nhiêu đó cầu thủ, mà phần nhiều là lớn tuổi và cũ từ thời Sir Alex Ferguson tới giờ thì muốn đổi mới cũng làm sao được. Do Pogba ghen tức với Sanchez được lương cao nên quậy phá

    • Một ngày buồn 22:32 ngày 29/09/2018

      Một ngày thật buồn! Sáng đi họp phản bác lại sếp, cân cả một đám tập thể luôn xu nịnh và sống ích kỉ. Tối xem bóng đá thì thật buồn. Tôi buồn vì thái độ thì đấu và tình thần khát khao chiến thắng đã ko còn với các cầu thủ Manu. Có lẽ triều đại Mourinho nên kết thúc tại đây. Cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn trong thời gian tới. Dù sao đi nữa tôi vẫn yêu Manu, một tình yêu từ năm 1998.

    • tên và họ 23:11 ngày 29/09/2018

      Mu khủng hoảng thật sự rồi

      • Phuc 00:03 ngày 30/09/2018

        Mấy năm nay cũng vậy..có gì khủng hoảng...mu gio chỉ là đội bóng nhỏ có cái tên to thui

    • Hoàng Văn Đang 22:17 ngày 29/09/2018

      Cầu thủ ko muốn thi đấu vì bất mãn với hlv rồi tốt nhất là mourinho ra đi trong êm ấm, can cái tội chính mourinho đá vào đít thế chỗ thầy cũ viêm gan.

    • Thuan 22:14 ngày 29/09/2018

      Tốt lắm mou

    • Long 22:11 ngày 29/09/2018

      Hầu hết fan thích điều này... Ngoại trừ fan mourinho và pogba!

    • Nguyen azo 23:05 ngày 29/09/2018

      Thời thế xoay vần. Màu xanh che phủ thành manchester

    • Họ và Tên 23:28 ngày 29/09/2018

      Ghế của mou đem sang Pháp. Hỏi thế mà cũng hỏi 😂😂😂😂😂

    • Man nhuộm 22:26 ngày 29/09/2018

      Với dàn sao giàu chất xám cỡ Lukaku vs Ashley Young chắc thợ nhuộm còn lặn sâu nữa.

    • minh 22:35 ngày 29/09/2018

      nên đuổi ông mou ra khỏi MU đi thay vào đó là Zidane làm HLV cho MU đi

    • Mc 22:56 ngày 29/09/2018

      T fan Mc .. nhưng suy cho cùng là.. fan mu trả việc gì phải buồn.. thua 1 đội bóng mạnh như wetham đag đứng ở ví trí 17:3:3 thì có sao đâu:v đường dài mới biết ngựa khỏe:v:v à mà thôi:)))

    • Cường 22:12 ngày 29/09/2018

      Newcastle, chelsea,(NHA)Valencia,Juventus,(C1)đang chờ Mu đấy,soạn trát sa thải mou thông ngôn, bất tài đi, đừng để Mu lún sâu thêm nữa. Mou cút đi.

    • Cao Cuong 06:56 ngày 30/09/2018

      Sao Mu ko thử mời P. Scholes huấn luyện nhỉ. Một người mà khi thi đấu đến Xavi, Zidane... Còn nể phục, đến C. Ronaldo cũng phải cúi đầu (chuyền trúng gốc cây cách 50m chỉ một cú phất chân trong khi Cr thử đến mấy lần ko nổi). Là cầu thủ duy nhất chưa từng bị Sir sấy. Barca đã thành công với Pep, Real với Zidane sao Mu ko thử với P.Scholes. Cầu thủ Mu từ lâu đã ko muốn đá vì Mou, mà có ai vì một hlv mà cứ thua là đổ lỗi cho hết người này đến người kia đc. Bảo sử dụng Matial là vì khán giả muốn v

      • True Blue 12:16 ngày 30/09/2018

        Nghe bạn nói xong thấy hơi lực cười, Scholes : không phải là người để tư duy làm quản lý lẫn huấn luyện viên, ngay cả Nevile cũng bục mặt, Giggs thì đang tập tành nói chung là không ăn thua

    • Tuan canh 23:00 ngày 29/09/2018

      Điều đó không quan trọng.. Quan trọng là arsenal đã thắng. Hihi.. Chia buồn fan mu nha

    • Bb 22:12 ngày 29/09/2018

      Mou... Ông là HLV và ông ở đây để làm gì.

    • Trần 09:17 ngày 30/09/2018

      Mourinho rõ ràng không phù hợp với truyền thống MU, sử dụng toàn mấy con trâu trên sân. To khỏe và vụng về, Lukaku là một tiền đạo mà rê bóng còn không biết thì làm ăn gì. Lối đá này chơi tử thủ may ra thắng chứ không thể áp đặt lối chơi lên đối phương. Lối đá hiện giờ của MU là : hàng công chậm chạp và hàng thủ lỏng lẽo. Chúc MU trụ hạng thành công.

      • True Blue 11:13 ngày 30/09/2018

        Lukaku đá chiến thuật, phản công nhanh. lối đá thủ - phản công nên cần Lukaku, còn nếu đá như Liver, MC hoặc Chelsea giờ cần 1 cầu thủ biết rê bóng và làm tường, tự tác chiến 1 mình khi có thể.

      • True Blue 11:13 ngày 30/09/2018

        Lukaku đá chiến thuật, phản công nhanh. lối đá thủ - phản công nên cần Lukaku, còn nếu đá như Liver, MC hoặc Chelsea giờ cần 1 cầu thủ biết rê bóng và làm tường, tự tác chiến 1 mình khi có thể.

    • Fan MU 22:10 ngày 29/09/2018

      Đã nói lão Mou mùa thứ ba mà không chịu tin.Trận thua đúng mong muốn của những người thật sự yêu MU,vi nếu Mou ra đi ngay bây giờ vẫn còn kịp,không dám nói là tranh ngôi vô địch nhưng chí ít cũng còn hy vọng bám Top4.HLV nào thay lão ư?Không cần HLV tài giỏi gì cả,khi Mou đi thì cầu thủ tập trung lăn xả đá hết mình ngay thôi.Tin tôi đi nếu đợi đến Giáng Sinh thì mùa sau MU không có C2 để uống luôn chứ đừng nói tới Top4 làm gì cho xa vời.Làm ơn đi,biến khỏi MU dùm cái Mou ơi!

    • Boss 22:06 ngày 29/09/2018

      Thằng “Yes” đâu rồi? Anh em ôm bom, bưng bô đâu rồi? Thò đầu ra khỏi hang đi để anh em chúc mừng nào. Chúc mừng Mu đã không để thua quá đậm trước ông lớn Westham, “thua vừa đủ” để khẳng định đẳng cấp Mu.

    • lâm bê đê 05:19 ngày 30/09/2018

      Thua wetham MU tiếp tục rơi vào khủng hoảng

    • Giggs idol HlV mù u 22:04 ngày 29/09/2018

      Kaka. Bọn phản thầy. Bè Lũ bắt đầu ló mặt chuột ra rồi. Fc phản thầy 2.0 Nhà hát của những vở kịch xắp tiếp diễn vở kịch kinh điển : " Phản Thầy fc " mời quý độc giả theo dõi. 🤣🤣🤣🤣

    • đức 22:05 ngày 29/09/2018

      Mouse sắp được nhận 12 triệu bảng rồi

    • anh tuan 22:07 ngày 29/09/2018

      đá bay ghế thầy zui mou said

    • Man citeen 05:21 ngày 30/09/2018

      Anh em thợ nhuộm đâu chuẩn bị nhuộm xanh thành manchester nào

    • Za zua 22:01 ngày 29/09/2018

      Do thủ môn hết nếu De gea bắt gọn 3 quả đó Mu đã thắng 1-0 rồi, De gea phản rồi

    • Man city 07:15 ngày 30/09/2018

      Hỡi các fan mu quay đầu là bờ... màu đỏ đã đi vào giấc ngủ sẽ ko bao giờ thức dậy dc đâu ...hãy nhuộm xanh thành manchester nào các bạn kkk

    • park hang heo 05:56 ngày 30/09/2018

      Mourinho không bằng thời của moyes

      • Họ và Tên 08:13 ngày 30/09/2018

        Ko ai dại gì mà đi từ chức đâu, chờ chủ sa thải có phải đút túi hàng trục tr bảng ko? Như 2 lần ở chel đó....

      • Vu hoang linh 08:53 ngày 30/09/2018

        Ngu gì từ chức bạn để sa thải còn lấy tiền bồi thuờng

      • Đức Vinh 10:26 ngày 30/09/2018

        Ý mình nói là nếu ông ấy tự thấy không còn được các cầu thủ ủng hộ thì nên từ chức. Chứ đã bị cầu thủ bỏ rơi lại bị BLĐ sa thải thì chả ra làm sao.

      • True Blue 12:14 ngày 30/09/2018

        @Đức Vĩnh: nếu chú đi làm việc mà lương cao, ký hợp đồng dài hạn. mà chú ko được thằng sếp lớn và thằng nhân viên nó coi trọng, bạn có ở lại hay ra đi, vì ra đi chú sẽ thất nghiệp, chú chọn họ sa thải hay tự nghỉ, sa thải còn được tiền, tự nghỉ ko chỗ nào mướn. Đừng chém gió miếng cơm manh áo của họ cả đó chứ ít gì đâu

    • Đặng thanh xuân 21:42 ngày 29/09/2018

      Khó hiểu

    • Quy lão 21:53 ngày 29/09/2018

      Nào thì Fellaini là phát hiện thế kỷ của mou, nào thì ko ai qua được pog3, nào thì mu đã sẵn sàng trở lại làm vua, nào thì nhuộm.... làm ơn hãy mang Young boys đến đây cho mu !

    • long 22:03 ngày 29/09/2018

      De Gea mang tiếng thủ môn "The Best" mà toàn chôn chân ở góc xa. Sút vào giữa thì phản xạ rõ nhanh, bóng mà bay góc xa thì dù chìm hay chậm cũng chỉ đứng nhìn ko thèm cản phá, thái độ j vậy ???

    • Anh Nhật 07:45 ngày 30/09/2018

      Bẻ ghế rồi Mou, nghỉ thôi, cố làm gì?

    • DKNY 22:00 ngày 29/09/2018

      Không hề ưa Mu, nhưng nếu Mu không còn mạnh nữa là một điều đáng tiếc cho EPL. Cách làm bóng đá mà dùng những con người lắm thị phi kiểu Showbiz như Mourinho hay Pogba chính là sai lầm của Mu. Nếu Mu kiên nhẫn với Luis Vaal Gan lâu hơn chút nữa thì có lẽ họ không mất thêm quá nhiều tiền và kéo dài thời gian bất ổn như bây giờ. R.I.P Manchester United. Có lẽ với cái tính khó chịu của cả Fan tây lẫn Fan ta, giới chủ Mu không bao giờ đủ kiên nhẫn để tin tưởng 1 ai, Mu sẽ chỉ là cái bóng của quá khứ

    • kim jung giun 07:01 ngày 30/09/2018

      Mourinho lâm nguy

    • hoàng a paó 05:59 ngày 30/09/2018

      Chia buồn cùng phan MU

    • Họ và Tên 05:59 ngày 30/09/2018

      Nên thay Hlv mới

    • Manucian 22:03 ngày 29/09/2018

      Soạn trát sa thải mou luôn và ngay. Giọt nước tràn ly.

    • minh quân 06:59 ngày 30/09/2018

      Mourinho hêt cách rồi

    • Nguyễn Trường 08:54 ngày 30/09/2018

      Nhìn hiệu số bàn thắng bại -2 kìa :))

    • Xe buýt mou3def 21:56 ngày 29/09/2018

      Gặp ông lớn west ham thua đúng rùi,xe buýt 3 tầng chưa hoàn thiện mà haha

    • Lữ Khách 21:59 ngày 29/09/2018

      MU tấn công rực lửa. Đen thôi, đỏ quên đi. Haha. Rất hài lòng với kết quả trận đấu.

    • đàm vĩnh hùng 07:12 ngày 30/09/2018

      Làm gì bây giờ ai la người cứu MU đây

    • chí phình 05:11 ngày 30/09/2018

      Phan MU cũng không thể ngồi yên được nữa rồi

    • Hoa gạo 21:59 ngày 29/09/2018

      Ngắn gọn thôi, soạn trát sa thải mou luôn và ngay.như thế là quá đủ rồi.

    • Cao Cuong 09:09 ngày 30/09/2018

      Bây giờ có lẽ ko bao giờ có những Alex, hay Wenger nữa. Vấn để là Clb phải xây dựng được bộ khung ổn định sẽ duy trì được thành công lâu dài. B. Munich, Barca, Real, Dormunt mấy năm qua thay đổi hlv liên tục nhưng họ vẫn đá hay. Bộ khung của Mu giờ chỉ cần bổ sung tuyến hậu vệ và một tiền vệ phải chất lượng sẽ rất mạnh. Vấn đề la Mou ko làm cầu thủ nể phục

    • Minh 09:07 ngày 30/09/2018

      Mình nghĩ MU đang có những vấn đề sau: Chiến thuật Mourinho không phù hợp với truyền thống MU,áp lực từ chính các CĐV MU làm Mou đánh mất đi chính mình, phòng thay đồ bất ổn định, các ngôi sao bất mãn và không vì lợi ích clb. Cầu thủ ra sân cho có chẳng thấy nỗ lực,họ không thấy rằng cái biểu tượng MU ngay trên áo là thiêng liêng nữa, lỗi lớn ở Mourinho. Pogba thì ảo tưởng sức mạnh và được truyền thông bơm lên quá lớn, thật ra anh ta chỉ là một cầu thủ bình thường hơn mức bình thường.

    • Duong trieu 10:02 ngày 30/09/2018

      Mình ko nói về Mou hay các cầu thủ nhưng có một chuyện rất rõ ràng,đó là các cầu thủ đá kiểu cho Mou bay ghế càng sớm càng tốt :)

    • Người 21:55 ngày 29/09/2018

      Xong phin ông mou. Cả đội chơi ông rồi, giờ chửi ai đây. Chắc Rash bị chửi vì cái tội ghi bàn danh dự.

    • lam 05:26 ngày 30/09/2018

      Quy lão rùa đang đâu k về cứu mờ rùa

    • Mân Đàn 21:57 ngày 29/09/2018

      sau trận này sẽ có khái niệm big10 ở NHA và đại gia WestHam sẽ có vé chứ k phải đội trong nhóm cầm đèn đỏ kia nhé :)))

    • Gianluigi 21:53 ngày 29/09/2018

      Mourinho nên dừng việc nố xấu các cầu thủ nếu muốn họ thi đấu nhiệt huyết, ông nói xấu một người thì những người khác cũng chả thoải mái gì đâu, thay vì đổ tội ông nên tìm cách khích tướng họ, nhưng có vẻ bâu giờ đã quá muộn cho ông sửa sai rồi

    • Phạm Nam Kha 21:54 ngày 29/09/2018

      Sáng mai Mou ra đường.

    • ka ra chi 05:09 ngày 30/09/2018

      Tệ qúa MU ơi thi đấu chán qúa

    • Thach sung 21:55 ngày 29/09/2018

      Nắng ngơ ngác mây chiều tím tái. Con đê dài ngắn nỗi chia ly. Ko ngăn nỗi thời gian trở lại, Bao ngậm ngùi kẻ ở người đi. Tạm biệt mou. Tiếc rằng tư duy chiến thuật của ong đã lỗi thời quá khứ hào hùng đã là dĩ vãng. Rất khó để cgo ông đứng dậy rồi.cái thủa chạm tay vào đâu thành vàng tới đó đã hết. Moi người sẽ nhớ mãi tên ông mou à. Yên nghỉ nhé!

    • Hoa gạo 21:59 ngày 29/09/2018

      Ngắn gọn thôi, soạn trát sa thải mou luôn và ngay.như thế là quá đủ rồi.

    • Nguyễn Quân 10:02 ngày 30/09/2018

      MU đá như k chiến thuật. Phòng ngự yếu, tấn công k hiệu quả, pressing k biết cách, thu hồi bóng k dc, đón bóng bước 2 k dính, các cầu thủ k biết chọn vị trí. Nói tóm lại là loạn.

    • Minhduc 09:55 ngày 30/09/2018

      Nếu anh hói Zizou đến biết đâu phép màu sẽ xảy ra. Oh my god!

    • Lee Hai 21:48 ngày 29/09/2018

      Phản, phản thật rồi Rạp xiếc mờ u và thằng hề phốc ba

    • phảng a lử 08:54 ngày 30/09/2018

      Bây giờ chờ ngày mourinho đi thôi

    • Lê tuấn 21:43 ngày 29/09/2018

      T nghi lôi ko pải do hlv mà là do ct đá ko đúng sức chuyền hỏng quá nhìu

      • Long 22:09 ngày 29/09/2018

        Còn non và xanh lắm... Chưa hiểu ra vấn đề à?!

      • PAR 22:36 ngày 29/09/2018

        Không hiểu hay cố tình không dám đối diện là lũ cừu đen đang phản thầy? Bác thấy FC phản thầy là bọn nào chưa?

      • Fan MU 23:13 ngày 29/09/2018

        Cứ sa thải Mou đi rồi sẽ thấy tụi nó đá như thế nào?Thằng Ed Gỗ trùm sò-tiếc tiền không cho Mou ra đường,chứ gặp tay Chelsea là out rồi.Kiểu này mùa sau chắc uống trà đá chứ C2 lấy đâu ra mà uống???

    • Special 21:55 ngày 29/09/2018

      Đi đi Mou, đến thủ tướng Việt Nam còn tuyên bố trước LHQ rằng thời đại này ko phù hợp vs quản lý cực đoan. Ở đâu bác xuất hiện cũng vậy, cầu thủ( nhân viên) mới là ng làm nên lịch sử, hlv(lãnh đạo) có tầm là biết phát hiy điều đó. Ngài ở trời tây mà ko bằng Việt Nam rồi.

    • võ tòng 08:36 ngày 30/09/2018

      Bây giờ mỗi trận đấu của MU là sợ hãi và rễ thua

    • nguyên việt ánh 08:42 ngày 30/09/2018

      Khó khăn cho MU rơi vào khủng hoảng huấn luyện viên và cầu thủ laị bất đồng đặc biệt la bogba và mourinho thường xuyên cãi nhau làm ảnh hưởng tới vả tập thể đội bóng.

    • nguyen hai 09:42 ngày 30/09/2018

      Mình là fan trung lập thôi nhung thấy mu đá chán thật.pogba suốt ngày mất bóng mà bày đặt ngôi sao

    • Đông Hải 21:50 ngày 29/09/2018

      FC Phản Thầy haha

    • Bánh tráng trộn 21:52 ngày 29/09/2018

      West ham xứng đáng thắng, tôi đã nói từ đầu Mu đã sai toàn tập khi chọn mou làm hlv, giờ chưa muộn đâu, blđ soạn trát sa thải mou đi, nếu không muốn Mu lấp ló ở nhóm cầm đèn đỏ. Tin tôi đi.

    • FanLiv 01:40 ngày 30/09/2018

      Chúc MU thăng hoa ở cúp C1.FanLiv chúng tôi còn đợi 28 năm kia mà,có lúc còn dùng cả Hogson thì Mou còn chất lượng chán.Sự thoái trào sau 1 thời kỳ thành công thôi.Hãy cứ yêu đến cùng và có văn hoá thì ai nói gì cũng kệ.

    • akira tuấn 08:33 ngày 30/09/2018

      Ai phan MU buồn lắm

    • nguyên văn kiêt 08:31 ngày 30/09/2018

      Thất vọng qúa đi

    • Man city 10:55 ngày 30/09/2018

      Hỡi các fan MU hãy quay đầu là bờ...(MU) Màu đỏ đã đi vào giấc ngủ sẽ ko bao giờ thức dậy dc đâu ...hãy nhuộm xanh thành manchester nào các bạn kkkk

    • Phan Anh 01:59 ngày 30/09/2018

      Nát quá rồi MU ơi. Dù rất hâm mộ MOU nhưng không thể không hét lên: Ông nên ra đi

    • Q57 02:13 ngày 30/09/2018

      Quá rõ ràng cho 1 lời khẳng định: Zidane đang tiến sát ghế HLV trưởng MU hơn bao giờ hết, có lẽ không lâu nữa thôi sẽ có thêm những cuộc cách mạng ở ManUTD

    • đại 08:19 ngày 30/09/2018

      mou muôn năm

    • Hau 07:48 ngày 30/09/2018

      Đuổi luôn mou và pogpa luôn. Đá sẽ hay

    • đại 08:20 ngày 30/09/2018

      mou muôn năm. mou lại có khối tiền bồi thường

    • Bongda 02:20 ngày 30/09/2018

      Có cố đá cũng méo đá được với bọn nó mà bảo là không muốn cố!

    • Minh luong 11:03 ngày 30/09/2018

      Tuyệt vời mu rùa

    • sơn văn 09:48 ngày 01/10/2018

      cố lên bác mou ơi,ai chống đối bác bán hết xây dựng lại

    Tải app
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay