
Châu La giữ thái độ ngạo nghễ khi ví diện mạo đối thủ như "quả trứng". Anh khẳng định mình không bao giờ "chạy kèo" mà lùi lịch từ LC30 sang LC31 là để cho Văn Hoàng có thêm thời gian... tập luyện. Châu La tuyên bố một câu xanh rờn: "Vào tay tôi thì đối thủ nào cũng nhận kết cục thế thôi".
Bàn Văn Hoàng đáp trả đầy bản lĩnh khi khẳng định mình khác hoàn toàn Hà Thế Anh - bại tướng trước đó của Châu La, và tuyên bố không ngại bất cứ đối thủ nào, hứa hẹn một trận đấu mãn nhãn cống hiến cho khán giả.
Trong khi đó, Đỗ Huy Hoàng thể hiện tinh thần dân tộc cao độ khi tuyên bố sẽ chơi một trận cống hiến vì màu cờ sắc áo Việt Nam. Còn Almanza lại nhấn mạnh tính chuyên nghiệp và muốn chứng minh Philippines sở hữu những võ sĩ giỏi nhất thế giới.
Sự tương phản rõ rệt khi Danh Quốc trêu ngươi đối thủ bằng thái độ thoải mái, khiến Dindo Camansa mất bình tĩnh và trở nên hung hăng. Camansa thách thức: "Ngày mai sẽ chứng minh tôi xuất sắc như thế nào".

Phan Ngọc Hiếu cho biết đã đợi cơ hội phục thù suốt 2 năm sau thất bại do nóng vội. Tuy nhiên, Bùi Đình Khải đáp trả cực gắt rằng anh không hề ngại các đòn Jiu-jitsu của Ngọc Hiếu.
Trong khi đó, "Boy phố" Tiến Đạt gửi lời cảnh báo đanh thép đến đối thủ Hải Đăng: "Trận đấu ngày mai sẽ là địa ngục".
9 màn đối đầu nảy lửa của LC31 sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 9/5 tại Nhà thi đấu Xuân Đỉnh, Hà Nội.


























