
Roberto Mancini trở lại dẫn dắt đội tuyển Italia sau 3 năm. Tuy nhiên, sự trở lại của nhà cầm quân 61 tuổi nhanh chóng trở thành một đêm đáng quên khi Azzurri thất bại 0-2 trước Bỉ tại Nations League 2026/27 diễn ra vào sáng ngày 26/9.
Chỉ có 47.155 khán giả có mặt trên tổng số 70.000 chỗ ngồi tại sân Olimpico (Rome) để cổ vũ cho đội tuyển Italia. Sự thất vọng của người hâm mộ chủ nhà cũng xuất hiện rất sớm. Sau 20 phút, những tiếng huýt sáo đã vang lên khi Mika Godts ghi bàn mở tỷ số cho Bỉ.
Đây là bàn thắng đầu tiên của Godts cho đội tuyển quốc gia. Tiền đạo vừa gia nhập Paris Saint-Germain nhận đường chuyền của Kevin De Bruyne bên cánh trái, đi bóng vượt qua ba cầu thủ Italia rồi dứt điểm hạ Gianluigi Donnarumma. Xem lại pha quay chậm cho thấy, hàng thủ Italia tỏ ra bị động trong tình huống này. Gianluca Mancini bị Godts đánh lừa, trong khi trung vệ Diego Coppola cũng lao vào nhưng không thể ngăn cản đối phương.
Bàn thua bắt nguồn từ một pha phản công sau đường chuyền thiếu chính xác của Alessandro Romano. Tiền vệ này có trận ra mắt Italia sau khi chuyển đổi đội tuyển quốc gia từ Thụy Sĩ. Mancini tỏ rõ sự thất vọng bên đường biên, trong khi đội tuyển Italia gặp khó khăn trong việc tạo ra phản ứng đủ mạnh trước Bỉ. Sau giờ nghỉ, tình hình càng trở nên tồi tệ khi Dodi Lukébakio nhân đôi cách biệt ở giữa hiệp hai.
Sau tiếng còi mãn cuộc, những tiếng huýt sáo tiếp tục vang lên trên sân Olimpico. Mancini chấp nhận phản ứng từ người hâm mộ sau màn trình diễn thất vọng của đội nhà. Quan điểm của cựu HLV Man City rất rõ ràng: “Khi chúng tôi thua, chẳng ai vui cả. Khi bạn thất bại, bạn có thể bị huýt sáo".
Italia hiện vẫn đang vật lộn để tìm lại vị thế. Sáu tháng sau khi thất bại trước Bosnia-Herzegovina ở vòng play-off khiến họ tiếp tục vắng mặt tại World Cup, Azzurri chưa cho thấy nhiều dấu hiệu cải thiện. Đáng chú ý, đội hình xuất phát của Mancini có tới 8 cầu thủ từng thường xuyên góp mặt trong chiến dịch vòng loại World Cup. Điều đó cho thấy thất bại trước Bỉ không đơn thuần đến từ việc đội hình thiếu kinh nghiệm.
Ở phía đối diện, Mark van Bommel có màn ra mắt thuận lợi trên cương vị HLV trưởng Bỉ. Cựu tuyển thủ Hà Lan được bổ nhiệm sau khi Rudi Garcia rời đi. Với Italia, thử thách phía trước thậm chí còn khó khăn hơn. Azzurri sẽ làm khách trên sân Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Hai, sau đó tiếp tục đối đầu Pháp vào thứ Sáu tuần tới.
























