11 chân sút lừng danh chôn vùi sự nghiệp ở Ngoại hạng Anh

Khương Thượng
21:47 ngày 28-05-2020
Timo Werner hay Kylian Mbappe đang là mục tiêu săn đuổi của nhiều CLB Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, họ cần cân nhắc kỹ bởi có nhiều chân sút nổi tiếng không thể thích nghi nổi và sớm bị đào thải khỏi giải đấu này.
Diego Forlan
Man Utd (2002-2004)

Trong tự truyện của Sir Alex Ferguson, ông viết về việc Ruud van Nistelrooy không thể kết nối với Diego Forlan: “Một tiền đạo khác gặp vấn đề với lối chơi cá nhân của Ruud là Forlan, một cầu thủ lớn. Ruud muốn là tay săn bàn số 1. Đó là bản chất của anh ấy. Diego Forlan không có trong kế hoạch của anh ấy, nên khi kết hợp họ lại, không thể hiệu quả”.

Điều đó giải thích tại sao Forlan khởi đầu sự nghiệp ở Manchester United với 18 trận liên tiếp không ghi bàn. Nhưng sau đó chân sút người Uruguay cứu vãn danh tiếng của anh bằng 2 danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu và Quả bóng vàng World Cup 2010. Bây giờ, Forlan đang là HLV CLB Peñarol (Uruguay).

Fernando Morientes
Liverpool (2005-2006)

Fernando Morientes đang trải qua chuỗi 13 trận không ghi bàn và chỉ ghi 3 bàn trong 21 trận cho Real Madrid trước khi chuyển sang Liverpool. Không hiểu HLV Rafael Benitez chờ đợi gì ở anh, nhưng những gì mà ông nhận được là 12 bàn trong 61 trận từ tiền đạo từng được đánh giá rất cao bên cạnh Raul Gonzalez.

Hernan Crespo
Chelsea (2003-2008)

Được mua về từ Inter Milan trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, Crespo hứa hẹn sẽ trở thành “cỗ máy làm bàn” giúp đội quân của Claudio Ranieri “hóa rồng”. Thế nhưng, sau 5 năm gắn bó với The Blues (thực chất đã bị đem cho Milan rồi Inter mượn tới 3 mùa), Crespo chỉ ghi được 20 bàn thắng sau 49 trận, và “không kèn không trống” rời Chelsea để trở lại Inter năm 2008. Chân sút người Argentina sau đó không bao giờ còn lấy lại phong độ đỉnh cao như trước được nữa. Anh dành phần còn lại của sự nghiệp để cống hiến cho các CLB Italia, trước khi phiêu bạt tới Ấn Độ và giải nghệ.

Andriy Shevchenko
Chelsea (2006-2009)

Tiền đạo người Ukraine đã được Chelsea mua về từ AC Milan vào mùa hè 2006 với mức giá 30 triệu bảng. Shevchenko là bản hợp đồng theo ý của Abramovich và được Giám đốc điều hành Peter Kenyon xúc tiến mang về. HLV của Chelsea khi đó là Jose Mourinho không ưa thích Shevchenko vì đây không phải là thương vụ mong muốn của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Mourinho chào mừng Shevchenko đến Chelsea bằng những lời nói xã giao và miễn cưỡng sử dụng tiền đạo người Ukraine trong mùa 2006/07. 

Bản thân Shevchenko cũng không hòa nhập được với bóng đá Anh. Mùa 2006/07, anh chỉ có 4 bàn trong 30 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh. Sau khi Mourinho bị sa thải (vào tháng 9/2007), chân sút này cũng không thể hiện được bản năng sát thủ như anh từng có trong màu áo Milan. Trong thời gian ở Chelsea, Shevchenko chỉ có 9 bàn trong 48 trận ra sân ở Ngoại hạng Anh.

Robinho
Man City (2008-2010)

Robinho chính là bản hợp đồng lớn đầu tiên của Man City khi đội bóng này được các ông chủ Ả Rập bỏ tiền ra mua lại. Trước đó đã gây thất vọng tại Real nhưng Robinho vẫn được Man City đặt rất nhiều hy vọng và bỏ ra số tiền kỷ lục của CLB là 42,5 triệu euro để đưa anh về sân Etihad. Nhưng số tiền đó nhanh chóng bị lãng phí khi Robinho không thể thích nghi với đội bóng mới cùng những đóng góp rất hạn chế cho The Citizens. Lúc này, Robinho đang thi đấu cho CLB İstanbul Başakşehir (Thổ Nhĩ Kỳ).

Radamel Falcao
Man Utd (2014-2015) & Chelsea (2015-2016)

Rất khó lý giải tại sao Falcao lại thất bại thảm hại trong 2 năm chơi bóng ở Premier League. Không có bất kỳ lý do nào có thể biện minh cho con số nghèo nàn 5 bàn sau 41 lần ra sân, trong khi anh nhanh chóng trở lại là Mãnh hổ trong màu áo Monaco. Căn cứ vào mức lương và phí mượn lại, M.U tiêu tốn 4 triệu bảng cho mỗi bàn thắng của Falcao, còn Chelsea mất 13,5 triệu bảng cho pha lập công duy nhất của cầu thủ này. Thời điểm này, Falcao đang khoác áo Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ.

Roberto Soldado
Tottenham (2013-2015)

Từng là tiền đạo đáng gờm tại La Liga, nhưng từ khi đến Tottenham Hè 2013, Soldado chỉ còn là chân sút tầm thường. Nếu không tính tới những cú sút penalty, chưa có mùa giải nào Soldado ghi quá 5 bàn tại Premier League. Quá thất vọng về Soldado, Tottenham đã bán cầu thủ này sang Villarreal Hè 2015, chấp nhận lỗ 16 triệu bảng.

Alexandre Pato 
Chelsea (2016)

Pato đến với Chelsea theo dạng cho mượn từ Corinthians ở kỳ chuyển nhượng tháng Giêng 2016 nhưng chỉ được thi đấu có 2 trận và đóng góp 1 bàn thắng. Do vậy, Chelsea quyết định không mua đứt Pato và trả lại anh cho Corinthans. Mùa hè 2016, Pato sang Villarreal với giá 3 triệu euro. 1 năm sau, Villarreal thu lời lớn khi bán Pato cho Tianjin Quanjian (Trung Quốc) với gần 20 triệu euro. Kể từ năm 2019 cho tới nay, Pato khoác áo Sao Paulo.

Gonzalo Higuain
Chelsea (2019)

Sau khi ghi 100 bàn thắng ở giải VĐQG cho Real Madrid và 71 bàn khác cho Napoli - bao gồm cả kỷ lục ghi 36 bàn của mùa 2015/16, Higuain đương nhiên được liệt vào danh sách những chân sút xuất sắc nhất thế giới.

Anh được Juventus chiêu mộ khi phong độ bắt đầu sa sút, để rồi gia nhập Chelsea theo dạng cho mượn vào kỳ chuyển nhượng mùa đông 2019. Tại đây, anh chỉ 5 lần lập công sau 14 trận đấu và nhanh chóng gói ghém hành lý trở lại Turin sau nửa mùa giải.

Alvaro Morata
Chelsea (2017-nay)

Mùa Hè 2017, Chelsea chi ra 70 triệu bảng - khoản phí chuyển nhượng kỷ lục của CLB để mua Alvaro Morata từ Real Mdarid. Nhưng trong gần 2 mùa giải ở sân Stamford Bridge, Morata chỉ ghi được có 24 bàn sau 72 trận. Tháng 1/2019, Morata chuyển tới Atletico Madrid theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 18 tháng. Sang tới mùa Hè 2019, Atletico xác nhận sẽ mua đứt Morata và thương vụ này sẽ được hoàn tất khi mùa giải 2019/20 kết thúc.

Serhiy Rebrov
Tottenham (2000-04)

Sau khi Rebrov tỏa sáng ở Dynamo Kiev, Tottenham quyết định bỏ ra số tiền lên tới 11 triệu bảng để sở hữu ngôi sao người Ukraine. Dù vậy trong 2 mùa giải ở nước Anh, Rebrov không thể hòa nhập nổi. Anh chỉ ghi được có 15 bàn sau 75 lần ra sân trên mọi đấu trường. Sau đó, Rebrov được Tottenham bán lại cho West Ham rồi tới 3 CLB khác trước khi giải nghệ vào năm 2009. Từ năm 2018 cho tới nay, Rebrov đang là HLV CLB Ferencváros.

XEM THÊM

Tại sao 'Mourinho đệ nhị' thề không quay lại Premier League?

Ferdinand tiết lộ vụ 'trả đũa' Suarez vì từ chối bắt tay Evra

M.U lên danh sách cầu thủ Juve có thể đổi chỗ với Pogba

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x