Cách đây không lâu, Solskjaer đã lên tiếng cảnh báo Jesse Lingard rằng ông không thỏa mãn với màn thể hiện của anh trong mùa trước. Đây là lời báo động chung dành cho mọi thành viên của M.U - những người được cho là đang hưởng mức lương quá cao so với đóng góp.
Chính vì vậy, ngoài việc thúc đẩy học trò luyện tập, Solskjaer cũng tiếp tục lao vào thị trường chuyển nhượng dù đã đưa về 2 cầu thủ trẻ đầy tiềm năng là Aaron Wan-Bissaka và Daniel James. Cái tên mới nhất lọt vào mắt xanh của ông thầy người Na Uy là Pepe.
Pepe thì chẳng còn xa lạ gì với công chúng. 22 bàn thắng của tiền đạo người Bờ Biển Ngà trong mùa trước giúp anh lọt vào đội hình tiêu biểu năm của Ligue 1, đồng thời đưa Lille đứng thứ 2 chung cuộc. Dù vẫn còn 3 năm trong hợp đồng nhưng Pepe được đích thân chủ tịch Lille là Gerard Lopez mở đường cho ra đi.
Để có được Pepe, M.U sẽ phải cạnh tranh với các CLB đồng hương là Arsenal, Liverpool và Everton. Chưa kể một loạt đội bóng lớn ở Serie A và La Liga cũng đang nhăm nhe bên ngoài. M.U có lợi thế trong nhóm này ở việc đủ khả năng đáp ứng đòi hỏi 70 triệu bảng của Lille.
Có thêm một mũi nhọn sở hữu cái chân trái ma thuật trên hàng công, Solskjaer sẽ không phải quá lo lắng về tương lai của Romelu Lukaku. Hiện Inter vẫn đang rất tích cực đàm phán để mang về bằng được Lukaku trong mùa Hè này.